Đại Chúng số 113 - ngày 1 tháng 1 năm 2003

Thư tòa soạn

Thế giới & bình luận

Tâm Thư của Tuần Báo Đại Chúng

1001 chuyện nhớ quên

Đọc báo dùm các bạn

Bác sĩ Alexandre YERSIN

Câu chuyện tại Việt Nam

Khuôn mặt thời đại

Điều cần biết hiện nay

Lịch Sử Diễn Hành Hoa Hồng

Nhu Anh May Troi

Tin nhõ cần biết

Tim Trong Ky Niem

Khoa học & Y khoa

Chuyện huyền bí

Vinh Danh NgườiNằm Xuống

Vũ trụ & Con người

Giấc Mơ Gợi Nhớ

Mưa bên này, nắng bên kia

Nấu ăn ngon cho chàng

Trang thơ

Nguoi va ngom & Thu Khong Niem Goi Tran Nghi Hoang

QUa Khu Mot Doi Nguoi

...

Vinh Danh NgườiNằm Xuống

An Xuyên Hai thành tích đấu tranh đáng kể của người Việt hải ngoại sau gần 30 năm mất nước là hai tượng đài Chiến Sĩ Tự Do đã được hình thành. Một tượng đài ở West Minster, California, một tượng đài ở miền tây Úc Đại Lợi. Cuối cùng, các chiến sĩ Việt Nam anh hùng đã vị quốc vong thân cũng được vinh danh bên cạnh các chiến sĩ đồng minh đã hy sinh cho lý tưởng tự do, hợp nhất chống lại cuộc chiến xâm lăng miền Nam của Cộng Sản Bắc Việt. Hình ảnh người lính đồng minh đứng kế bên người lính chiến miền Nam, cùng nhìn về một phía, là biểu tượng cao đẹp của nhân loại. Người lính đồng minh đã vì chính nghĩa của dân tộc, của đất nước Việt Nam, và của nền hòa bình thế giới đã bỏ mình để ngăn chận làn sóng Cộng Sản đỏ tràn ngập miền Nam, cũng như Đông Nam Á.

Tượng Đài Chiến Sĩ Tự Do mang lại sự bình yên trong tâm hồn cho những người còn hiện hữu và sự tôn vinh xứng đáng cho những người đã nằm xuống vì chính nghĩa quốc gia, cho những anh hùng tử sĩ đã một lòng vì nước, vì dân. Tượng Đài Chiến Sĩ cũng là một thắng lợi quan trọng của người Việt hải ngoại, biểu dương sức mạnh đấu tranh của cộng đồng. Lá cờ vàng ba sọc đỏ và bộ quân phục của quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã chính thức được chính quyền và dân chúng địa phương Mỹ, Úc công nhận, chứng tỏ cuộc chiến bảo vệ miền Nam thoát ách Cộng Sản là cuộc chiến có chính nghĩa đối với thế giới. Cho dù Cộng Sản Việt Nam có quan hệ ngoại giao với quốc tế, nhưng ngày nào lá cờ vàng ba sọc đỏ còn tung bay ở hải ngoại, ngày đó, bạo quyền Cộng Sản vẫn chưa thuyết phục được thế giới là dân tộc Việt Nam đã thực sự thống nhất và Việt Nam đã có nhân quyền, dân chủ, tự do. Cưỡng chiếm chủ quyền một quốc gia là hành vi đi ngược lại đạo lý của nhân loại, vô cùng đê tiện và tàn bạo mà bọn Cộng Sản gian manh sẽ hứng nhận hậu quả một ngày không xa. Tượng Đài Chiến Sĩ còn có tác dụng nhắc nhở, khuyến cáo những kẻ đang vì quyền lợi riêng tư, tiếp tay với bạo quyền Cộng Sản chà đạp lên linh hồn dân tộc Việt Nam hãy thức tỉnh, đừng quên mồ chôn người tập thể ở Huế tết Mậu Thân, đừng quên những trận pháo kích bừa bãi vào xóm làng, tỉnh lỵ, chợ búa, trường học cả ngày lẫn đêm, đừng quên những mìn bẫy, lựu đạn, mã tấu, dao găm giết thường dân vô tội trong cuộc chiến xâm lăng thô bạo của Cộng Sản Bắc Việt và cũng đừng quên những đòn thù giết hại lính quốc gia là máu huyết, cốt nhục của dân chúng miền Nam trong các trại tù cải tạo, cùng với những trò cướp bóc, tham nhũng, độc tài hiện tại ở Việt Nam. Tượng Đài Chiến Sĩ là một thách thức ngạo nghễ cho lũ cán bộ cuồng tín của giáo điều mù lòa Mác Lê đã bất nhân, độc ác san bằng Nghĩa Trang Quân Đội dành cho chiến sĩ quốc gia. Lòng dạ hung hiểm, dã man của bọn chúng đã không để cho người chết được an bình.

Cộng Sản Bắc Việt đã thành công trong mưu đồ xâm chiếm miền Nam nhưng chưa bao giờ chiến thắng cuộc chiến. Nắm giữ đất nước trong tay nhưng Cộng Sản Bắc Việt chưa nắm được lòng dân. Hàng triệu người di cư vào Nam năm 1954 khi Cộng Sản chiếm cứ miền Bắc, và hàng triệu người lại bỏ nước ra đi đến bất cứ phần đất tự do nào, bất chấp cái chết sau khi Cộng Sản tạm chiếm miền Nam. Sự kiện này nói lên những thất bại ê chề của chủ nghĩa xã hội vô sản, một chủ nghĩa đã mang lại đại họa cho đất nước. Cho đến ngày hôm nay, người dân trong nước vẫn tìm đường ra đi bằng mọi cách, bằng bán thân cho ngoại kiều, bằng bán sức lao động cho ngoại bang, bằng kết hôn, bằng du học, du lịch rồi lẩn trốn luôn ở nước ngoài. Không ai muốn sống trong cái xã hội chủ nghĩa đày đọa con người đến khốn khổ của Cộng Sản Việt Nam. Quân nhân miền Nam đã rút lui khỏi cuộc chiến nhưng chưa bao giờ thất trận. Hàng ngàn chiến sĩ đã tuẫn tiết vì không được chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Miền Nam đột ngột bị bức tử trong nỗi uất ức đầy cay đắng của dân quân. Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa anh dũng chưa hề đầu hàng và phản bội đất nước trước tập đoàn Cộng Sản tham tàn. Dù đã ba thập niên bị xâm chiếm, tiềm năng chống Cộng của dân quân miền Nam vẫn tiềm tàng mạnh mẽ và sẽ không bao giờ hao hụt. Cho dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, người Việt quốc gia vẫn giữ vững ngọn cờ vàng, chờ ngày giải phóng quê hương. Lá cờ vàng là linh hồn của dân tộc. Mưu đồ dẹp bỏ lá cờ vàng của tay sai và Cộng Sản sẽ chỉ gặt hái thất bại chua cay. Những âm mưu thượng cờ Cộng Sản đều bị dẹp bỏ và được chính quyền địa phương thay bằng lá cờ vàng của người Việt quốc gia khắp nơi trên thế giới.

Trước những thắng lợi đấu tranh của cộng đồng hải ngoại về mọi mặt văn hóa, kinh tế và chính trị, để tiêu diệt tiềm năng chống Cộng của cộng đồng hải ngoại, Cộng Sản đã áp dụng chính sách vết dầu loang xâm nhập hải ngoại qua văn hóa vận, qua sản phẩm, hàng hóa, du lịch và trò tuyên truyền cố hữu. Bằng những việc nhỏ nhặt như vài ba dòng quảng bá cho Cộng Sản xen vào một trang báo, một vài cuốn tape sản xuất tại Việt Nam, đôi ba văn công trà trộn hay hát chui tại các tư gia, mua bán hàng hóa trong nước dưới hình thức bảo tồn văn hóa cổ truyền, hô hào đi du lịch Việt Nam, khuyến khích gây quỹ từ thiện giúp trẻ em nghèo, người tàn tật trong nước, đến những việc như đội lốt người quốc gia trong các hội đoàn để lủng đoạn, ly gián những người yêu nước, giả vờ chống cộng nhưng đồng thời dèm xiểm chính nghĩa quốc gia để gây hoang mang, dùng tiền mua chuộc người quốc gia để làm lợi cho Cộng Sản. Nếu không cẩn thận đề phòng, người quốc gia sẽ mắc mưu Cộng Sản một lần nữa. Để tích cực yểm trợ những nhà đấu tranh hải ngoại, người Việt quốc gia cương quyết không mắc mưu Cộng Sản, không đọc sách báo, tiểu thuyết Cộng Sản hoặc thân Cộng, không tham rẻ mua hàng hóa, văn hóa phẩm Việt Nam, không đi nghe văn công Cộng Sản hát chui, không ham vui đi về Việt Nam du lịch, không tiếp tay gây quỹ gởi tiền về làm giàu cho bạo quyền Cộng Sản, không vì danh lợi cá nhân mà kết hợp với lũ tay sai, làm điều bất nhân, bất nghĩa với quốc gia. Hải ngoại đổ tiền về Việt Nam dù dưới hình thức nào cũng chỉ là đổ vào túi bọn cán bộ bất lương. Hàng năm hàng tỷ bạc đổ về, đất nước vẫn nghèo đói và lạc hậu nhất thế giới. Trong lúc dân chúng còn đói rách, thiên tai hạn hán, lũ lụt hàng ngày, đàn bà phải bán thân nuôi miệng, đàn ông phải bán sức lấy tiền, trẻ em lang thang, rách rưới làm kiếp ăn mày trên hè phố thì bạo quyền Cộng Sản lại huyênh hoang cứu trợ trẻ em nghèo Afganistan. Hà Nội đã trao ngân phiếu 300 ngàn đô la cho cơ quan UNICEF trong chương trình cứu trợ trẻ mồ côi Afganistan. Những nhà từ thiện hải ngoại nghĩ sao về việc làm tréo cẳng ngỗng này? Trong lúc các nhà từ thiện hải ngoại dở ngón đòn nhân từ, không cần biết lý do chính trị, chỉ biết từ thiện, khẩn thiết kêu gọi đồng bào hải ngoại đóng góp cho nạn nghèo đói, trẻ em mồ côi ở Việt Nam thì chính phủ Việt Nam lại đang giang rộng vòng tay bảo trợ các xứ đói nghèo trên thế giới. Xem ra, các nhà từ thiện hải ngoại đang làm trò hề cho chính phủ Việt Nam. Nếu các nhà từ thiện có lòng thương xót nhân loại, xin các ngài hãy lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam cứu dân của họ trước khi cứu dân thế giới thì hay hơn là các ngài đi cửa sau cứu dân của họ. Chẳng biết các ngài cứu được bao nhiêu dân lành mà tình hình nghèo đói cứ càng ngày càng tệ, chỉ có lũ côn đồ Cộng Sản là càng ngày càng giàu có lên thôi. Vợ con các cán ngố đi xe hơi, ở nhà lầu, học ngoại quốc. Tiền đó ở đâu ra? Nếu không phải của các ngài và những nhà thích sưu tầm đồ cổ, hay đi về Việt Nam du hí đổ về?. Tựu chung, cũng chỉ vì người quốc gia quá giàu lòng vị tha, dễ bị lung lạc trong lúc Cộng Sản quá gian manh, nhiều mưu kế nên dễ bị lọt bẫy Cộng Sản nếu không giữ vững lập trường. Dù là hội đoàn từ thiện, tưởng cũng cần chọn lọc nhân sự nếu không muốn bị Cộng Sản len lỏi khuyến khích, hướng dẫn, ru ngủ bằng chiêu bài nhân đạo, trở thành tay sai kinh tài, chỉ biết kiếm tiền làm giàu cho chế độ bất nhân tàn bạo. Như vết dầu loang, từng bước một, Cộng Sản đưa văn công, hàng hóa, sách báo để làm quen và gần gũi cộng đồng hải ngoại. Khi đã không còn xa lạ thì cũng là lúc thân quen, không có gì để chống. Người này ảnh hưởng người kia, cứ vậy mà loang dần ảnh hưởng. Điều ngạc nhiên là người ta chúi mũi chống văn công Cộng Sản nhưng không ai chống những nhạc phẩm Việt Nam đang được phổ biến tự do trong các tiệc gây quỹ, và trên cả một số đài phát thanh có tiếng là chống Cộng. Băng nhạc của các văn công Cộng Sản sản xuất tại Việt Nam lại được bày bán bừa bãi khắp nơi. Giới trẻ hải ngoại thi nhau đi nghe văn công Lam Trường, Bằng Kiều trình diễn cũng do bởi ảnh hưởng phổ biến không kiểm soát của nhạc Việt Nam. Một số báo chí hải ngoại vô tình hay cố ý đăng tải những tiểu thuyết của bồi bút trong nước. Dù các bồi bút này có mang nhãn hiệu chống đối Cộng Sản cũng chỉ là những chống đối hời hợt của kẻ cùng hội cùng thuyền, chống một mà khen đến mười. Ảnh hưởng này không phải là nhỏ, sẽ dần dà thay đổi tư tưởng về Cộng Sản của cộng đồng hải ngoại lúc nào không hay. Mặt trận văn hóa vô cùng quan trọng trong việc nâng cao ý thức chính trị và giữ vững thành trì chống Cộng hải ngoại. Từng người một, nếu không cẩn trọng từ những chuyện nhỏ nhặt, cộng đồng hải ngoại sẽ rơi vào bẫy vết dầu loang, tiêu hao ý chí đấu tranh và trở thành con mồi béo bở cho bọn Cộng Sản và tay sai tha hồ lợi dụng.

Việc xây dựng Tượng Đài Chiến Sĩ thành công đã cho thấy ý thức chính trị của cộng đồng hải ngoại đã phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, để bảo toàn tiềm năng chống Cộng của người Việt quốc gia hải ngoại, chúng ta phải cảnh giác từ việc vui chơi, giải trí đến việc giao tiếp cộng đồng trong đời sống hàng ngày, không để những đường mật, xảo trá của Cộng Sản và tay sai gạt gẫm làm điều hại nước, hại dân, và cương quyết không đặt quyền lợi cá nhân lên trên quyền lợi tổ quốc. Có như vậy mới không phụ công tranh đấu gìn giữ thành trì chống Cộng và đòi hỏi nhân quyền, dân chủ, tự do cho dân tộc của người Việt quốc gia hải ngoại.

Ngày nay, do công lao đóng góp, do quyết tâm thực hiện công bằng cho người nằm xuống vì tổ quốc và dân tộc trên đất tạm dung của cộng đồng hải ngoại, người chiến sĩ quốc gia đã được yên nghỉ trong vinh quang bên người chiến sĩ đồng minh cùng lý tưởng. Những hy sinh xương máu cho quê hương của người chiến sĩ quốc gia sẽ muôn đời ghi tạc trong lòng dân tộc Việt Nam.

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002