Đại Chúng số 105 ngày 1/9/2002

LÁ THƯ TOÀ SOẠN

Những vấn đề nổi cộm lên hiện nay ở khắp các tiểu bang Hoa Kỳ là những vụ kiện tụng bậy bạ, gán ghép những tội trạng vu vơ, tranh chấp quyền lực, tạo ra sự chia rẻ trầm trọng trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Càng ngày, bọn con buôn chính trị, háo danh, bịp bợm, lường gạt, phạm pháp càng lộ rõ bản chất đê tiện và hầu như đàng sau đó có sự tiếp tay, cung ứng tiền bạc của một thế lực còn nằm trong bóng tối. Có những người ngày xưa từng đào ngũ, ham sống sợ chết, những thành phần trốn quân dịch không dám cầm súng ra chiến đấu ngoài mặt trận đối đầu với những đoàn quân Bắc Việt, những tay chuyên viết báo dạy đời thiên hạ và chụp mũ người khác cộng sản nhưng lại về Việt Nam như đi chợ cá, thì ngày nay ra hải ngoại lại là những tay mồm mép, la ó, mượn danh người Việt Quốc Gia để đấu tranh chống cộng. Họ yêu nước chăng? Chúng ta cũng chẳng hiểu vì sao nhiều trí thức nhiều tướng tá còn mù quáng, bịt mắt cắm đầu, cắm cổ đem tiền bạc, công sức của mình ra tiếp tay cho những người nầy.

Trong tuần nầy, chúng tôi đã chính thức nhận được thư của B.S Đỗ Văn Hội phụ tá điều hành của Uỷ Ban Quốc Tế Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam và lá thư khẩn thiết đầy phiền muộn của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ thông báo cho TBĐC và công chúng toàn thế giới được biết bà Ngô Thị Hiền, Chủ Tịch nói láo của UBTDTGVN và ông Nguyễn Đình Thắng đã kiện Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ ra toà và đòi bồi thường (sic) từ 25 ngàn cho đến 75 ngàn đô la. LM Nguyễn Hữu Lễ là một người tu hành đã từng bị tù cải tạo nhiều năm, từng bị đau khổ, đoạ đày. Nay ra hải ngoại, do lòng yêu nước thương dân đã thúc giục Linh Mục đi khắp năm châu để đấu tranh cho tự do dân chủ tại quê nhà. Linh Mục nghèo, không nhà cửa, tài sản. Cha sống bằng tình thương của mọi người nên không có tiền để trang trãi cho vụ kiện. Trong khi đó, những người nhẹ dạ nghe lời của bà Hiền, ông Hùng đã đóng tiền để cho bà Hiền và băng đảng có tiền đi kiện Cha Lễ. Quí vị đã sáng mắt ra chưa? Hay còn ngủ mê? Nếu quí vị sai lầm thì nay hãy sửa đổi bằng cách gởi tiền để Cha Lễ có tiền trả án phí. TBĐC phải đứng bên cạnh Cha Lễ để giúp đỡ Cha trong lúc hoạn nạn. Chúng tôi mạnh dạn lên tiếng mong các Hôäi Đoàn, các tôn giáo, các tổ chức chính trị, quí đồng hương có lòng yêu thương đóng góp giúp đỡ LM Lễ trong lúc khó khăn. Lá thư của LM sẽ được chúng tôi phổ biến trong số báo tới khi được phép.

Nhiều độc giả có lương tâm gọi điện thoại hỏi chúng tôi một câu: RỒI AI SẼ LÀ NẠN NHÂN KẾ TIẾP? ĐÓ CÓ PHẢI LÀ MỘT HÌNH THỨC ĐÁNH HOẢ MÙ, HĂM DOẠ ĐỂ KHÔNG AI DÁM NHÚNG TAY VÀO NHỮNG VIỆC LÀM SAI TRÁI CỦA HỌ? Xin quí vị hãy tự suy nghĩ và trả lời giúp chúng tôi? Chúng tôi cũng nhận được thư của cụ Ngô Minh Tâm, một cụ già 70 tuổi nhưng vì tình thương đối với đồng bào bị thiên tai lũ lụt đã yêu cầu bà Hiền và ông Hùng làm sáng tỏ sự việc cũng đã bị hăm doạ kiện ra toà. Nhận được thư cụ chúng tôi rất vui. Nếu cụ đọc những hàng chữ trên cụ sẽ giận nhiều hơn. TBĐC chỉ mong Chúa ban phước lành cho cụ và toàn thể gia quyến được khoẻ mạnh, trường thọ và nhìn thấy "ngày tàn của bạo chúa". Kính mến gởi lời thăm toàn thể anh em đã lên tiếng giúp TBĐC vạch trần những sự thật của chị em bà Hiền và cái UB ma giáo nầy.

Nghĩ cũng nực cười, bà Hiền, ông Hùng, ông Nguyễn Đình Thắng đã mượn một cái tên đẹp đẻ là Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam, tức là họ phải có một trái tim vĩ đại lắm! Hàng giờ, hàng ngày...từ năm nầy sang năm kia họ la ó, hò hét yêu nước, thương dân, đòi công chúng cung ứng tiền bạc, góp tay góp sức, giải phóng cả dân tộc khỏi ách cộng sản. Vậy mà hành động đi kiện tụng để tranh chấp với một vị lãnh đạo tinh thần mà một thời họ đã dựa vào uy tín của ông để mưu lợi. Những kẻ bất chấp tình nghĩa, những kẻ ăn cháo đái bát, những kẻ ích kỷ chỉ vì danh vọng tiền bạc mà lại đòi yêu LM Lý, LM Hợi, Hoà Thượng Thích Quảng Độ, Hoà Thượng Thích Không Tánh, Hoà Thượng Thái Hoà... và còn đòi ôm hôn cả nhân dân Việt Nam nghĩ cũng có một không hai trên cõi đời nầy. Vậy là họ chỉ muốn dành quyền đấu tranh, yêu nước một mình (sic), nổi danh một mình. Nhờ cái đài và nắm bắt được sự háo danh của những thành phần bất tài mà tạo lực lượng, xưng hùng, xưng bá khắp nơi. Nhìn sơ sơ đã thấy Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại bể nát làm hai, Seattle bốn vụ kiện và cộng đồng cũng bể đôi. Ở Hoa Thịnh Đốn, công chúng trong cộng đồng nhiều người chưa xác định mình đang đứng ở đâu TBĐC cũng thông báo cho đồng bào khắp nơi được biết. Khi bà Hiền và UBTDTGVN đi kiện Tuần Báo Đại Chúng (TBĐC) và ông Hoài Thanh, luật sư ông Hoài Thanh nhiều lần gọi điện thoại và thậm chí gởi thư yêu cầu bà Hiền và UBTDTGVN phải nộp giấy tờ về thuế má của đài TNVNHN từ ngày thành lập cho đến nay, nộp tất cả giấy tờ mua bán radio, các reciepts, check books, bạch hoá giấy tờ hoạt động của UBTDTGVN và những số tiền, checks, money order mà UBTDTGVN thu từ dân chúng, cũng như chi phí cho những gì, cho ai, ai nhận tiền trong suốt thời gian UBTDTGVN, đài phát thanh tiếng nói Việt Nam Hải Ngoại hoạt động, những giấy tờ, sổ sách liên quan đến mua, bán nhà của bà Hiền, Khai thuế cá nhân của bà Hiền và ông Ngô Ngọc Hùng trong thời gian 4 năm qua... v.v... Luật sư Melissa Siegal của TBĐC cũng yêu cầu danh sách, tên họ những người lên đài phát thanh phát biểu rằng TBĐC là “cộng sản”, đánh phá và làm tổn thương đến đài TNVNHN và UBTDTGVN. Nhưng cho đến nay, bà Hiền và UBTDTGVN không nộp gì cả mà chỉ nộp những bài báo của TBĐC bằng tiếng Việt và một vài bài được dịch sang anh ngữ. Thái độ xem thường luật pháp, khinh khi toà án của nhóm người nầy đã được luật sư đại diện cho báo Đại-Chúng và ông Hoài Thanh đã gởi thỉnh nguyện đến tòa, yêu cầu trừng phạt (Defendants’ Motion For Sanctions for Plaintiffs’ Complete Failure To Respond To Discovery) và sẽ được toà án Hoa Kỳ xét xử. Chúng tôi sẽ nói rõ trong thời gian tới. Mời quí đồng hương theo dõi.

Riêng Lê Minh Ngọc, ông cũng nên chuẩn bị tư thế để trả lời trước luật sư về những lời ông cho rằng TBĐC là “Cộng Sản”. Ông phải có đầy đủ giấy tờ để chứng minh. Ông đừng tưởng rằng chơi trò chuột chui ống cống của ông có thể qua mắt được thiên hạ. Ông phải nói cho mọi người biết ông có trách nhiệm gì trong số tiền cứu lụt Miền Trung và Miền Tây? Ông có đếm tiền và phân phối tiền hay không? Ông có liên hệ gì về những hành động việc làm của chị em bà Ngô Thị Hiền và UBTDTGVN về thuế má, tiền bán radio không reciepts, cũng như con số NON - PROFIT GIẢ MẠO. Ông có quyền ra toà và trả lời giúp họ trong tháng 9 sắp tới. Nếu ông là kẻ có chút lòng lương thiện thì ông đã phải viết một vài lời để hỏi về những việc họ làm. Còn nếu ông chỉ là kẻ thương vay khóc mướn để được hưởng một chút cơm thừa canh cặn thì thật là nhục cho ông. Kẻ biết cầm cây bút mà không biết thiên chức của người cầm bút. Ông muốn hỏi ai là tên đào ngũ và trốn quân dịch hả? Dễ lắm, cứ hỏi bà Ngô Thị Hiền và ông Ngô Ngọc Hùng thì biết rõ 100%. Còn muốn hỏi ai là tên chủ nhiệm báo mà từng đi shopping ăn cắp bị cảnh sát còng tay, còng chân thì cứ hỏi thăm ông chủ nhiệm tờ báo Lẽ Phải, ông ấy vừa có đạo đức cao, biết dạy cho người đời sống sạch sẽ, sống cao thượng và lại có tài xuất chúng, ông biết chuyện Đông Tây Kim Cổ nên chỉ cần ngồi nhà bấm nốt là biết ngay và chi tiết thì ông còn nắm rõ hơn cả toà án CA. Lê Minh Ngọc hỏi xong rồi thì có can đảm và anh hùng mà tha hồ viết truyện ngắn, truyện dài và viết phiếm luận cho bà con đọc đỡ buồn. Bây giờ muốn viết gì thì viết, có muốn phân tích, xuyên tạc ai thì cứ tha hồ mà làm. Tất cả sẽ được phơi bày ra ánh sáng trước toà án Hoa Kỳ và ÔNG LÀ AI? MỌI NGƯỜI CŨNG SẼ ĐƯỢC CHIÊM NGƯỠNG DUNG NHAN ĐẸP ĐẺ CỦA ÔNG? TBĐC chỉ nhắn lời với ông. Những bài viết của ông đăng trong báo Lẽ Phải đang được tòa soạn báo Đại-Chúng chuyển dịch qua Anh Ngữ và sau đó luật sư của báo Đại Chúng và ông Hoài Thanh sẽ gởi thư đến ông chủ nhiệm, chủ bút báo Lẽ Phải để làm sáng tỏ những bài viết và tên tuổi của ông. Mong ông vững tâm chờ đợi luật sư của báo Đại-Chúng gởi thư mời “deposition” đến ông nay mai, và ông chủ nhiệm, chủ bút báo Lẽ Phải. Ngắn gọn như vậy và không muốn làm bẩn tai, bẩn mắt độc giả.

Mùa Vu Lan đã đến, những ai có Mẹ và những ai không còn có Cha/Mẹ trên đời đều hướng về ngày Vu Lan để tỏ lòng kính yêu, biết ơn người đã mang nặng đẻ đau tạo cho ta nên vóc nên hình. Cha/Mẹ là hình ảnh cao quý, rực rỡ. Trái tim người Cha/Mẹ bao la như biển cả và cao vời vợi như ánh dương. Chúng ta luôn luôn tôn thờ và mong sao Cha/Mẹ mãi mãi sống trên cõi đời nầy để chúng ta còn được cơ hội chăm sóc đền ơn Cha, nghĩa Mẹ. Nguyễn Tú vàTuyết Mai, Hai cộng sự mới của TBĐC gởi đến độc giả câu chuyện “Đêm Trường CON NỢ CỦA BA MỘT CÁNH HỒNG và"MuÏc Kiền Liên Tìm Mẹ" để nhắc nhở mọi người về ngày Lễ Vu Lan tạ ơn Cha/Mẹ và báo hiếu.

Nhà thơ Ngọc An nhìn con người tranh đua, ganh ghét nhau và nhìn kiếp nhân sinh mà than thở và buồn cho thân phận côi cút một mình trên xứ lạ, nhớ Mẹ Cha dòng lệ tuôn rơi và cảm tác bài thơ "Liễu Sinh Thoát Tử". Ngọc An cũng giới thiệu đến TBĐC một bạn thơ mới đó là TL Hoàng Lan với bài thơ "Một Chút Nỗi Niềm Riêng Với Thu". Từ bài thơ nầy, chúng ta có thể nghe hơi thở của mùa thu nhè nhẹ gót hài nhung trên những chiếc lá trong vườn. Có lẽ mùa thu gợi cho nhiều thi nhân những cảm hứng viết thành thơ nên bài thơ Hoàng Lan cũng tràn đầy nỗi thương tiếc "...Tiếc nhớ làm sao... thu hỡi thu!" hay "...Thu nhớ, thu buồn, thu ước mơ..." Nhà thơ Việt Dương Nhân có bài thơ "Mẹ Tôi" và nhạc sĩ Trịnh Hưng đã phổ thơ. Nội dung bài thơ nói về Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, đã yêu thương con người bằng tấm lòng từ bi. Việt Dương Nhân cũng tặng TBĐC một truyện ngắn “Ai Khổ Hơn Ai”. TBĐC dành quyền nhận xét phê bình của quý vị.

TBĐC cũng nhận được bài thơ "Dù Biết Yêu" của Minh Châu Thái Hạc Oanh. Khi yêu người ta luôn nghĩ người yêu mình là tuyệt sắc giai nhân, có làn da mịn, đôi má ửng hồng, suối tóc huyền lơ lẳng... Nhưng tỉnh mộng và nhìn thực tế thì đó chỉ là một giấc mơ say của kẻ cô đơn mơ ước một tình yêu. Bài thơ thứ hai mang tên "Hoa Đào" (đã từng đăng trong số báo 103). Tác giả tả cảnh mùa xuân có hoa, có bướm nhưng riêng mình thì một bóng đơn côi, nhớ mùa xuân đi qua trong cuộc đời, nhớ tình yêu thời xa xưa mà lòng xót xa buồn. Văn Bá cũng gởi đến TBĐC bài thơ nói về tình yêu thơ mộng, mặn nồng nhưng tạo hoá trớ trêu đã ngắt đi cành thiên hương khiến cho "...nát ngọc châu chìm hoa vắng số". Bài thơ mang mát buồn. Khi vở kịch của Văn Bá Được phổ biến trên báo Đại Chúng thì Hải Bằng.HDB đã cảm hứng sáng tác một kịch thơ cũng bốn màn. Kịch thơ của Hải Bằng cũng diễn đạt được nội dung câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ. Bài thơ mang mát buồn và gởi cả niềm đau tâm sự. Đôi uyên ương Bình Huyên đã gởi đến bài truyện ngắn "Mười Ngón Tay Tiên" và một bài thơ tả cảnh mùa hè và lồng vào đó mối tình chung thuỷ. Đoạn sau của bài thơ nói về tư tưởng yêu tự do để nắm lấy hạnh phúc, bình an đồng thời chia xẻ tình thương yêu nơi xứ lạ quê người. Nhà thơ Song Thái Phạm Công Huyền đã nói sự gắn bó giữa âm nhạc và thơ ca. Hay đúng hơn ông muốn nói đến tình bạn khắng khít, keo sơn của văn thi hữu chính là nguồn cảm hứng của những tâm hồn thơ ca và âm nhạc.

Đã có nhiều văn thi hữu lão thành, nhiều kinh nghiệm và kiến thức nói về thơ của Đỗ Bình nhưng chúng ta chưa có dịp đọc hết để tìm hiểu từng khía cạnh, suy nghĩ, đánh giá khác nhau của từng tác giả nói về thơ Đỗ Bình. Hôm nay, Nguyễn Thuỳ sẽ giới thiệu đến độc giả bài viết “Đi Vào Cõi Thơ Đỗ Bình" để chúng ta tìm thấy được tâm tư, tình cảm, nhân sinh quan của tác giả gởi gấm vào tập thơ "Bóng Quê". Đây là một bài phê bình phân tích có chiều sâu và có giá trị văn học. Mời độc giả theo dõi.

Trong số báo 104, chúng tôi có giới thiệu bài viết "Đọc Nhật Ký An Lộc Của Bác Sĩ Nguyễn Văn Quý” của Đặng Trần Huân. Hôm nay, chúng tôi xin đăng tải

bài "Viết Thêm Về Nhất Linh Và Tự Lực Văn Đoàn" của ông. Bài viết nầy sẽ bổ túc và làm sáng tỏ thêm về lai lịch của nhóm Tự Lực Văn Đoàn.

Kính thăm cụ Mộng Tuyền nữ sĩ, mùa hè đã đi qua rồi và mùa thu lại đến. Vậy là thời tiết cũng đã thay đổi dễ chịu hơn. Ở CA. chắc nắng không còn gay gắt. Bầu trời đã có những đám mây xanh và những cơn gió mát rượi thổi về. Cầu mong nữ sĩ khoẻ mạnh, an vui để tiếp tục đóng góp tài năng cho đời. Trong số báo nầy cụ Mộng Tuyền nữ sĩ trả lời thư ông Bùi Hữu Thụ tự Trần Thông (San Jose), cụ Vũ Quang Vinh Orange County, Teresa Võ Hồng Ngọc chesapeake VA. (qua ông Nguyễn Thanh Cao). Cụ Mộng Tuyền nữ sĩ nhắc lại hai bài ca dao, dân ca nói về nỗi tương tư và bài "Cha mẹ tham giàu gả con cho thằng bé tí ti" rất hay và thâm thuý.

Gần một thế kỷ, cộng sản Bắc Việt dưới sự lãnh đạo tài tình của Bác và Đảng đã dẫn dắt toàn dân Miền Bắc đi vào thiên đường chủ nghĩa cộng sản. Người dân chỉ biết cúi đầu vâng dạ và làm theo những điều Bác dạy. Sau khi đánh chiếm Miền Nam, cộng sản Bắc Việt đã cướp bóc tài sản, ruộng vườn, nhà cửa của nhân dân Miền Nam làm chiến lợi phẩm, khiến cho hàng trăm ngàn người chết trong tù cải tạo, và một số người ra đi chết thây phơi trên biển khơi. Và sau 27 năm “giải phóng Miền Nam”, đỉnh cao trí tuệ loài người đã biến đất nước trở nên nghèo nàn, lạc hậu nhất nhì thế giới. Ngoài bộ máy Trung Ương Đảng còn có cánh tay đắc lực của Đảng là “Các Đại Biểu Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam". Các vị nầy thực tế có tên là chị "Hai Ngủ Gật". Cái gì cũng gật. Đúng cũng gật, sai cũng gật. Mang tiếng là đại diện cho dân nhưng chỉ là những mụ đàn bà nhà quê ra tỉnh.. HỒ là con đẻ của Mao từ kiếp trước mà. Hiện nay, Hồ chưa được đầu thai vì còn mắc nợ Trung Cộng và Mao. Biết đâu chừng Mao đang nắm đầu Hồ đòi nợ chiến tranh ở dưới âm phủ!

Ký Điệu luôn tìm những sự kiện nổi bậc, những vấn đề nóng hổi và mới mẻ mà nhiều người quan tâm. Lần nầy, anh đã cung cấp cho chúng ta biết được những bí mật của vị nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ. TBĐC không bình luận gì thêm mà dành tất cả ý kiến cho bạn đọc. Thế Giới và Bình Luận của Gia Cát Tường biên soạn có nói đến danh sách mới nhất của những viên chức cao cấp trong Đảng Cộng Sản Việt Nam và với danh sách nầy, chúng ta thấy ngay những tên chóp bu, phần lớn đều là dân cộng sản Bắc Việt chính gốc. Ai bảo thống nhất sơn hà là tự do bình đẳng Nam - Bắc một nhà đâu. Những thành phần nầy thân Trung Cộng hơn ai hết và khoái thờ phượng Hồ và Mao . Chúng tôi cũng thành thật cảm ơn tập thơ nhỏ mà dễ thương của Bát Vân Minh Hải. Chúng tôi sẽ tuyển chọn và đăng tải trong số báo tới.

Ông Lâm Thành thân mến, cảm ơn những lời chân tình của ông gởi cho TBĐC. Những bài thơ của ông chúng tôi đã đọc và hy vọng ông sẽ tiếp tục gởi để chúng tôi có cơ hội lựa chọn và đăng tải.

Ông Phan Nguyên thân mến, nhận được bài thơ của ông chúng tôi rất cảm ơn. Nhưng theo nguyên tắc của toà soạn, chúng tôi chỉ đăng tải những bài thơ có địa chị, số điện thoại mà thôi. Nếu ông có gì thắc mắc xin điện thoại cho chúng tôi rõ.

Xin chào nhà thơ Bùi Thanh Tiên, TBĐC đã thất lạc thư ông rất lâu. Nay tìm thấy và xin thành thật xin lỗi cùng ông. Chúng tôi sẽ cho đánh máy và đăng tải trong những số báo tới.

Kính thưa bà Trương Huỳnh Hạnh, lâu lắm không nhận được bài bà gởi sang. Chúng tôi nhận được hình và những hoạt động âm nhạc của bà. Nếu có kèm thêm bài thì chúng tôi có thể lồng vào trong được cho nó phù hợp. Chúc bà vui, khoẻ, an bình.

Kính thăm Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi. TBĐC đã nhận được thư Trung Tướng nhưng do quá bận rộn và chuẩn bị cho Đệ Tứ Chu Niên nên không kịp soạn thảo và trả lời. Hôm nay, đọc được hai bài thơ của Duy Xuyên do Trung Tướng giới thiệu thật là chí lý. Trong số báo vừa qua, TBĐC có nói về "Vinh Tướng Cà Pháo Mắm Tôm" nay đăng lên hai bài thơ nầy cho bà con đọc đở buồn. Cảm ơn Trung Tướng có nhả ý đến thăm ông chủ nhiệm Hoài Thanh. Chúng tôi luôn dành thời gian để đón tiếp Trung Tướng trong sự kính trọng và thân ái. Chúc Trung Tứơng khoẻ mạnh và an lạc. Mong Duy Xuyên thường xuyên cộng tác để TBĐC có thêm bằng hữu.

Kính mến gởi lời thân ái đến ông Hứa Ngọc Yến, lá thư ông đến quá chậm và hôm nay chúng tôi có có dịp được thưởng thức thơ ông. Cảm ơn ông đã gọi thân ái ông chủ nhiệm Hoài Thanh là "già gân". Cái tên đó cũng vui vui, có khi đọc xong bài thơ nầy, chúng tôi cũng sẽ xếp ông vào danh sách những ông "già gân yêu nước". Vậy, ông bạn già có chịu hôn. Thơ ông không tệ đâu và đừng tưởng chúng tôi chỉ đăng những anh chị nổi danh mà quên nâng đở những người mới vào nghề. Bài thơ "Cấp Báo Diễn Ca" không tệ lắm đâu sẽ đánh máy lại và cho đăng.

Nhạc sĩ Trịnh Hưng thân mến, thư hàng ngày TBĐC nhận rất nhiều, có khi thơ tới, có khi không vì tình hình thư từ ở Mỹ lúc nầy không được an toàn. Anh Trịnh Hưng cũng thông cảm cho chúng tôi. Còn riêng việc gởi thư cho anh Hà Thượng Nhân thì cũng hơi đi vòng vòng vì chúng tôi không có địa chỉ của anh Hà Thượng Nhân mà phải qua trung gian của anh Thinh Quang. Nếu chúng tôi làm được gì cho anh Hữu Loan thì chúng tôi không từ chối đâu. Kính chúc anh và gia đình vui khoẻ. Hai bài thơ của anh chúng tôi sẽ cho đăng tải.

Kỹ sư Sagant Phan thân mến, về CA. có nhớ cái lò bánh mì ở Washington hôn? Năm nay trời muốn đốt hết vạn vật nên ông không biết kỷ sư công du qua để mà chào đón cho phải phép. Nhưng mà mình nam nhi, chí khí đầy người. Trái tim lớn chứa cha tình cảm thì cái nóng ở Washington đâu có gì đáng để chảy...mồ hôi, bài gởi trễ nên những phần sau xin cho độc giả bình luận giúp TBĐC vậy. Chúc kỹ sư một mùa thu êm ả, vui nhiều hơn buồn và ráng cười dù đời đôi lúc cũng đáng mếu lắm!

Kính chúc quí vị một tuần lễ an lành, hạnh phúc.

Đại Chúng

Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002