Đại Chúng số 72 - phát hành ngày 30/4/1975

Duramax

Dư âm buổi nhạc hội 10.3.2001 tại Trump Marina By Night

MỘT ĐÔI LỜI VỚI BÀ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC PHẠM LIÊN

Một tháng trời đã qua đi...

Vào thời gian này tháng trước, đông đảo bà con khán giả vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận cùng một số khác từ Cali, và có người lại còn ở xa, rất xa, mãi tận thủ đô Luân Đôn (Anh quốc) đã mua vé, dành thì giờ đến dự buổi nhạc hội đêm Thứ Bảy 10.3 ấy tại trung tâm Trump Marina Casino.

Sở dĩ đa số khán giả nồng nhiệt ủng hộ, kéo đi xem, vì trong chương trình được Ban Tổ chức quảng cáo rầm rộ nhiều ngày trước đó có in đậm tên tuổi 2 nam nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân, Lâm Nhật Tiến - những tiếng hát đang lên, rất được mến mộ, và do từ lò đào tạo dầy công phu của Trung tâm Asia. Nhờ vậy mà có ngày nay.

Nhưng quả là một thất vọng lớn về phía khán giả. Đêm mở màn, bắt đầu từ 11g45 đến gần 3 giờ sáng, không hề có bóng dáng của hai khuôn mặt chính yếu LTV và LNT. Toàn thể khán giả nghe hát thì có nghe mà cứ chờ đợi và... chờ đợi cho đến lúc màn sân khấu hạ xuống, kết thúc đêm nhạc hội, khi ấy mọi người mới thực sự ngao ngán, nhận biết là mình đã vừa bị lừa - bị lường gạt trắng trợn thì đúng hơn. Tuyệt nhiên không có một lời cáo lỗi lúc đêm hát vào cuộc. Tuyệt nhiên không có một lời công khai giải thích từ BanTổ chức, lúc vãn hát kể cả hai phụ- trách-viên điều khiển chương trình là Quỳnh Hương - Anh Dũng cũng thản nhiên coi sự đã qua ấy như đã qua rồi. Là lẽ... thường tình thôi!

Không cần phải có mặt, dư luận cũng đoán biết phản ứng bất bình của giới khán giả tới mức độ nào! Chỉ xin nêu ở đây một bằng chứng : Có 6 khách mộ điệu đến từ Santa Anna và London không vì đêm muộn về sáng mà chịu bỏ qua thái độ ngang ngược, coi thường thính giả, coi nhẹ tinh thần nghệ thuật để chỉ biết... hốt bạc là trên hết. Vì thế, họ nhất định ở lại đòi gặp cho bằng được bà bầu Phạm Liên hỏi cho ra lẽ mà không còn muốn quan tâm đến những lời vớt vát, cho xong chuyện, ở hai MC Anh Dũng - Quỳnh Hương nữa.

Bà Phạm Liên tránh mặt. Để sau hết, đại diện thẩm quyền của Trung Tâm Trump Marina Casino là các ông Ron Hudson, Danny đứng ra dàn xếp. Người Mỹ phải xuất hiện làm thay việc đó vì họ đã vừa chứng kiến thái độ nghiêm túc, đầy hiểu biết của cô Catherine K.Trần (một trong số khán giả đến từ Luân Đôn). Người Mỹ sợ liên lụy đến thanh danh Trung Tâm Marina Casino của họ. Họ đã hay biết và đã có ít nhiều kinh nghiệm khi đối đầu với giới phụ nữ trí thức Việt, nếu lơi là, coi nhẹ là khó xong (lại riêng với trường hợp nữ khán giả C.K.Tran thì ngoài giọng nói Miền Nam với âm thanh nhẹ, đầy đủ tính chất văn hoá dân tộc làm ngạc nhiên 2 MC Quỳnh Hương - Anh Dũng lẫn khi cô sử dụng Anh ngữ của giới thượng lưu Anh quốc trước hai viên chức Mỹ ở Trung Tâm Marina) nhất là "lẽ phải" lại không còn ở phiá những người đứng thuê mướn hội trường Casino, tổ chức nhạc hội. Cuối cùng, họ khuyên bà bầu đang ở đâu cũng phải ra mặt trả lời cho cô C.K. Trần. Tuy nhiên, Bà Phạm Liên chỉ đã dùng điện thoại để tiếp xúc. Bà hứa sẽ có lời cáo lỗi toàn thể khán thính giả, và cùng với 2 nam nữ ca sĩ LTV-LNT sẽ có thư chính thức xin lỗi cô C.K.Trần ở Luân Đôn, trong thời hạn 15 ngày. Qua dây nói, bà Phạm Liên giải thích lý do LTV-LNT không có mặt trong buổi nhạc hội vì cả hai "lâm bịnh vào phút chót." Nữ khán giả C.K.Trần chỉ muốn một điều giản dị : Ban T.C phải biểu lộ tối thiểu một lời cáo lỗi thì từ đó mới hy vọng tránh những hành động tương tự ở tương lai. Bằng không thì rồi đâu lại hoàn đấy. Ngựa quen đường cũ mà thôi. Cô K. Trần lại có báo trước cho Ban T.C. biết về phản ứng sau đây: Nếu Bà Phạm Liên không thực hiện lời hứa, thì cô có nhiều biện pháp làm tới, trong đó, việc đầu tiên là nhờ đến báo chí Việt Ngữ ở thủ đô Washington "để mắt vào" và can thiệp cho quyền lợi chính đáng của giới khán giả. Bảo vệ sự việc này mới là một phần. Phần quan trọng không kém còn lại, là tưởng đã đến lúc, phải đưa một vài cá nhân hoạt động thương mại trong giới người Việt trên đất Hoa Kỳ đi vào con đường nghiêm chỉnh, danh dự, đừng để vấy bùn, làm hoen ố thanh danh của nhiều người khác, nhất là sắc dân Việt Nam chúng ta nói chung.

Nay thời hạn 15 ngày mà bà Phạm Liên hứa đã như nước chảy dưới chân cầu. Nữ khán giả C.K.Trần bình tĩnh chờ thêm đúng một tháng mới xin lên tiếng trở lại - giữa lúc ấy thì các đại diên thẩm quyền người Mỹ của trung tâm Trump Marina lại rất lịch sự viết tất cả 3 văn thư bầy tỏ về sự đáng tiếc đã có, và ghi nhận đây là lần đầu tiên xẩy ra tại cơ sở uy tín của họ.

Người ta được biết, bà Phạm Liên vừa loan báo sẽ tổ chức thêm một buổi nhạc hội khác vào ngày 2.6.2001 cũng tại địa điểm cũ. Vậy vấn đề được đặt ra : Liệu khán giả có còn tin nổi vào thành phần nam nữ ca sĩ trình diễn sẽ có đầy đủ như lời bà Phạm Liên đăng trong quảng cáo nữa không? Hay, vẫn có những ngôi sao ca sĩ chỉ được nêu tên để câu khách thưởng ngoạn mà giờ chót lại là những "tài danh hạng hai" được đưa vào thay thế?

Một lần đã chẳng tin thì trăm lần sẽ chẳng thể tin! Như tháng trước, Lâm Thúy Vân qua Paris trình diễn, Lâm Nhật Tiến đi Úc châu thâu hình cho cơ sở băng nhạc Asia thì cả hai cứ đã được bà bầu Phạm Liên đưa vào mục "lâm bịnh, phải vắng mặt phút chót"...

Quế Dung

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002