Đại Chúng số 108 - ngày 16 tháng 10 năm 2002

CHUYỆN HUYỀN BÍ

LỜI NGUYỀN TRONG CỔ MỘ AI CẬP TUTANKHAMEN

Trần Liêm Khảo Phụ Trách

(tiếp theo)

Trong bài tham khảo của Trúc Quán có ghi lại: "Người thừa kế chức vụ của ông, Dr. Gamal Mehrez, cho rằng suốt cả cuộc đời của ông ta luôn luôn liên hệ đến các ngôi cổ mộ và xác ướp nhưng cho đến khi đó ông tin rằng tất cả những cái chết trên chỉ là một sự ngẫu nhiên.

Năm 1922, không ngờ ông thuận ý và sau khi chiếc mặt nạ trên mặt xác ướp của vua Tutankhamen vừa rời khỏi bảo tàng trên đường bay sang Luân Đôn triển lãm, Dr. Mehrez đã bị ngã chết.

Duy chỉ có một ngoại lệ , Howard Carter, con một trong hai người đứng đầu, chỉ huy cuộc khai quật, ông là một người cứng cỏi, tự tin và cương quyết bác bỏ các giả thuyết về sự đe dọa của các lời nguyền. Phải chăng sức mạnh tâm linh của ông quá lớn nên đã thắng được sức mạnh của các lời nguyền xưa như cổ nhân thường nói, mà Howard Carter không bị ảnh hưởng gì bởi lời nguyền dữ đó. Sau cùng ông qua đời vào năm 1939.

CÁC GIẢ THUYẾT KHÁC NHAU VỀ LỜI NGUYỀN

"Ký giả Philipp Van Denburg, người học giả và nghiên cứu các thần thoại và lời nguyền của các vị vua Pharaoh xưa đã cho rằng những người thợ tài ba, khéo léo đã có thể xây nên các đài kỷ niệm như Pyramids thì không thể nào thiếu sót đến độ bỏ mặc các vị vua của họ cho tham vọng của các thời gian đời sau mà không tính cách ngăn ngừa trước để tìm một phương pháp bảo vệ, Theo ký giả Van Denburg , dân Ai Cập ngày xưa rất giỏi về độc dược, có thể họ đã tắm hoặc bôi nhiều độc dược có tác dụng hàng ngàn năm trên tường hoặc quanh xác ướp để những kẻ đụng vào sẽ bị ngấm độc chất.

Giả thuyết này không trả lời nổi cho những cái chết lạ lùng, bất đắc kỳ tử như đụng, té, ngã chết v.v...

Năm 1949, khoa học gia về nguyên tử, giáo sư Louis Bulgarini dựng lên một giả thuyết là những người Ai Cập xây cổ mộ ngày trước có thể đã bao phủ sàn hầm với một loại đá có tác dụng quang tuyến độc hại.

Thêm vào đó, bactaria sinh sản trong hầm mộ có thể xâm nhập và tác dụng vào một số người nhưng không cứ là tác dụng với tất cả mọi người. Những yếu tố trên là nguyên nhân cho những cái chết như sốt, hôn mê hoặc các bệnh bất ngờ, không giải thích được.

Những cái chết khác như đụng xe hoặc đau tim chết đột ngột có thể xem là một sự ngạc nhiên xảy ra vào cùng thời điểm đó mà thôi. Dr. Ezzedin Taha một nhà sinh vật học ở Cairo, mang những ý tưởng trên thảo ra một soạn luận thuyết và công bố tại một cuộc họp báo năm 1962;thì chẳng bao lâu sau đó lại đến phiên ông bị đụng xe chết.

Một nghi vấn còn được đặt dấu hỏi cho đến ngày nay. Trong cổ mộ của vua Tutakhamen, người ta tìm thấy hai xác ướp nhỏ, một của một bào thai còn chưa sanh, một xác lớn hơn một chút là của một bào thai sanh non và có lẽ đã chết ngay khi lọt lòng . Hai xác này được ướp và trang điểm y theo như cổ tục chôn cất của triều đại thứ 18 (con của vua Tutankhamen), nhưng các nghiên cứu gia sau này vẫn còn tranh luận về xuất xứ và lý do hiện diện của hai xác ấy.

Phải chăng đó là máu mủ của vua Tutakhamen, những người con được tạo thai và sanh ra trong những điều kiện bất thường kém may mắn của hoàng hậu. Và nếu quả vậy, thì đáng tiếc thay, họ đã đánh mất cơ hội thừa kế ngai vàng của vua cha và cũng đánh mất cơ hội của mẹ họ, hoàng hậu Ankhesepaaten kẻ thừa kế chính thức của triều đại Pharaoh thứ 18 mà sau này vì không người nối dõi phải chịu để mất về tay người khác.

Giả thuyết thứ hai cho rằng , hai xác ướp hài nhi này đã được các vị tu sĩ Ai cập ngày xưa dùng một lối luyện đặc biệt để họ thành những vị thần canh giữ ngôi cổ mộ y như lối luyện thiên linh cái của người Á Đông. Chính các hài nhi này mới là kẻ có quyền lực quật chết những người xâm phạm đến nơi yên nghỉ cuối cùng của các Pharaoh.

Mặc cho các cuộc tranh luận về những giả thuyết khác nhau, lời nguyền trong cổ mộ của các vua Pharaoh vẫn tiếp tục được truyền tụng qua hàng ngàn năm và mãi mãi cho tới nay vẫn còn là một huyền bí vô biên cho nhân loại". - Theo Trúc Quán

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002