Đại Chúng số 114 - ngày 15 tháng 1 năm 2003

Thư tòa soạn

Thế giới & bình luận

Nghien Cuu Nghe Thuat VietNam

1001 chuyện nhớ quên

Đọc báo dùm các bạn

Bác sĩ Alexandre YERSIN

10 chinh tri gia quoc te nam 2002

10 su kien noi bat tai Viet nam nam 2002

Nha Tho Bang Van - Phong Du Nguyen Ba Hau

Ong Thay Xu - Vi Anh - Nguyen Tan Phuoc

song Con Dang Cao - Binh Huyen

Tin nhõ cần biết

Ta ao tim - binh huyen

Khoa học & Y khoa

Chuyện huyền bí

Vai Net Ngon Ngu Dien Anh

Vũ trụ & Con người

Vài nét Lịch sử Cải Lương và Âm Nhạc Việt Nam

Mưa bên này, nắng bên kia

Nấu ăn ngon cho chàng

Trang thơ

tống cựu nghinh tân

 

Thư tòa soạn

Tháng 12 đã chấm dứt, chúng ta đã bước vào năm mới với bao niềm hy vọng mới. Kể từ 10 năm qua, chưa có năm nào bão tuyết lại đến sớm như năm nay. Vào những ngày đầu thu, trời trở lạnh đột ngột mang theo những cơn mưa dầm liên tục. Cuối thu, trời đã đổ xuống một trận tuyết lớn kéo dài suốt ngày đêm. Dù con người có tiến bộ, thông minh, cao ngạo đến đâu vẫn không xoay chuyển được thiên nhiên, luật tuần hoàn của vũ trụ.

Cứ nhìn trong mỗi người chúng ta, hàng ngày có biết bao sự kiện khác nhau xảy ra. Những điều lập lại và có những điều rất mới lạ. Đôi lúc chúng ta không nhận ra được những biến chuyển của sự thay đổi đó. Nếu chúng ta chịu khó quan sát, viết nhật ký, tạp ghi...Vào những ngày cuối năm như thế nầy, chúng ta sẽ thấy rằng có biết bao nhiêu điều cần phải suy nghĩ, đáng nhớ lại và cũng có những sự kiện mà chúng ta phải quên đi.

Nhìn rộng hơn, bao quát cả một xã hội, một đất nước hay rộng lớn hơn là thế giới thì sự biển đổi phức tạp gấp tỉ, tỉ ...lần. Chỉ điểm lại hiểm hoạ của thế chiến thế nhất, thứ hai do con người tạo ra đã tàn phá và giết hại hàng bao nhiêu triệu người vô tội trên khắp thế giới. Tiếp theo là cuộc chinh phục, bành trướng lục địa và ý thức hệ của đế quốc cộng sản đã đẩy hàng triệu triệu người vào cuộc chiến tranh chia cắt, tương tàn. Khốc liệt hơn, cuộc chiến tranh ý thức hệ đã huỷ diệt tinh thần, tâm linh, nhận thức về thế giới của con người. Cuộc chiến của đế quốc cộng sản tàn độc hơn cả hai thế chiến vừa qua: Con người bị xiềng xích, đoạ đày, đói khổ triền miên trong nhiều thế hệ liên tục, mà không có một ý thức phản kháng nào...Và hiện nay, bọn khủng bố Hồi Giáo, đã mượn danh tôn giáo để bành trướng tà đạo và mưu toan làm chủ cả hoàn cầu. Đó là mối hiểm hoạ mà mọi người đang quan tâm và lo sợ.

Tuần báo Đại Chúng sẽ ghi lại 10 sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong năm 2002, 10 sự kiện quốc tế nổi bật nhất trong năm 2002 và 10 chính trị gia quốc tế được báo chí nhắc đến nhiều nhất trong năm. Riêng An Xuyên, một cộng tác viên đắc lực của TBĐC sẽ nói về phong trào chống cộng hải ngoại trong bài viết "Tống Cựu Nghinh Tân". Không biết có phải là giả từ năm cũ và chào đón năm mới không? Hay hiện nay, trong cộng đồng người Việt hải ngoại còn chưa phân biệt được ai là quốc gia, ai là cộng sản? Nhiều người hô hào đi biểu tình mà muốn xoá lá cờ vàng ba sọc đỏ và chờ thời cơ đón cờ đỏ sao vàng và cán ngố làm bầu bạn? Và đừng quên đọc mục Thế Giới và Bình Luận do Gia Cát Tường biên soạn để thấy những sự kiện mới xảy ra hàng ngày vào những ngày mới và năm mới...

Kính thưa quý vị đồng hương, ở Việt Nam có lẽ người miền Bắc biết rõ về Hát Chèo hơn những người trong miền Nam. Nghệ thuật Hát Chèo đã trở thành một hình thức hoạt động văn hoá nghệ thuật quen thuộc từ bao đời nay của dân tộc Việt Nam. Hát Chèo đã nuôi dưỡng đời sống tinh thần, sự tinh hoa và tính trữ tình đằm thắm, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Hôm nay, chúng sẽ gởi đến quý vị bài viết " Vài Nét Lịch Sử Cải Lương Và Âm Nhạc" của Nam Kỳ Lục Tỉnh Lão Gia ghi lại. Bài viết nầy sẽ nói rõ sự ra đời, quá trình hình thành và phát triển của cải lương và âm nhạc nước ta.

Trong những ngày đầu năm mới, chúng ta thường tổ chức ăn uống, vui chơi...Do đó, số lượng thịt, bơ, sữa mà cơ thể chúng ta tiêu thụ sẽ nhiều hơn. Hữu học sinh họ Vương cố gắng tìm hiểu về nguyên nhân của bệnh Parkinson gây run, cứng cơ và liên quan đến các chức năng vận động của cơ thể. Ông cũng cung cấp tin tức về tác dụng mới của dưa hấu đối với cơ thể con người, các loại thuốc ngừa siêu vi khuẩn viêm gan loại A và B...Ngoài ra họ Vương cũng bàn đến khoa học, trong đó nói về sự liên quan của mặt trăng đối với thời tiết của trái đất, loại hoả tiển cá nhân lợi hại của Nga chế tạo được gọi là "đất đối không SAM-T1"...Mời bạn đọc theo dõi.

Trong mục "Con Người Và Vũ Trụ" Hoàng Quyên cung cấp cho chúng ta biết những chi tiết quan trọng về sự xuất hiện "Đĩa Bay" tại Florida. Đồng thời, Hoàng Quyên sẽ nói về ba nhà khoa học nói về hiện tượng của những con người ngoài hành tinh.

Chúng ta đang sống trong một thời đại văn minh, khoa học kỷ thuật đã giúp cho con người khám phá nhiều sự kiện quan trọng trong vũ trụ. Dù vậy, có những sự việc lạ lùng mà khoa học không thể giải thích được. Có hồn ma hay không? Câu hỏi nầy chưa có một nhà khoa học nào khám phá và xác nhận. Trần Liêm Khảo đã có công sưu tầm, biên soạn những câu chuyện lạ lùng, huyền hoặc để cống hiến bạn đọc những sự kiện về thế giới bên kia. Hôm nay, Trần Liêm Khảo cung cấp một bài dịch của Ngọc Vân về hai hiện tượng tâm linh: "Từ Sợi Dây Thòng Vọng Báo Thù...Đến...Hồn Ma Của Người Thuỷ Thủ".

TBĐC xin thân ái chào Ý Nga, Chúng tôi đã nhận được 27 bài thơ của Ý Nga. Cảm ơn người bạn yêu thơ mới quen đã có nhả ý muốn cộng tác và dành cho TBĐC những lời chúc tốt đẹp. Chúng tôi sẽ khởi đăng bài thơ "Tâm Sự" của bạn trên trang thơ. Hy vọng, bài thơ nầy sẽ mở đầu cho một sự liên kết lâu dài của TBĐC và Ý Nga.

Cũng nhân ngày đầu năm Dương Lịch, cụ Vũ Đình Chiểu ở Westminster (Orane County CA.) đã hỏi cụ Mộng Tuyền nữ sĩ về các ngôi sao trong "Nhị Thập Bát Tú". Câu hỏi đã hay mà cách trả lời cũng thú vị. Nhờ vậy, mà chúng tôi biết thêm về 28 ngôi sao có liên quan đến sự vận hành của thời gian. Nữ sĩ cũng trả lời ông Trịnh Đình Tuấn Lanai Ave. San Jose, CA., bà cụ Vo Mien (qua Hiếu Rue Geoffroy Maria-75009 Paris France), cháu Hồ Văn Trúc (qua Lan Đoàn Hart St.) và cuối cùng là nữ sĩ cũng trả lời thư của cụ Đào Mộng Hoa qua Phan Thọ Lawnberry Ter. Silver Spring MD.

Cô Giáo Ngọc thân mến, hôm nay cô giáo Ngọc muốn tặng bạn đọc của Đại Chúng món ăn Gà Xào Gừng hả? Món nầy ai trong toà soạn cũng thích hết vì mùa đông lạnh mà có gừng cay, muối mặn thì "xin đừng bỏ nhau"đó mà...Còn món Cơm Hến thì nấu với nồi đất ngon hơn. Nhưng nồi đất ở đây khó kiếm lắm đó! Riêng hai món: Mực Ngũ Vị và Sườn Heo Nướng Sả thì chưa nấu nướng gì mà đã thấy thèm rồi. Cảm ơn cô Giáo Ngọc chịu khó tìm hiểu những món ăn mới để cung cấp cho quí bà, quí cô nội trợ những món ăn mới.

Tuần vừa qua, TBĐC đã nhận được ba bài thơ: Xuân Nhớ bạn, Xuân, Kiếp Lưu vong; ba bản nhạc: Đất Đẹp Miền Nam, Yêu Quê (nhạc Trịnh Hưng, lời Hoàng Trùng Dương) và bản nhạc Sầu Đông (nhạc Minh Sơn, lời Hoàng Trùng Dương) và một bài của Tuyết Vũ giới thiệu về thi phẩm "Kiếp Lưu Vong" của Hoàng Trùng Dương. Chúng tôi sẽ chọn lựa và đăng tải trong các số báo tới. Xin chân thành cảm ơn thiện chí và sự đóng góp của Hoàng Trùng Dương.

Nước Pháp được xem là cái nôi của nền văn hoá nhân loại. Bởi nơi đó phát sinh ra rất nhiều nhân tài lỗi lạc về văn học. Trong số những bậc vĩ nhân văn học Pháp, chúng ta không thể quên được nhà văn Alexandre Dumas, một bậc thầy của tiểu thuyết dã sử. Sau 150 năm, chánh phủ Pháp đã đưa hài cốt của ông về chôn cất tại điện Pantheon (nơi chôn cất các bậc vĩ nhân nước Pháp). Người Thứ Chín sẽ ghi lại cho chúng ta những sự kiện có liên quan tình bạn và sự nghiệp giữa Alexandre Dumas và đại thi hào Goethe (người Đức). Cũng trong mục "Những Tin Cần Biết" quí vị sẽ biết thêm sự việc ao cá thuỷ sản (rạch Thầy Tiêu) thuộc Phường Tân Quy Quận 7 đột ngột chết hàng loạt tổn thất lên đến 160 triệu đồng.

Trong số báo 111, TBĐC đã đăng bài thuyết trình của nhà văn Bình-Huyên nói về Vai Trò Của Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Hải Ngoại, Bình Huyên có nói đến việc khám phá, tìm kiếm, nâng đỡ những văn nghệ sĩ trẻ tuổi. Trong số báo hôm nay, nhà văn Bình - Huyên xin được giới thiệu đến bạn đọc nữ nghệ sĩ Kim Thu, một khuôn mặt quen thuộc trong làng ca nhạc Việt Nam tại Paris qua bài "Tà Aùo Tím Việt Nam Hải Ngoại". Nữ nghệ sĩ Kim Thu với những sở trường đặc biệt: Ngâm thơ, hát dân ca, chơi nhạc thính phòng, khiêu vũ quốc tế. Cô có một giọng ca trong trẻo, ngọt ngào của người con gái miền Nam. Một ngày gần đây, TBĐC hy vọng Kim Thu sẽ tháp tùng với các anh chị văn nghệ sĩ trong Câu Lạc Bộ Văn Học Paris sang viếng thăm thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi cũng nhận được truyện ngắn "Sóng Còn Dâng Cao" của Bình Huyên và bài "Ông Thầy Xứ" của Vi -Anh Nguyễn Tấn Phước. Theo yêu cầu của tác giả, chúng tôi sẽ cho đăng tải trong số báo Xuân Quí Mùi. Chân thành cảm tạ sự tận tâm của nhà văn Bình Huyên cùng các anh chị văn nghệ sĩ trong Câu Lạc Bộ Văn Học Paris.

Chúng tôi cũng nhận được bài giới thiệu tác giả và tác phẩm nói về nhà thơ Bằng Vân của nhà thơ Phương Du Nguyễn Bá Hậu. Trong bài nầy, nhà thơ Phương Du giới thiệu về sự nghiệp, cuộc đời và quá trình sáng tác thơ văn của Bằng Vân. Dù Bằng Vân đã ra đi từ giả bạn bè thân thiết, nhưng những vần thơ trào phúng, cười mà mếu như nhỏ xuống những dòng lệ khóc thương cho số phận dân tộc bị rơi vào tay cộng sản vẫn còn sống mãi trong tim của mọi người.

Hàng năm, cứ vào những ngày cuối năm là TBĐC nhận được bài viết của nhà báo lão thành Trương Quang. Ông không thường xuyên viết cho chúng tôi, nhưng những bài viết của ông xuất hiện trên TBĐC thường là những bài nghiên cứu, sưu tầm, biên khảo rất công phu và có giá trị. Trương Quang còn có một biệt tài là ông xem xét rất cẩn thận về 12 con giáp. Mỗi con giáp có một đặc tính riêng biệt và có những câu chuyện khác nhau để gởi lại một nụ cười, một ý niệm cho người đọc suy gẫm. Vào những ngày cuối năm Dương Lịch, nhận được bài "Năm Mùi Nói Chuyện Con Dê Trên Thực Thể Và Trong Ý Niệm" cũng là món quà đầu năm mà nhà báo Trương Quang dành cho chúng tôi và quý đọc giả. Bài viết nầy sẽ được đăng trong số báo Xuân Quí Mùi. Mời bạn đọc đón xem.

Trước thềm năm mới ban trị sự, ban biên tập Tuần Báo Đại Chúng gởi lời tri ân đến tất cả quý vị văn thi hữu, quý thân chủ, quý đồng hương. Kính chúc quý vị và toàn thể gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và thành công.

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002