Đại Chúng số 108 - ngày 16 tháng 10 năm 2002

LÁ THƯ TOÀ SOẠN

Hiện nay, người dân Hoa Kỳ không còn quan tâm đến sự sụp đổ, phá sản hàng loạt của các đại công ty Exxon, World.com và hàng ngàn công ty lớn nhỏ khác mà là quan tâm sâu xa đến việc Hoa Kỳ chuẩn bị cuộc chiến lật đổ nhà cầm quyền độc tài Saddam Hussein. Như vậy, chuyện hàng triệu người dân Hoa Kỳ mất tiền hưu trí, mất công ăn việc làm...chuyện kinh tế xuống dốc thảm hại và nhất là chuyện đem mấy tên làm ăn gian dối của các đại công ty ra toà mổ xẻ đã rơi vào lãng quên. Chúng ta vẫn còn nhớ, chuyện nhà cầm quyền Hà Nội dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng bị đồng bào trong và ngoài nước lột mặt nạ, tố cáo thì lập tức bọn chóp bu Hà Nội đem con dê "Năm Cam” ra tế thần. Chuyện Năm Cam đâu phải nhà cầm quyền cộng sản không biết. Năm Cam chỉ là một trong hàng ngàn Năm Cam khác đang nằm ngay trong bộ máy chính quyền Hà Nội mà chưa ai dám đụng tới kia mà. Nếu nhà cầm quyền Hà Nội thực sự dân chủ và yêu nước thương dân thì những tên Năm Cam nguy hiểm hơn, quyền thế to lớn, lẫy lừng hơn đã bị vô tù từ lâu. Trong số báo 108, TBĐC gởi đến đọc giả bài "Âm Mưu Tồi Tệ của President Bush Bị Lật Mặt Nạ" do Người Thứ Tư ghi lại và những tin tức trong mục "Thế Giới và Bình Luận" do Gia Cát Tường" biên soạn.

Nhà văn Bình - Huyên thân mến, vừa qua chúng tôi có nhận được e-mail của quí vị giới thiệu về vợ chồng nữ sĩ “Phan Thị Trọng Tuyến”. Chúng tôi cũng đã nhận được truyện ngắn “Tấm Gương Đen” của hai vị. Hôm nay (1-10-02), chúng tôi nhận được thư của nhiều văn nghệ sĩ Paris gởi sang gồm những bài viết sau đây: Bí Quyết Trường Xuân Qua Tục Ngữ Ca Dao” của Nguyễn Đại Dzương và Phạm Thị Nhung, "Thi Sĩ Và Mùa Thu" của bác sĩ Nguyễn Hoàng Việt qua sự giới thiệu của Phương Du Nguyễn Bá Hậu, "Đạo Tâm Theo Phật Thích Ca, Văn Phúng Điếu ông Trần, Điếu Văn” (Phúng Bác Đoàn) và một ngân phiếu 20.00 euros của cư sĩ Minh Chánh Lê Ngọc Quỳnh, hai bài thơ "Lời Khấn Nguyện, Vào Đời" của nhà thơ Xuân Bích. TBĐC còn nhận được hình, một tập thơ của Hoàng Trùng Dương và lá thư đầy tình cảm của ông. Do thư đến trễ và chưa kịp đánh máy nên chúng tôi chưa thể cho đăng trong kỳ nầy. TBĐC sẽ xem xét và cho đăng tải trong số báo tới. Thành thật cảm ơn tất cả quí vị đã đến với TBĐC bằng tấm lòng thành và trái tim nghệ sĩ đầy ưu ái của mình. Chúng tôi thành thật cảm ơn nhà văn Bình - Huyên và thi sĩ Đỗ Bình đã quan tâm và dồn tâm sức để giúp đỡ chúng tôi liên kết với nhiều văn nghệ sĩ tại Paris.

Nhắc tới thư, chúng tôi lại nhớ đến nhà thơ Đào Nguyên. Bấy lâu nay bặt tin bạn hiền và không nhận được thêm bài thơ nào nên chúng tôi rất nhớ bạn. Vừa qua, nhận được một chi phiếu gởi tặng nữa thật là cảm động. Hy vọng nhà thơ thân mến của chúng tôi có dịp đến thăm TBĐC. Cám ơn tấm lòng vàng của bạn hiền.

Nhắc đến Hải Bằng HDB tặng bài thơ “Mừng Đệ Tứ Chu Niên TBĐC” mà không nhắc đến nhà thơ Phan Khâm thì hơi vô tình. Ông Hoài Thanh bỏ quên lá thư trong tủ "Sắt" hơi lâu, đến hôm nay mới tìm ra được. Đọc lại hai bài thơ của hai vị mà lòng chúng tôi ấm lại. Dù sao, những gì chúng tôi làm cũng có người chia xẻ, an ủi, thông cảm. Một lần nữa cám ơn hai vị.

TBĐC xin thân ái chào nhà văn Phan Thị Trọng Tuyến. Chúng tôi đã nhận được truyện ngắn “Mùa Xuân Và Những Con Dã Tràng". Chúng tôi rất vui khi nữ sĩ cộng tác với chúng tôi. Hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ tốt đẹp và bền vững. Chúng ta đã nhìn thấy mùa xuân trên quê hương Việt Nam và cũng đã hưởng những mùa xuân trên xứ người. Mùa xuân trên xứ người không có hương vị đậm đà mà thường buốt giá, vô vị và chát đắng bờ môi. Dù chúng ta là người sinh ra từ Miền Bắc xã hội chủ nghĩa hay miền Nam bị cưỡng đoạt, thì số phận của chúng ta cũng như nhau: Đau khổ, mất mát, tan nát, đói nghèo triền miên và làm thân trâu ngựa cho tập đoàn cộng sản Hà Nội chỉ biết quyền lợi và quyền lực. Phan Thị Trọng Tuyến có thể là nạn nhân của chính sách “xuất khẩu lao động” của chính quyền Hà Nội, nên nhà văn biết rất rõ thảm trạng người Việt Nam đau khổ, bị người bản xứ chà đạp nhân phẩm, thân xác và sự bóc lột tận xương tuỷ của bọn chóp bu CS Hà Nội. Phan Thị Trọng Tuyến đã ví cuộc đời tươi trẻ, đầy mộng đẹp của biết bao thanh niên nam nữ Việt Nam bị gởi sang lao động nước ngoài cũng giống như những con dã tràng se cát. Bởi số phận, tương lai, mơ ước của họ quá tăm tối nên mùa xuân của tuổi trẻ đã qua đi trong hối tiếc, trong hy vọng mong manh. Bằng lối viết dửng dưng, bình thản, tác giả đưa ta vào một hiện thực của cuộc sống khốn cùng, đau khổ của dân tộc Việt Nam khi CS Hà Nội đã đem chủ thuyết ngoại lai, vô nhân đạo áp đặt trên mảnh đất thân yêu mang hình chữ S. Đọc truyện ngắn nầy, chúng tôi lại nhớ đến truyện ngắn “Hai Người Thầy của Phong Thu” cũng nói lên số phận của người thầy giáo Miền Bắc và Miền Nam. Truyện ngắn nầy sau khi đăng xong, đã có người gọi điện thoại hỏi Phong Thu: “Cô viết như vậy không sợ bị người ta cho rằng cô là "cộng sản" sao?”. Phong Thu đã trả lời rằng: “Đó là truyện ngắn mà tôi sẽ dành cho đầu tựa tuyển tập truyện ngắn số 2. Chỉ có ai hiểu hai chữ cộng sản một cách đầy đủ mới không tặng bừa bãi cái nón cối lên đầu người khác"

Nói đến đây chúng tôi mới nhớ đến câu chuyện “Cái Nón Cối” nổi đình, nổi đám mà người ta đã gắn cho ông Hoài Thanh từ dạo mùa thu năm 1999. Câu chuyện đó đã dạy cho ông Hoài Thanh hiểu cách chống cộng vĩ đại của những người " quốc gia lành mạnh, dân chủ, yêu mến tự do trên đất nước tạm dung”. Do đó, ông Hoài Thanh và phu nhân phải tìm đến tượng Đức Mẹ Maria, ở Brotto Lourdes, Frederick (Maryland) để cầu nguyện. Hôm nay, nhớ lại sự kiện đáng buồn nầy, ông Hoài Thanh lại ra thăm Đức Mẹ, chụp hình của Người và đăng trên trang bìa TBĐC. Những ai đã từng tham dự vào sự kiện vu khống tập thể nầy nên nhìn hình Đức Mẹ mà sám hối. Rồi hiện nay, vì tình thương đồng bào, ông Hoài Thanh và TBĐC đã lao vào việc phanh phui những kẻ "đào mỏ, kiếm ăn” đi chống cộng. Ông Hoài Thanh cũng được đội lên đầu cái nón cối to tổ chảng. Cộng sản không thấy chết thằng nào mà chúng càng ngày càng mập, càng giàu ra và càng chiêu dụ được nhiều thành phần xấu, trà trộn trong hàng ngũ người Việt quốc gia ở hải ngoại xưng hùng, xưng bá, tham gia chống cộng triệt để để gây uy tín và kiếm tiền. Ai mà không ủng hộ, không hô hào đúng khẩu hiệu, không vác gậy, vác bị đi theo xin tiền bá tánh thì đó là những tên cộng sản nằm vùng thứ thiệt. Cầu cho CS đừng ngủm củ đèo để “tiền đô còn vạn ...vạn tuế!" và bọn nầy có "job" chống cộng muôn năm!

Khắp nơi trên thế giới và nhất là người Việt Nam không ai quên được "tấm hình một cô bé trần truồng chạy trốn bom napalm do phi cơ Việt Nam dội ở Trảng Bàng 25 dặm về phía Sài Gòn năm 1972". Tấm hình đã gây chấn động lương tâm mọi người từ những thập niên 70 và đã được hâm nóng trở lại vào năm 1989. Cô bé trong tấm hình là Kim Phúc, một sinh viên đã được nhà nước Việt Cộng cho đi du học tại Cuba. Cô đã biến thành công cụ tuyên truyền đắc lực cho nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội để nói lời “Tha Thứ”. Năm 1996, đúng vào ngày lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ 11-11, Kim Phúc đã xuất hiện tại Đài Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Thịnh Đốn để đưa ra một thông điệp “hoà bình và tha thứ" với Hoa Kỳ để mở đường cho cuộc bắt tay giữa hai kẻ thù không đội trời chung: CS Hà Nội và Hoa Kỳ. Đáp lại thông điệp của Kim Phúc, một mục sư tên là John Plummer tự nhận mình là kẻ đã gây ra thảm hoạ cho cô bé Kim Phúc ngày xưa và xin được tha thứ. Đúng bài bản của "kẻ cắp bà già gặp nhau", là cách mở đường cho cuộc ban giao giữa Hoa Kỳ và Hà Nội (y hệt tuồng cải lương “Sân Khấu Về Khuya”. Thế đó, chính trị đôi lúc cũng lâm ly đầy nước mắt). Thế là báo chí Mỹ đã đăng tải rầm rộ sự việc. Nhưng câu chuyện “sự thật về một tấm hình” đã không dừng lại ở đó. Nó đã biến thành một câu chuyện tranh cãi của người Việt hải ngoại. Đâu là sự thật? TBĐC xin cung cấp những chi tiết lịch sử quan trọng có liên quan đến cuộc bỏ bom napalm tại Trảng Bàng năm xưa trong phần “Tin Nhỏ Cần Biết” của Đạt Luận ghi lại? Ai đã bỏ bom? Ai là kẻ đáng được tha thứ? Ai là kẻ đáng bị lịch sử và nhân loại phỉ nhổ? Người ta sử dụng ngay cả thân xác của một người phụ nư,õ nạn nhân chiến tranh để khai thác, bảo vệ chế độ thối nát, nói láo trắng trợn để che mắt thế giới thì hành động đó có đáng được cô Kim Phúc quay đầu lại nói: “Bọn buôn bán linh hồn của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, ta xin tha thứ cho các người. Và tôi cầu nguyện Chúa tha tội cho các người". Trong một ngày không xa, TBĐC sẽ đưa ra một nhân chứng quan trọng biết rõ trận đánh tại Trảng Bàng năm 1972. TBĐC cũng sẽ cung cấp đầy đủ sự việc để chứng minh và làm sáng tỏ cuộc đánh bom Napalm.

Bất cứ dân tộc nào trên thế giới cũng đều có ngành âm nhạc cổ truyền. Người Việt Nam của chúng ta có nền âm nhạc cổ truyền rất phong phú và đa dạng. Do đó, cho dù vì một hoàn cảnh nghiệt ngã nào đó phải từ bỏ quê cha đất tổ ra đi làm thân chùm gởi nơi xứ lạ quê người, người Việt Nam vẫn giữ gìn truyền thống dân hoá, dân tộc của mình. TBĐC, xin được giới thiệu đến độc giả xa gần về những hoạt động của Nhà Văn Hoá Âm Nhạc Cổ Truyền và Nghệ Thuật tại Pháp do giáo sư Quỳnh Hạnh phụ trách.

Lần Giở Trước Đèn của Đặng Trần Huân xuất hiện trên TBĐC nhiều năm nay và trở thành một đề mục được độc giả khắp nơi gần xa quan tâm, đón nhận nồng nhiệt. Cứ đọc hàng loạt những tên sách và tác giả gởi đến cho Đặng Trần Huân, chúng ta cũng có thể xác định được rằng đọc giả kính trọng và tin tưởng sự thận trọng và mực thước của ông trong việc phê bình một tác phẩm. Trong số báo nầy, chúng tôi xin đăng tải những lời bình phẩm của Đặng Trần Huân về cuốn hồi kỳ “Cuộc Chiến Dang Dở” của tướng Trần Văn Nhựt, “Hậu Văn Học Hiện Đại” của Hoàng Ngọc Tuấn, "Tác Phẩm Mới" của Minh Võ. Đặng Trần Huân còn lưu tâm tới cả việc sử dụng và giữ gìn Tiếng Việt Trong Sáng. Ông cũng không bỏ qua những tin tức không chính xác của đài BBC, một đài uy tín lại dịch sai từ Iris.

Sau những ngày hè oi bức, nóng gắt thì mùa thu đã trở lại với những cơn gió lành lạnh làm rơi rụng những chiếc lá vàng. Mùa thu ở Hà Nội có lẽ đẹp lắm, nên nhiều người xa Hà Nội vẫn còn nhớ thương. Mùa thu ở Washington, nhất là lên "Đồi Lá Vàng" nhìn lá rơi thì không còn gì đẹp và thơ mộng hơn. Nhà thơ Hải Bằng đã diễn tả mùa thu thật tình tứ theo lối thơ tự do gồm bảy đoạn, mỗi đoạn diễn đạt khác nhau vàsự rung cảm của nhà thơ khi nhìn mùa thu sang trong bài thơ "Tình Thu"

Người Thứ Chín sẽ cung cấp cho chúng ta một số câu chuyện kỳ bí, có thật đã xảy ra xoay quanh cái nắp quan tài được tìm thấy trong những hầm mộ đầu tiên của các Pharaon ở Ai Cập. Câu chuyện nhà yoga Aán Độ "bay lơ lửng" giữa vòng tròn nước, chuyện cô bé ngủ lịm hàng chục năm, linh hồn thoát khỏi thể xác như thế nào...điều là những câu chuyện huyền thoại mà khoa học không thể khám phá ra được.

Trần Liêm Khảo sẽ tiếp tục cống hiến độc giả Chuyện Huyền Bí tiếp theo kỳ trước "Lời Nguyền Trong Ngôi Mộ Cổ".

Trong mục Y khoa và Khoa Học, Hữu học sinh họ Vương đã ghi lại những khám phá mới nhất về khoa học, thiên văn học, y khoa của các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt, nhà toán học và vật lý lừng danh Stephen Hawkings vừa nhận được The Aventis Prize- một trong những giải uy tín nhất thế giới cho các ấn phẩm khoa học khi ông tung ra quyển sách “Vũ Trụ Trong Một Chiếc Thuyền Nhỏ”. Đây là một quyển sách bán chạy nhất tại Anh và Mỹ hiện nay. Ông Stephen Hawkings cũng nói gì về ngày tận thế của loài người? Có phải con người sẽ bị huỷ diệt vì các hiện tượng thiên nhiên, thiên thạch ngoài hành tinh đụng vào trái đất hay con người sẽ bị tiêu diệt bởi một vi rus do chính con người tạo ra. Vậy loại virus đó là gì? Tại sao nó lại ghê gớm đến như vậy? Mời bạn đọc ghé vào trang Y Khoa và Khoa Học để tìm hiểu chi tiết.

Cao Bá Quát là một văn tài nổi tiếng xuất chúng của nước ta vào thế kỷ thứ 19. Trong dòng văn học Việt Nam, chúng ta thường nghe kể lại nhiều giai thoại nói về Cao Bá Quát. Oâng còn là nhân vật nổi danh với câu nói hơi ngạo mạng "Cả thiên hạ chỉ có bốn bồ chữ, anh Bá Đạt tôi và ông Nguyễn Văn Siêu giữ một bồ, một mình tôi chiếm hai bồ, còn một bồ thì phân phối cho cả thiên hạ". Hôm nay, Tivi xin giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và những giai thoại về ông.

Số báo 108, Mộng Tuyền nữ sĩ trả lời thư cho tiến sĩ “Vũ Quang”, bác sĩ Văn Tiếng Xuân Dương, bác sĩ Lưu Hà. Xin thành thật cảm ơn nữ sĩ đã bỏ thời gian nghiên cứu và cám ơn quí độc giả đã theo dõi mục "1001 Chuyện Nhớ Quên".

Kính chúc quí vị một tuần lễ an lành, hạnh phúc.

Đại Chúng

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002