Đại Chúng số 114 - ngày 15 tháng 1 năm 2003

Thư tòa soạn

Thế giới & bình luận

Nghien Cuu Nghe Thuat VietNam

1001 chuyện nhớ quên

Đọc báo dùm các bạn

Bác sĩ Alexandre YERSIN

10 chinh tri gia quoc te nam 2002

10 su kien noi bat tai Viet nam nam 2002

Nha Tho Bang Van - Phong Du Nguyen Ba Hau

Ong Thay Xu - Vi Anh - Nguyen Tan Phuoc

song Con Dang Cao - Binh Huyen

Tin nhõ cần biết

Ta ao tim - binh huyen

Khoa học & Y khoa

Chuyện huyền bí

Vai Net Ngon Ngu Dien Anh

Vũ trụ & Con người

Vài nét Lịch sử Cải Lương và Âm Nhạc Việt Nam

Mưa bên này, nắng bên kia

Nấu ăn ngon cho chàng

Trang thơ

tống cựu nghinh tân

 

Đọc Báo Giùm Bạn

Sau khi Việt cộng thôn tính miền Nam, từ ngày 30 tháng 4- 75, hàng triệu người dân miền Nam phải bỏ nước ra đi tìm tự do. Ra đi, nhưng họ vẫn ôm một hoài bảo có ngày trở về quê xưa để quét sạch bọn VC khát máu, xây dựng một nước Việt Nam Độc lập, Tự do, Dân chủ, Nhân quyền và Phú cường. Để thực hiện hoài bảo cao đẹp đó, người Việt tha hương khi sống nơi hải ngoại đã thành lập ra các tổ chức, các hội đoàn, các phong trào chống cộng và những hội tương thân, tương trợ để quây quần giúp đở lẫn nhau.

Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị hay Hội Tương trợ H.O khắp nơi tại hải ngoại, là những hội của những người Quân-Dân-Cán- Chính VNCH, còn sống sót sau bao năm tháng bị đày ải, trả thù trong lao tù Việt Cộng. Họ là chứng nhân của giai đoạn lịch sử dân tộc bị bôi đen do bọn khát máu Việt Cộng tạo nên.

Có thể nói anh em Cựu TNCT nói riêng, và lực lượng CTNCT hải ngoại nói chung, là niềm tin của người Việt quốc gia. Cho nên, khi những tổ chức này kêu gọi sự đóng góp tiền bạc cũng như nhân lực, dành cho việc chống cộng, như tổ chức biểu tình... đều được mọi giới đồng bào ủng hộ nhiệt liệt.

Tiếc thay, gần đây, tại Bắc Cali, niềm tin nầy đã tan biến khi khi ông Nguyễn Thông, ông Đặng Thiên Sơn, hai thành viên kỳ cựu của Khu hội CTNCT/ Bắc Cali, đã can đảm lên tiếng tố cáo ông Đỗ văn Trảng có hành vi sai trái trong việc xử dụng tài chính của Khu hội Cựu TNCT/BCL.

Bản Lên Tiếng và Bức Tâm Thư của ông Nguyễn Thông, Thiếu Tá Hải Quân QLVNCH, đã cho thấy ông Đỗ Văn Trảng, Chủ tịch Khu hội CTNCT/BCL, trong 5 năm qua đã đem tất cả tiền mặt đồng bào đóng góp cho việc chung, bỏ vào account cá nhân của ông ta, để tự ý tiêu xài riêng và ông Đào văn Bình, Chủ Tịch Tổng Hội CTNCT cũng dính líu tới việc này. Bản Lên Tiếng và Bức Tâm Thư là bản cáo trạng đã xóa tan cái ‘huyền thoại hy sinh vì đại nghĩa‘ của Đỗ văn Trảng và Đào văn Bình trong nhiều năm qua...(Xem hai văn kiện trên được đăng lại trong số này)

Cho thêm rộng đường dư luận, Quyết Thắng cũng xin đăng lại một vài Email mà Quyết Thắng nhận được, liên quan đến vụ ‘Chiếm công vi tư’ của ông Đỗ văn Trảng, Chủ tịch Khu hội CTNCT/BCL, để anh em CTNCT, và quí đồng hương xa gần thưởng lãm và phán xét .

Để bổ túc thêm về việc ông Đỗ văn Trảng tham lam tiền Khu hội CTNCT/BC

Kính gởi:

Ông Nguyễn văn Thông ,

Tôi đã đọc Bản Lên Tiếng của ông được gởi lên Internet và đăng trên tuần báo Gọi Đàn số 181 ngày 8-8-02, lên án ông Đỗ văn Trảng, Chủ tịch KHCTNCT/BC và Đào văn Bình Tổng Hội Trưởng TH/CTCTCT, mà ông quên nói đến tên tiểu xão Nguyễn như Được là một thiếu sót hay vì một vướng mắc nào đó chăng ?

Hai tên Trảng và Bình cấu kết với nhau đục khoét tiền của Hội Tù chỉ mới một phần, trong hàng trăm lần khác, mà hai tên nầy đã lợi dụng tiền đồng hương đóng góp cho Khu hội .

Đơn cử vụ biểu tình chống ông Vũ văn Lộc do ông Trần văn Loan làm Trưởng Ban Tổ Chức, ông Trảng điều hợp viên. Sau khi biểu tình xong, tiền quỹ còn lại $3,406.00. Theo ông Trảng báo cáo và tiền gây quỷ pháp lý trong ngày đưa kháng thư cho Quận hạt tại Tiền dình quận hạt Santa Clara được $1,274.00, cộng chung sau khi biểu tình xong vụ ông VVL là $4,860.00 do ông Trảng nắm giữ . Sau đó, một cuộc họp tại Khu hội gồm một số thành phần trong Ban Tổ Chức biểu tình, ông Trần văn Loan Trưởng Ban Tổ chức đã đề nghị chuyển số tiền $4,860.00 bỏ vào quỹ Khu hội và mọi người đồng thuận. Ông Loan yêu cầu ông Trảng viết cho một giấy biên nhận, nhưng ông Trảng nói giấy tờ làm gì cho mắc công, vì sự giao tiền đã có mọi người làm chứng và có ghi vào Tape. Nhân đó, ông Loan hỏi ông Trảng, hiện giờ account của Khu hội tồn quỹ bao nhiêu, thì ông Trảng trả lời việc đó không thể tiết lộ .

Tổ chức Trung Thu năm 1999, tại Khu hội có trên ba ngàn người tham dự và số tiền đóng góp lên cả chục ngàn dollar. Sau khi trừ chi phí cho buổi lễ, còn lại bao nhiêu không thấy ông Trảng kết toán, mà chỉ nghe ông Trảng báo là còn dưới $1,000.00. Nhưng khi Nga Bùi hỏi, thì ông Trảng nói nhỏ với Nga Bùi là số tiền còn nhiều nhưng mình chỉ báo sơ sài chừng ấy thôi, như vậy đã thấy rõ sự gian trá của ông Trảng.

Thùng tiền lạc quyên để ở bàn thờ đặt tại Khu hội trước kia mỗi lần mở là phải có Ban Chấp Hành, nhưng từ khi Đỗ văn Trảng làm chủ tịch từ năm 1996 đến nay, thì việc mở thùng tiền đều do một mình ông Trảng và đám thân cận mở mà thôi . Số tiền này mấy năm nay không hề nghe Đỗ văn Trảng báo cáo được bao nhiêu.

Ông Ngô thanh Tùng làm Thủ quỹ Khu hội, nhưng chẳng bao giờ được giữ tiền và cũng không biết tiền quỷ là bao nhiêu. Ông Tùng chỉ biết mỗi tháng ký không 5,7 chi phiếu rồi giao cho ông Trảng. Câu nầy chính Ngô thanh Tùng đã nói với tôi hai lần, một lần tại Nghĩa Trang OAKHILL trong ngày lễ MEMORIAL DAY và một lần tại nhà ông Võ văn Sĩ trong năm 2000, khi ông Tùng mang một máy Camera mới toanh tới quay phim tại nhà ông Sĩ.

Trên đây là một vài dẫn chứng để bổ túc thêm cho ông Nguyễn văn Thông về sự gian trá của Đổ văn Trảng. Vì tôi không phải là hội viên Khu hội nên có nhiều việc khuất lấp mà tôi chưa thấu rõ. Xin ông Loan và những ai có liên hệ và biết rõ thêm những việc làm của ông Trảng thì cũng nên lên tiếng cho mọi người được biết, nếu không tự coi như mình đồng lỏa toa rập với kẻ gian .

Trân trọng ,

VTD

Thưa ông Đào Văn Bình, tên thật, tên gỉa hay bút hiệu có gì quan trọng lắm không ông?

Kính gởi:
Ông Đào Văn Bì
nh,

Xin ông đọc kỷ lại lá thư mà ông đã nhận được. Đó là lá thư của ông Lâm Sanh Kim có ký tên Lâm Sanh Kim rõ ràng, và có địa chỉ Email của ông LSK, tôi chỉ là người chuyển thư đi. Chắc ông Bình cũng biết thư này ( LSK ) đã luân lưu mấy tuần na, kể từ khi các ông Đổ Văn Trảng, Nguyễn Như Được và Ông, tức Đào Văn Bình đã "thanh trừng" ông Đặng Thiên Sơn, tức Đặng Đình Hải.

Thưa ông Đào Văn Bình, tên thật, tên giả hay bút hiệu có gì quan trọng lắm không ông? Ông cũng là một nhà văn, dĩ nhiên, ông cũng thừa biết điều đó. Thật sự, một bài viết nó chuyên chở cái nội dung, cái tư tưởng hay, dỡ, v.v.... tại sao phải cần nhắc đến cái tên "cúng cơm" của họ ( ngoại trừ những kẻ muốn vươn danh, nhưng bất tài, kém đức). Đôi khi con người ta chỉ biết về chuyện Kiều mà không biết đến Nguyễn Du ông Bình ạ.

Khi ông Bình đặt những vấn đề "có lập trường chống cộng rõ ràng", hình như ông đã không minh bạch chính với ông, và ông đã thiếu ‘tri hành họp nhất’ rồi đấy ông Đào Văn Bình ạ. Tôi nói ít, mong ông hiểu nhiều, đừng để cái cảnh bút chiến xãy ra. Nếu ông Bình cần tranh luận trong tinh thần tương kính trên báo chí, tôi cũng không ngại ngùng tiết kiệm giấy mực để vạch cho ông Bình và nhóm các ông một con đường sáng - Thế nào là chống Cộng, thế nào là đoàn kết, thế nào là liêm sỉ của một TNCT trong lao tù và lưu đày trên đất khách, và thế nào là thân phận kẻ mất quê hương.

Tôi sẳn sàng chỉ cho các ông (Trảng, Được, Bình ) thấy thế nào nẽo chánh, đường tà và nhất là chỉ cho ông học lối viết lách để độ nhựt qua ngày.

Ông Bình có còn nhớ câu nói của người xưa: " nên uống lưỡi 7 lần trước khi nói", và ông là một nhà văn chắc ông cũng dư hiểu "bút sa gà chết". Tôi xin nhắc ông đó thôi.

Chào ông,

LBD

Bọn Đào văn Bình, Đỗ văn Trảng, Nguyễn như Được, bọn này, còn có liêm sỉ gì mà phải dùng tỉnh từ trơ trẻn, hay tẽn tò.

Xin góp ý cùng qúy vị,

Bao nhiêu năm nay, biết bao anh em tù nhân đã lên tiếng từ hình thức tế nhị cho đến nói tọat cả móng heo, nói thẳng vào mặt mà bọn này vẫn trơ trơ. Bọn này là ai vậy-? Xin thưa bọn này là đám tay sai thuộc hạ của Đài.

Bọn trơ trẽn này gồm 3 nhân vật chính trong việc "treo cổ" tên ĐặngThiên Sơn, tức Đặng Đình Hải là:

1. Đào Văn Bình

2. Nguyễn Như Được

3. Đổ Văn Trảng

Trở lại bọn trơ trẽn, phải nói đầu tiên là ông cựu Đốc Sự Hành Chánh, đương kim nhà zdăn Đào văn Bình kim luôn chức Chủ tịch Tổng Hội TNCT. Khi mất miền Nam vào tay VC, ông ĐVB ở tù ngoài Bắc và ông đã làm Anten cho VC, nên bị một cựu đại úy VNCH đánh gục bên bờ suối ( lời tố cáo của ông Võ Văn Sáu-báo Góp Gió). Xin lưu ý cùng các Cựu TNCT là Đào văn Bình từ năm 1989 đã tuyên bố Việt Nam Cộng Hòa đã chết, y đã cùng tên BS. Đào duy Tân vận động bỏ quốc kỳ, quốc ca VNCH.

Kẻ kế đến là Nguyễn Như Được, một tên nhiều mưu kế thâm độc, rình rập để đâm sau lưng chiến hữu. Lâu nay không biết y núp ở bụi bờ nào, đột nhiên xuất hiện tố Đặng thiên Sơn, không lính, không tù, gây xào xáo trong cộng đồng, nhưng khi tên Sơn lên tiếng trưng bằng chứng thì cả bọn im re. Chẳng thấy nhân chứng nào ra làm chứng hết. Đúng là một tên lùn mã tử ngậm máu phun người.

Kẻ thứ ba là Đổ Văn Trảng, người lùn tóc quăn, quê ở CaiLậy. Kẻ nịnh hót và thần phục con bọ ngựa cái, bảo chó nghe chó, bảo mèo nghe mèo. Làm chủ tịch hội CTNCT 3 nhiệm kỳ liên tục, tham quyền cố vị chịu đấm ăn xội.

Nguyên nhân nào chúng treo cổ, thanh trừng Đặng Thiên Sơn tuần qua - trong khi gần 10 năm trời bọn chúng rất ăn rơ???

Xin thưa, hai năm gần đây bọn này dùng đủ cách để vơ vét tiền bạc của đồng bào. Mỗi dịp 30/4 và QL 19/6, các ngày rằm cúng cô hồn các đản hoặc Tết Nguyên Đán, chúng đều quyên tiền rầm rộ. Chúng đẻ ra nhiều ngày lễ kỳ quái, mang bàn thờ của các anh em chiến sĩ QLVNCH trong đó có nhiều vị tướng lãnh để chúng nó làm lễ cầu siêu. Mục đích kiếm tiền tươi, kiếm thịt heo quay của đồng hương mang đến cúng tế. Trung bình mỗi năm chúng tổ chức khoảng mươi lần, lần nào cũng kiếm được 5,7 xấp bạc tươi ( đô la). Sau đó Trảng lén lút bỏ vào trương mục cá nhân ( personal ) để mặc tình muốn chi xài cái gì tự ý, kể cả ký cho Đài để rửa tiền (theo taperecord trong buổi họp DTS tố cáo Đổ Văn Trảng).

Hào kiệt thời nào tuy cũng có.

Nhưng quân gian xảo cũng hàng trăm.

Kính gửi:
Ông Đào Văn Bì
nh và Đỗ Văn Trảng,

Nếu sự thật đúng như ông Nguyễn Thông nói thì...nhục thiệt! Quý vị là người lớn mà chỉ vì tranh giành chức vì và vì tiền xương máu của bà con mà bỏ cả liêm sỉ, tự trọng cần có của một người bình thường. Thật đáng tiếc!

Những người trẻ sẽ nghĩ sao khi thấy quý vị đại diện cho thế hệ cha ông của họ làm chính trị kiểu ...như vậy ? Chống cộng mà chấm mút ... như vậy?

Hàng ngày chúng ta to tiếng lên án CS tham nhũng...bây giờ thì sao ?

Niềm Tin...bao ngày xây dựng chợt sụp đổ trong phút giây...

Đỗ văn Trảng, ông là aỉ ?

Đây tiểu sử của Đỗ văn Trảng, Chủ Tịch Khu Hội Tù BCL.

Đỗ văn Trảng sinh năm 1944, tại Xã Cẩm Phong, Quận Cai Lậy Tỉnh Định Tường trong một gia đình nông dân nghèo hết lòng căm thù Địa Chủ.

Ba Má của Trảng mất tích sau năm 1954, cho nên Trảng phải lưu lạc về sống chung với gia đình người anh rể tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Trảng may mắn được một Đại Ân Nhân là thân phụ cuả ông Trần kim Đảnh ( một cựu sĩ quan cán bộ Trường Võ Bị Thủ Đức ) nuôi cho ăn học.

Năm 1964, sau khi đậu bằng Tú Tài 1, Trảng nhập học Khóa 18 Trường Võ Bị Thủ Đức với lý lịch cha mẹ chết. Đây cũng là trường hợp chung của một số đông thanh niên tại Miền Nam tự do đã từng sống trong vùng do bọn việt cộng kiểm soát và có cha mẹ tập kết ra Miền Bắc theo Việt Cộng . Họ đều phải khai báo như vậy cho xong, để theo học một Trường Sĩ Quan nào đó của Việt Nam Cộng Hoà.

Sau khi tốt nghiệp Khoá 18 Thủ Đức, Đỗ văn Trảng được Quân uỷ Nam bộ vận động cho về phục vụ ngay tại Trung Tâm Quản Trị và Tiếp vận Bộ Tổng Tham Mưu, một cơ quan đầu não của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà tại Thủ đô Sài Gòn.

Cũng vào thời điểm này, người anh ruột của Trảng tên Đỗ văn Cừ một Hạ sĩ nhất Bảo An của Chi Khu Sầm Giang, Định Tường đã làm nội tuyến cho bọn việt cộng khi chúng tấn công vào Quận lỵ trong một đêm tối trời và chúng đã sát hại Thiếu tá Nguyễn văn Xương, Quận Trưởng Sầm Giang cùng nhiều chiến hữu khác!

Trong thời gian công tác tại Trung Tâm Quản Trị Tiếp Vận Bộ Tổng tham Mưu, Trảng đã kết hôn với một cô Nữ Trợ Tá Xã hội, là em ruột của bà vợ ông Ngô xuân Tích (em cô cậu của Tổng Thống Thiệu ) là Chủ Tịch Giám Sát viện. Cho nên Đỗ văn Trảng đã được cất nhắc từ cấp bậc Chuẩn Uý lên cấp Thiếu tá rất nhanh! Chính vì sự phi lý và bất công này cho nên đã có rất nhiều Sĩ Quan Khoá huynh trưởng và đồng khoá 18 Thủ Đức đang phục vụ tác chiến ngoài chiến trường đã phải làm đơn kiện lên Thiếu Tướng Nguyễn xuân Trang, Bộ Tổng Tham Mưu. Nhưng tướng Trang cũng chỉ làm theo lệnh trên thôi!

Sau năm 1975, nhờ tinh thần lao động tốt, nấu cơm nhà bếp tốt, cũng giống như nhà " đạo văn hào hăng rết ", Đỗ văn Trảng được cách mạng tha về sớm và cùng vợ và hai người con trai đến Mỹ theo diện HO.

Trảng đã gia nhập ngay vào Khu Hội cựu tù nhân chính trị Bắc Cali và sau khi tên đầu hói Nguyễn như Được mất chức, Đặng thiên Sơn được tiền đại hội BCH bầu làm chủ tịch. Nhưng Nguyễn như Được dị nghị Sơn có liên hệ mật thiết với DB. Võ long Triều, do đó, không muốn mất tình đoàn kết, và vì tự trọng, Đặng thiên Sơn đã tự động từ chối chức Chủ tịch và y đã cất nhắc tên Đỗ văn Trảng lên làm Chủ Tịch Khu Hội Bắc Cali vào năm 1996.

Trảng là một tên rất khôn ngoan và điếm đàng với nhân dáng "thằng lùn tóc xoắn". Trong lúc hầu hết cư dân San Jose lên án sòng bài 101 là nơi làm tan nhà nát cửa của người ta, thì Trảng đã cậy nhờ hai cho con ông Sang Hùynh và Hải Huỳnh cho y làm đổi chip trong sòng bài này ( đây là điều không nên làm đối với một người Chủ tịch của một Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị. Nếu là người có tư cách và còn một chút Danh Dự và Liêm sỉ, thì Trảng phải biết mình nên đi làm nghề nào), nhưng Trảng vẫn cứ làm bất chấp lời khuyên can cuả nhiều người, vì y được lợi, là mỗi ngày được dân đánh bài ‘lì xì’ cho vài chục tiền típ. Trong khi đa số anh em cựu TNCT khác còn danh dự, liêm sỉ thà làm nghề đi bỏ báo, đi làm Assemblers tại các hãng xưởng hay cực nhọc khiêng vác chân tay trong các chợ hoặc nhà hàng ăn uống, chứ nhất định không vô làm sòng bài như Đỗ văn Trảng!

Chuyện Chủ tịch hội CTNCT mà đi làm trong sòng bài, trong lúc dân dịa phương ai cũng ta thán về cái sòng bài này, đã được ông Trần minh Dũng chủ tịch Đảng Hưng Việt tại Sacramento thẳng tay tố giác, vạch mặt trên báo"Quyết Thắng" và các Diễn Đàn Internet!...

Trảng là một tên rất ma lanh và lém. Trong tất cả các cuộc biểu tình chống cộng, mặc ai làm Trưởng Ban Tổ Chức thì làm, còn Trảng chỉ thích làm Thủ Quỹ dấu mặt. Bởi vì tất cả tiền đồng bào giúp đều gởi về Khu hội. Như trong cuộc biể tình chống ông Vũ văn Lộc, người thầy cũ và cũng là người ơn của Trảng khi gia đình y mới qua Mỹ. Kỳ đó, Trảng đã tóm gọn số tiền thặng dư, kể cả tiền gây quỹ pháp lý bỏ vào túi riêng, account riêng!

Trong ngày tổ chức Quân Lực năm 1999, với ông cựu Trung Tá Dù Trần Quảng là Trưởng Ban Tổ chức và ông cựu Đại Uý Nguyễn hữu Có làm Thủ Quỹ thâu tiền cho khu hội . Nhưng tất cả tiền thâu được đều do Đỗ văn Trảng nắm hết và tất cả tiền chi ra chỉ do một mình Trảng quyết định với một số cận thần, không bao giờ thông qua Ban Tổ chức. Đến khi kết toán buổi lễ, Trảng tự ý đưa ra bản kết toán chi thu với những mục do mình soạn sẵn và buộc ông Trưởng Ban Tổ Chức và ông thủ quỹ ký nhận vào đó! Trảng còn bày trò ra số tiền thặng dư là 2 ngàn dollars và tính nuốt luôn, nhưng bị anh em phản đối và buộc nên giao số tiền này cho Đài Quê Hương để trả tiền Air time. Mới đầu Trảng cương quyết không chịu, nhưng gặp anh em cứng rắn quá nên Trảng đành cắn răng chịu thua. Để cho chắc ăn, anh em trong Ban tổ chức đã yêu cầu cựu Trung tá Trần Quảng và một vài anh em khác phảI đi theo Trảng lên đài QH vì sợ Trảng sẽ không giao nộp 2 ngàn này! Trảng cũng đã báo cáo với Ban Tổ Chức là phải mua một máy thu hình ra vào Khu Hội cuả ông Huỳnh Hoàng với giá 1 ngàn dollars, nhưng vì không chịu trả tiền sòng phẳng cho ông Hoàng nên máy đã bị tháo gỡ đi sau đó!

Trong ngày kỷ niệm Quân lực năm 2000 tại Trường Yerba buena, Trảng đã giao chức vụ đồng chủ tịch cho hai ông Hồ quanh Đảnh và Phạm hữu Sơn còn mình làm phối trí viên thâu tiền. Đến ngày tổng kết thì hai ông đồng Chủ tịch cứ nhắm mắt ký đại vào cho để hợp thức hoá tất cả số tiền mà Trảng đã nhận được từ sự đóng góp cuả đồng bào. Hai ông đồng Chủ tịch kêu trời như bộng, nhưng chỉ có ông Hồ quang Đảnh là còn thẳng thắn dám nói với mọi người, còn Phạm hữu Sơn vì bị lột chức Hội Trưởng Võ Bị Bắc Cali ( làm Chủ tịch không đầy 1 tháng) nên đành nhục nhã chịu làm kiếp chó săn tay sai cho Trảng, kiêm chuyên viên đổi chíp sòng bài.

Nhưng cái bẩn thỉu nhất mà Đỗ văn Trảng đã và đang tiếp tục đánh lưà gạt gẫm bà con ta là tội "buôn Thần bán Thánh" tại khu hội CTNCT số 722 N. 9 Th. ST... Trảng đã triệt để lợi dụng các di ảnh cuả các Anh Hùng vị quốc vong thân trên Bàn Thờ để tích cực lợi dụng thâu tiền qua cái thùng tiền thật bự đặt cạnh Bàn Thờ!

Ngoài việc buôn thần thánh tại Trung Tâm Tâm Sinh Hoạt CTNCT đường số 9. Mỗi lần có lần lễ lạc, tết nhứt, Trảng đều bày bàn thờ trong các hội chợ để kiếm chác, tất cả số tiền mặt thâu được Trảng đều bỏ vào túi và cũng không nghe báo cáo bao giờ. Đây là một cách kiếm ăn vô cùng bẩn thỉu của Trảng...

Những lợi lộc và uy quyền nói trên, là lý do giải thích tại sao Trảng rất ham muốn làm Chủ tịch Khu hội hoài và không tự động từ chức. Việc Trảng lấy tất cả số tiền mặt bỏ vào account cá nhân để tiêu xài tùy tiện là hành động tham lam, trơ trẽn những người trong BCH Khu hội ai cũng biết, nhưng vì thiếu nhân lực và có lẽ cũng là đồng lõa như Đào văn Bình, nên họ nhắm mắt bỏ qua. Nhưng, nếu thật sự Đỗ văn Trãng tự trọng và quyết liệt từ chức chủ tịch, thì chắc cũng chẳng ai muốn một một kẻ quá bê bối ở lại. Thật đúng là một tên đại bịp Tham quyền cố vị, đang làm mang tiếng và nhục nhã cho những người cựu Tù Nhân Chính Trị chân chính!!!

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002