Đại Chúng số 111 - ngày 1 tháng 12 năm 2002

VŨ TRỤ & CON NGƯỜI

NGAY TRÊN MẶT ĐẤT CON NGƯỜI VẪN CÒN NHƯ KẺ LẠC LÕNG CHƯA KHÁM PHÁ ĐƯỢC NỀN VĂN MINH CỔ ĐẠI CỦA TỔ TIÊN TA HÀNG VẠN NĂM VỀ TRƯỚC

Hoàng Quyên

VÀO NHỮNG THẬP NIÊN CUỐI THẾ KỶ 20 ĐẾN CÁC NĂM ĐẦU CỦA THẬP NIÊN THẾ KỶ 21, con người được xem như đã đạt được những kỳ công trên lĩnh vực tiến sâu vào không gian để đi tìm những cái gì kỳ bí mà Tạo Hóa đã bưng bít từ ngày khai thiên lập địa.

Ánh sáng bên kia đường hầm có le lói thật đó, song con người càng đi sâu vào càng cảm thấy như mình chưa hiểu biết gì trước cái mênh mông vô cùng của vũ trụ... Nhưng, éo le thay, trong lúc giấc mơ khám phá tất cả những gì trong vũ trụ còn đang dò dẫm với những câu hỏi "liệu có sự sống ờ ngoài không gian không?" vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng thì những bí ẩn thầm kín ở ngay trước mắt các nhà khoa học vẫn còn chưa chưa hiểu rõ liệu có một nền văn minh cổ đại hay không ?

Theo nguồn tin Reuters người ta vừa tìm thấy một thành phố cổ dưới lòng biển sôu Caribien. Những cấu trúc bằng đá cân xứng, gần như các tòa nhà, nằm sâu dưới đáy biển Cuba có lẽ là dấu vết còn lại của một nền văn minh mà chúng ta chưa hề biết đến, cách đây ít nhất 6.000 năm lâu đời hơn Kim Tự Tháp Giza ở Ai Cập tới 1.500 năm.

Paulina Zelitsky và các cộng sự, thuộc công ty truyền thông kỹ thuật số Advanced Digital Communicayions (ADC) của Canada đã dùng tàu ngầm hạng nhỏ để thu thập các mẩu vật ở vùng biển Cuba. Họ đã chụp được các bức ảnh về một thành phố chìm dưới đáy biển tại bán đảo Guanahacabibes, thuộc khu vực phía bắc vùng biển Caribien.

Theo các nhà thám hiểm, những kết cấu đá bí hiểm ở độ sâu 700 m tạo thành quần thể giống như một trung tâm thành phố bị vùi lấp. Có lẽ nó được những người không rõ gốc gác xây dựng cách đây 6.ooo năm. Tuy nhiên nhóm khoa học chưa chắc chắn điều này. Zelitsky nói rằng, có lẽ mảnh đất này đã từng nằm cao hơn mặt nước, và núi lửa đã nhận chìm nó xuống đáy biển.

Tháng 7 năm 2000, lần đầu tiên các nhà khoa học của ADC đã sử dụng các thiết bị siêu âm dưới nước để chụp các bức ảnh rõ ràng về những khối đá có cấu trúc đối xứng ở phía bắc biển Caribien. Nhìn từ trên, chúng co hình như các kim tự tháp.

Tháng Bảy vừa qua, nhóm nghiên cứu cùng các nhà thám hiểm Cuba đã gửi một tàu ngầm nhỏ tự động – tên là ROV xuống – để chụp khu vực rộng trên 15 km này. Những phát hiện tiếp theo cho thấy có lẽ Cuba đã từng là một đại lục địa nối dài thành dải đất tới bán đảo Yucatan ở châu Mỹ Latinh. “Có rất nhiều giả thuyết về sự trôi dạt lục địa, và những gì chúng tôi quan sát được sẽ cung cấp thông tin hoàn toàn mới", Zelitsky nói.

Công ty ADC của Canada hiện đứng đầu trong việc thám hiểm đại dương. Họ từng phát hiện nhiều con tàu bị đắm trong đó có tàu chiến nổi tiếng của Hoa Kỳ USS Maine, bị chìm năm 1898 trong cuộc chiến Hoa Kỳ-Tây Ban Nha kéo theo 260 lính thủy.

NGƯỜI RỪNG TẠI VIỆT NAM

Thậm chí đến cả “Người Rừng” – một giống người bị coi như là tuyệt chủng, gần đây mới phát giác ra được,Kể từ sau ngày chiến tran, người dân vùng Chu Mo Ray thuộc huyện Sa Thầy gần biên giới Việt-Miên có nhìn thấy một người rừng rất lạ. Nó đi bằng hai chân, có kích thước trung bình nhưng thân hình đầy lông lá màu đen hay nâu. Nguồn tin trên cho biết giáo sư Trần Hồng Việt, thuộc trường Đại học Quốc gia Hà Nội, đã đến khảo sát và lấy dấu chân bằng thạch cao của sinh vật này. Bàn chân này dài 28 cm, bề ngang 16 cm. Với bề ngang này, ông quả quyết đó không thể là con người bình thường được.

Nhà khảo cổ Bernard Heuvelman nhận xét rằng dấu chân người tuyết Ninnesota tương đương với người rừng Việt Nam. Vấn đề này đã được đài truyền hình Nhật Bản, chương trình Fortean News of the World phát hình vào thánh 7-1996. Đây là chương trình nói về những phát hiện lạ trên thế giới trong các lĩnh vực: văn hóa cổ, UFO, những sự kiện bí hiểm, Người dẫn chương trình là cô Namiki Shin-Ichira, phát đi bằng tiếng Nhật,

NGƯỜI KIKOMBA TẠI CHÂU PHI

Lại một người rừng khác nữa, đó là người Kikomba – mà người ta cho rằng là một giống khỉ khổng lồ đi bằng hai chân, sống trên cây và thường xuyên... cầm gậy trên tay !Charles Cordier, một chuyên gia về thú quí hiếm tại Trung Phi, trong thập niên 60 đã từng báo độngcho các nhà sinh vật học về vấn đề này. Trước đó vào năm 1938 nhà thám hiểm người Italia, Attilio Gatti đã từng tả nó như sau: "Tôi thấy bộ lông của nó có nhiều đốm màu đỏ nâu, hgai cánh tay rất dài, và cái bụng quá cỡ, nhất là cái đầu cực đại, lại bị phủ trùm gần kín bởi lông chân mày trắng, dài chưa từng thấy.

LẠI ĐẾN NGƯỜI YOWIE TẠI ÚC

Bị cách ly với các lục địa, châu Uùc là nơi xuất hiện rất nhiều giống quái thú hình người sau hàng triệu năm tiến hóa. Nhưng phải tìm chúng nơi nền văn hóa của các thổ dân hơn là tại các thành phố lớn văn minh. Nhất là ở các vùng New South Wales, và Bờ Biển Vàng – Gold Cost – của Queensland. Thọat tiên là giống Yahoo theo thổ ngữ có nghĩa là Quỷ! Nhưng hình như nó cũng xuất phát từ một tác phẩm của nhà văn Jonathan Swift:Gulliver phiêu lưu ký (1726). Yahoo là tên của một giống gần đến trình độ con người. Hình như do thổ dân có vẻ sợ hãi đối với giống này, các nhà thám hiểm phương Tây đã dùng tên Yahoo để gọi.

Năm 1881, một tờ báo Australia kể lại một người nhìn thấy con vật giống như khỉ đầu chó, đứng bằng hai chân, cao hơn một người bình thường. Năm 1884 một người khác ở rừng New South Wales cũng nhìn thấy một người rừng hay dã nhân. Năm 1903, một tờ báo kể về người chứng kiến cảnh một thổ dân giết chết con Yahoo:giống như một người da đen, nhưng cả người phủ đầy lông màu xám. Năm 1912, George Summerell cưỡi ngựa từ Bemboka đã nhìn thấy bốn con vật lạ uống nước tại một dòng sông. Một con đứng lên nhìn thẳng vào mặt Summerell, con vật lạ này cao đến 4 mét, nhưng không phản ứnggì cả, rồi cả bọn bỏ đi vào rừng gần đó. Hôm sau, một ông bạn thân tên Wheeler Jephcott cũng đến khu vực này và nhìn thấy những dấu chân người =rất to., nhưng chỉ có bốn ngón. Ông đã dùng thạch cao để in lại và gửi cho một trường đại học gần đó, nhưng không ai giải thích được.

(còn tiếp)

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002