Đại Chúng số 55 ngày 1/8/2000

TRIỂN LÃM TRANH LƯU NGUYỄN ÐHẠT

FALLS CHURCH, VA -- Chiều Ngày 15 tháng 7 vừa qua, có cuộc tiếp tân dành cho hoạ sĩ Lưu Nguyễn Ðhạt và bạn bè tại phòng triển lãm của Nhà sách Barnes & Noble, Falls Church, Virginia. Một số đông văn nghệ sĩ, thân hưu đã đến thưởng ngoạn những bức tranh tuyệt đẹp trong một bầu không khí thanh lịch, ấm cúng.

Hoạ sĩ Lưu Nguyễn Ðhạt, nguyên là Tổng thư ký Hội Hoạ sĩ Trẻ Việt Nam đã từng triển lãm tranh và tượng từ năm 1966 ở nhiều nơi như Ðàlạt (Hội Việt Mỹ-VAA; Lycée Yersin); Sàigòn (Hội Việt Mỹ-VAA). Sau 1975, ông triển lãm tranh và tượng tại Michigan State University; Kredge Art Center, MSU; Lansing Arts Center, Michigan; Aux Délices, Lansing, Michigan; Southfields Arts Center, Detroit, Michigan; Ann Arbor, Michigan; và gần đây tại Alexandria, Virginia.

Tiến sĩ Lưu Nguyễn Ðhạt cũng là Giáo sư tại các trường Lycées tại Việt-Nam; Giảng sư Văn chương Pháp và Lịch sử Hội hoạ tại Ðại học Michigan State University; giáo khoa tại University of Michigan. Ông cũng hành nghề luật sư, làm báo (chủ nhiệm sáng lập tam cá nguyệt san Cỏ Thơm), làm thơ. Nhân dịp ra mắt thi phẩm Vùng Cao Nước Ẩn, ngày 26 tháng 6 vừa qua, tại Quận Cam, California, nhà thơ Du Tử Lê có lên giới thiệu tác giả Lưu Nguyễn Ðhạt và cho biết "anh là người Việt duy nhất để làm một đài kỷ niệm tại Hoa Kỳ". Thật vậy, năm 1975 nhà điêu khắc gia Lưu Nguyễn Ðhạt đã tạo dựng một bức tượng bằng bê tông cốt sắt cao 9 feet lấy tên "Hand of Hope" (Bàn Tay Hy Vọng) tải trại huấn luyện Thủy Quân Lục Chiến Camp Pendleton, Oceanside, CA, dùng làm nơi tiếp cư hơn 25 ngàn người Việt di cư tới sau khi Sàigòn thất thủ. Bức tượng đó, nay thuộc công sản chính phủ Liên Bang Hoa Kỳ, đã chính thức trở thành đài kỷ niệm ghi nhớ thời điểm trên và những nỗi xót xa liên hệ.

Tranh Lưu Nguyễn Ðhạt có khuynh hướng trừu tượng, dùng màu sắc và nét bay bổng để diẽn tả một nội tâm tràn ngập đam mê và sức sống, đến độ người xem tranh phải bàng hoàng, gần như bị thu hút bởi trào lực sáng tạo đa diện. Một số khách thưởng ngoạn đã nhận định như sau: "Tranh rất đẹp" (Ngô Thy Vân, PA); "Hình ảnh tuyệt vời" (Ðỗ Hùng, Burke); "Tranh rất đẹp--Màu sắc tuyệt vời--hiền hoà và rất lạ"(Ls. Ðỗ Ðức Hậu, CA); "Thật tuyệt trong lãnh vực hội hoạ" (Hoài Thanh); "Symphony in Blue is exquisite; the movement & the colors talk to you & draw the stillness to motion -- Watching the painting is a meditation of the richness & beauty of life" (Karen Tsu, Fairfax); "Bức Ectasy thật nảy lửa -- Diane thì êm dịu" (Phạm Xuân Thái, Burke); "Kiss of Fire quả là một tuyệt phẩm diễn tả những ý tưởng và mộng ước say đắm" (Cụ Vĩnh Thọ, Falls Church); "Có thể thấy trong tranh Lưu Nguyễn Ðhạt cả một tâm hồn bao la, phóng khoáng" (Ô.Bà Nguyễn Văn Thành, Arlington); "Tranh Lưu Nguyễn Ðhạt như những công án Thiền (KOAN) mở vào nội tâm của người thưởng ngoạn" (BS. Trần Ðoàn, Fairfax); "Cuộc triển lãm gây cho nhiều cảm xúc, với những trùng hợp và mơ ước của cuộc đời" (HS. Lê Văn Lai, Falls Church).

GS. Nguyễn Ngọc Bích, khi nhận xét về thơ Lưu Nguyễn Ðhạt, có ghi trong Lời Tựa thi phẩm Vùng Cao Nước Ẩn: "Vào thế giới thơ Lưu Nguyễn Ðhạt là cũng vào một thế giới của màu sắc, của khối hình ...sản phẩm của một nhà thơ có mắt hoạ sĩ ..." Từ cái tinh thần "Thi trung cần hữu hoạ" kia, người ta có thể xác định rằng, trong tranh Lưu Nguyễn Ðhạt có thơ và nhạc. Vì thế, nhà thơ Phan Khâm (MD), đa ghi lại cảm đề về bức tranh "Inner Sun" như sau:

Em lửa hạ, trong mặt trời

Anh về đen tối, em mời liên hoan

Tranh Lưu Nguyễn Ðhạt tiếp tục trưng bày tại phòng triển lãm Nhà sách Barnes & Noble, Falls Church, Virginia cho tới ngày 31 tháng 7, 2000.

Ðại Chúng

Nhà bảo trợ của chúng tôi DURAMAX

Trang web được thiết kế bởi MQ Services

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002