Đại Chúng số 106 ngày 15/9/2002

LÁ THƯ TOÀ SOẠN

Khi trời vào thu, mùa tựu trường cũng đến. Tất cả các trường học trên toàn quốc bắt đầu mở cửa. Cổng trường rộn rịp những đứa trẻ đến trường. Tiếng cười nói của các em vang vang, ríu rít như những chú chim non vui mừng chào đón bình minh. Những người mẹ, người cha trước ngày tựu trường đã dẫn các con đi mua sắm quần áo, giầy dép và dụng cụ học tập. Ngày tựu trường lại thấy các bậc phụ huynh đưa các con ra đường chờ những chiếc xe bus màu vàng đến, đưa con lên xe an toàn rồi mới về nhà. Có nhiều người vì lo lắng cho các em lần đầu tiên đi học, nên đã đưa con đến trường, trao con tận tay thầy cô rồi mới an tâm ra về. Cái khung cảnh đó hàng năm cứ lập đi, lập lại y như cũ. Chỉ có thời gian, thế hệ con người thay đổi mà thôi. Nghĩ cho cùng, không có gì tồn tại với thời gian. Đời người cũng như một chiếc lá mùa thu.

Trong số báo 105, chúng tôi đã nêu vấn đề Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã bị bà chủ tịch nói láo Ngô Thị Hiền và ông Nguyễn Đình Thắng kiện ra toà. Nhiều tháng trước, một thân hữu có uy tín trong cộng đồng có cho chúng tôi biết tin nầy, nhưng Linh Mục Lễ vì ngại tai tiếng trong đạo nên Cha đã im lặng. Nay, Cha không còn con đường nào khác, là gởi thư khẩn thiết nhờ TBĐC thông báo cho các bà con đồng hương, các đoàn thể, các tổ chức chính trị biết để giúp Cha trả án phí. Khi chúng tôi lên tiếng chuyện nầy, đã có nhiều đồng hương, các vị lãnh đạo tinh thần trong và ngoài nước hết sức phẩn nộ. Họ muốn chúng tôi chính thức đăng lá thư khẩn của Cha Lễ để chứng minh. Do đó, chúng tôi xin phép Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và bác sĩ Hội cho phép chúng tôi đăng tải để minh chứng cho công chúng được rõ.

Nếu quí vị theo dõi TBĐC thường xuyên, quí vị sẽ biết về Kim Aâu, anh hay viết tường thuật diễn biến những sự việc tranh đấu của cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Trong số báo hôm nay, Kim Aâu gởi đến bạn đọc bài viết “Mục Đích Tốt Nhân Sự Xấu, Nguyên Nhân Suy Giảm Tiềm Lực".

An Xuyên còn nặng nợ núi sông, nên hai mươi bảy năm trôi qua, anh vẫn một lòng sát cánh với bạn bè, anh em, đồng đội đấu tranh. Anh vẫn nuôi dưỡng lý tưởng tự do, dân chủ của người lính Việt Nam Cộng Hoà. Và quan trọng hơn, anh vẫn là người nghĩa khí, có lòng tự trọng và biết sống cho lẽ phải. Một lời khen tặng anh vẫn chưa đủ để nói lên tất cả những việc anh làm. An Xuyên tặng bạn đọc bài viết "Đồng Tiền Luân Lưu". Nội dung bài viết đáng để chúng ta suy gẫm vì sao 27 năm qua cộng sản ngày một giàu hơn và mạnh hơn? Có phải vì chúng ta không đã nuôi dưỡng chế độ cộng sản hay không?

Trong trang thơ, Duy Xuyên sáng tác bài thơ "Chua" "Vịnh Tướng Cà Pháo Mắm Tôm" tặng cho "Đứa Con Cầu Tự". Bài thơ ngắn nhưng ý tưởng miêu tả khá đầy đủ. Chúng tôi cảm tạ Trung Tướng Nguyễn Chánh Thi đã giới thiệu Duy Xuyên cho TBĐC. Vậy là chúng ta có ba Xuyên: An Xuyên, Duy Xuyên và Yên Xuyên...Chữ Xuyên đang làm cho nhiều người đau đầu đó! Tại vì "Chua" quá là "Chua"! Bùi Thanh Tiên có bài thơ Ru Em nói về nụ hồng uống giọi sương tan, có cả cành lan thao thức rung tình, có mây trời, có nắng và lời ru em nhắn nhủ về một kiếp nhân sinh đầy những cơn mê. Nhạc sĩ Trịnh Hưng thì viết về mẹ. Dù ở tuổi nào, thì hình bóng mẹ vẫn là hình ảnh tuỵêt với nhất, trọn vẹn nhất trong trái tim mỗi người. Đọc thơ “Chữ Mẹ” để hiểu cảnh đơn côi khóc mẹ của Trịnh Hưng.

Vừa qua, TBĐC đã có nói về bộ phim Green Dragon (Rồng Xanh) của hai anh em đạo diễn Timothy Linh Bùi và Tony Bùi. Bộ phim đã được đề cử là phim hay nhất tại Sundance Film Festival năm 2001 và được tặng giải Humanitas 2001 tại Los Angeles. Đó là thành công đáng khích lệ và chúng tôi luôn ủng hộ, khen tặng. Mong muốn Timothy Linh Bùi và Tony Bùi sẽ ngày càng tiến bộ, thành công hơn trên con đường nghệ thuật. Đặng Trần Huân, một cây bút phê bình, nghiên cứu và ông luôn là người thận trọng trong phê phán. Do đó, lời phê bình của ông cũng rất đáng để chúng ta quan tâm. TBĐC xin được đăng tải những ý kiến của ông xoay quanh bộ phim Rồng Xanh để rộng đường dư luận.

Trong suốt quá trình đấu tranh cho tự do dân chủ dân tộc Việt Nam, “Đại Việt Quốc Dân Đảng” là một tổ chức chính trị lâu đời, có uy tín và được sự kính trọng của hầu hết nhân dân trong và ngoài nước. Vào ngày 23 tháng 8 năm 2002, Đại Việt Quốc Dân Đảng đã tổ chức Đại Hội kỳ III, hướng về mục tiêu canh tân, cải tiến và dân chủ hoá Đảng và bầu lại Ban Chấp Hành. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động tranh đấu quốc nội với sự yểm trợ tích cực ở hải ngoại. Sau đó vào đêm 24 tháng 8 - 2002, là Đêm Hội Ngộ được tổ chức tại nhà hàng Saigon House toạ lạc trong khu Loehmann’s Plaza, thành phố Fall Church vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Hương Nam sẽ tường trình trong số báo tuần nầy.

Nguyễn Thuỳ ngoài tài bình luận, ông còn là người viết truyện Ngụ Ngôn- Trùng Ngôn, một thể loại rất khó viết và nếu viết cũng không dễ dàng thuyết phục người đọc. TBĐC rất thích thú khi đọc được những bài viết Ngụ Ngôn- Trùng Ngôn của Nguyễn Thuỳ. Xin cống hiến đọc giả.

Rất lâu ít nhắc đến nhà văn Thinh Quang. Những tác phẩm Mưa Bên Nầy Nắng Bên Kia đã làm say mê bạn đọc. Nhà văn Thinh Quang còn tặng thêm cho TBĐC tác phẩm "Những Loài Hoa Dại". Tác phẩm nầy cũng gây cảm xúc cho người đọc. Văn ông nhẹ nhàng, trong sáng và giàu tình cảm. Nhà văn Thinh Quang còn viết nhiều thể loại nghiên cứu khác nhau, trong đó có mục "Vũ Trụ và Con Người", hay những câu chuyện huyền bí. Kính mong nhà văn Thinh Quang vạn sự như ý, vui, khoẻ, bình an để tiếp tục cống hiến cho bạn đọc tài năng của mình.

Nhờ tài ngoại giao, quen biết rộng của nhà văn Thinh Quang mà chúng tôi biết cụ Mộng Tuyền nữ sĩ. Cụ Mộng Tuyền nữ sĩ đã bỏ nhiều thời gian tìm hiểu, trả lời bạn đọc những câu hỏi rất khó. Có nhiều câu hỏi thuộc về lãnh vực văn học, có câu thuộc về lãnh vực khoa học, đời sống, lịch sử. Nữ sĩ có bộ nhớ siêu việt hiếm thấy. Tuần nầy, TBĐC lại nhận thêm một lá thư của anh Phan Văn Thái, Arlington VA. Anh không có ghi rõ số nhà và số điện thoại nhưng đây là câu hỏi thắc mắc nên chúng tôi xin gởi đến Mộng Tuyền nữ sĩ trả lời cho anh. Câu hỏi như sau: "Cháu ở gần nhà mộ người con gái trẻ và đẹp, nhỏ hơn cháu 3 tuổi. Nhà cô ấy nghèo, cha mẹ phải chở hàng ra chợ bán hàng ngày. Cháu muốn cưới cô ấy làm vợ; đã làm quen với cô và gia đình cô. Nhưng cha mẹ cháu thường nói: Nhà họ không xứng với nhà mình, hai nhà không "môn đăng hộ đối”. Nói thế có nghĩa là thế nào? Xin dì Thảo giải thích giùm cho cháu hiểu".

Báo Văn Nghệ Tiền Phong số 633 trang 61 có trả lời như sau: “Môn đăng hộ đối” là cửa ngõ có treo đèn, cửa sổ có dán câu đối, nghĩa là nhà quan quyền, nhà lớn (như nhà cháu). Nhà cô gái là nhà nghèo nên bị cha mẹ cháu chê là "không xứng". Chuyện này ngày xưa gây rắc rối cho nhiều gia đình. Làm tan vỡ nhiều cuộc tình, nhưng ngày nay thì đôi bên lấy nhau, vợ chồng ra ở riêng, cùng đi làm, đâu có thừa hưởng gia tài của cha mẹ. Cháu nên đề nghị cha mẹ suy nghĩ lại, đừng vì quá câu nệ mà làm lỡ mối duyên của cháu". Anh Phan Văn Thái có hỏi là: "Bà Thuần Thảo trả lời như vậy đúng hay sai? Nếu sai xin sửa hộ”. Còn câu sau thì vì tế nhị chúng tôi không thể viết ra đây. Mong anh Phan Văn Thái thông cảm cho. Theo chúng tôi nghĩ, mỗi người có một cách giải thích khác nhau, tuỳ theo quan điểm của họ. Nhưng tuyệt đối không một ai xem thường anh. Thân mến.

Tuần nầy, cụ Mộng Tuyền nữ sĩ trả lời thư ông Đỗ Thanh Lịch (Atlantic city, New Jersey, qua văn phòng chủ nhiệm TBĐC), cụ Đỗ Bá Trác Raleigh Dr.Carollton, TX. 75007, ông Hoàng Thuỵ Brookhurst Orange County, cháu Trương Đình Mạc Vũ San Jose, CA. cụ Đào Văn Hổ El Monte CA.

Có nhiều đồng hương người Việt Nam đến Hoa Kỳ định cư đã lâu, nhưng nhiều người chưa một lần nào đến viếng thăm thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn nổi tiếng là một danh lam thắng cảnh lâu đời có những hàng hoa anh đoà đủ loại được trồng bao quanh một hồ nước rộng mênh mông. Hoa Thịnh Đốn còn có những di tích lịch sử quan trọng của thời kỳ lập quốc, xây dựng nước của người dân Hoa Kỳ và những viện bảo tàng đồ sộ. Kỹ sư Sagant Phan sống ở Cali., về thăm thủ đô vào mùa hè nên phải chịu hứng những tia nắng đốt cháy muốn “queo râu, queo tóc”. Anh đã có lần nói đùa là muốn xuống dòng sông Potomat tắm một bửa cho đã nư. Nhưng khi nhìn lại dòng nước đục ngầu, lờ đờ chảy thì phát sợ luôn. Thôi nhường lời lại cho kỹ sư vậy. Xin mời bạn đọc theo dõi bài 2 "Về Thủ Đô" của người California.

Trong mục "Y Khoa và Khoa Học" Hữu học sinh họ Vương có ghi lại cho chúng ta biết về nguyên nhân sự đánh mất giác quan của con người, gene di truyền ung thư tuyến tiền liệt, mối liên hệ giữa thiên tài và bệnh tâm thần...v..v...Ngoài ra, Hữu học sinh họ Vương cũng nói đến Trung Quốc đang xây dựng cơ sở sản xuất Laptop lớn nhất thế giới, cho đến những vấn đề đau đầu của Microsoft trong việc bảo mật IE, WinXP và WinNT... Những phần nầy giúp ích chúng ta rất nhiều. Mời độc giả tham khảo và tìm hiểu thêm mục Thế Giới và Bình Luận do Gia Cát Tường biên soạn, để cười một chút cho đỡ buồn khi nhớ lại ngày 11 tháng 9.

Kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi bọn khủng bố tấn công vào Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới và Pentagon đã làm tình hình kinh tế, chính trị Hoa Kỳ và thế giới thay đổi hẳn. Hoa kỳ đã phải mở một cuộc chiến tranh để truy lùng tên trùm khủng bố Bin Laden và đồng bọn. Cuộc chiến nầy kéo dài gần một năm qua và vẫn chưa kết thúc dù Hoa Kỳ và đồng minh đã lật đổ chính quyền Taliban khỏi đất nước Afghanistan. Hiện nay, vấn đề Trung Đông vẫn còn khủng hoảng nghiêm trọng. Cộng thêm đó, tổng thống Bush II đang huy động lực lượng để lật đổ tổng thống Sadam Husen. Người Thứ Chín đã tạm dịch Bản Thông Báo Nghiên Cứu từ Trung Tâm Thông Tin và Công Chúng để chúng ta tham khảo. Nếu có gì cần bổ xung, xin mời độc giả tham dự, cũng như góp ý. Đa tạ.

Cô giáo Ngọc kỳ trước đi vacation nên đã không cung cấp các món ăn mới. Hôm nay, cô giáo Ngọc tặng bạn đọc món ăn mới độc đáo, có một không hai. Không biết có ai nấu món nầy chưa “Gà Tiềm Dưa Hấu”, chưa ăn đã thèm rồi đó cô giáo ơi!

Chúng ta đã nhiều lần thưởng thức những bài truyện ngắn của đôi uyên ương Bình – Huyên. Thời gian gần đây, Bình- Huyên thường viết về số phận con người do bàn tay đấng quyền năng dẫn dắt. Truyện của Bình Huyên chú trọng đến giá trị tôn giáo và sự ảnh hưởng sâu rộng của thế giới linh hồn đối với thế giới con người hiện hữu. Chúng ta có thể tìm thấy nhân sinh quan, tư tưởng của Bình Huyên rõ nhất trong bài "Mười Ngón Tay Tiên". Lần nầy, tác giả bàn luận về "Truyện và Chuyện". Chủ đề của bài nầy cũng xoay quanh ảnh hưởng của thế giới vô hình đối với đời sống con người. Trong đó, tác giả bàn thêm về cách viết một truyện ngắn. Có nhiều tác giả, viết xong một đoản văn, một ký sự, một câu chuyện đơn giản cũng cho rằng đó là truyện ngắn. Vậy truyện ngắn là gì? Viết ra sao để thành truyện ngắn? Bố cục của truyện ngắn đòi hỏi những gì và quan trọng là nội dung, phương pháp mở gút và thắt gút ra sao? Đây không phải là vấn đề nói sơ qua, bàn thảo tuỳ ý mà người viết truyện ngắn phải có một trình độ nhất định, giàu kinh nghiệm, rèn luyện, học hỏi và phải có tài năng...Nhân bài viết "Truyện và Chuyện" do nhà văn Bình - Huyên gởi cho chúng tôi, chúng tôi xin mở thêm một cánh cửa bình luận để tất cả các văn thi hữu có cơ hội tìm hiểu. Mọi ý kiến sẽ được chúng tôi xem xét và cho đăng tải nếu thấy hợp lý.

Kính chúc quí vị một tuần lễ an lành, hạnh phúc.

Đại Chúng

Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002