Đại Chúng số 82 - phát hành ngày 15/9/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


TIN NHỎ CẦN BIẾT

Đạt Luận sưu tầm

1.- Quyển sách của cựu Đại sứ Đệ Nhị / VNCH, tại Hoa thịnh Đốn, Bùi Diễm:

Quyển sách "Gọng Kìm lịch Sử" của Cựu Đại Sứ VNCH thời Thiệu gây phản ứng sôi nổi khắp nơi, từ California đến Texas, đến Hoa thịnh Đốn. Đại đa số là chê nhiều hơn khen. Ông là một nhân vật mà triều đại nào cũng có mặt. Từ thời vua Bảo Đại, đến Phan huy Quát,Nguyễn cao Kỳ, Nguyễn văn Thiệu đều có mặt. Nhưng không một quyển lịch sử nào khen ông hết. Riêng chúng tôi giờ đây mới biết ông là một người rất khéo vào lòn ra cúi cho được công danh. Thời Tổng thống Diệm, có một ông Đại Sứ VNCH tại Hoa thịnh Đốn là Ông Trần văn Chương. Ông là cha vợ của Ông Ngô đình Nhu (cố vấn và bào đệ của TT Ngô đình Diệm). Tuy được biết ông Trần văn Chương là một luật sư đầu tiên tốt nghiệp bên Pháp tại Hà Nội. Ông có nhiều thánh tích thân Pháp, như nhà phải nói toàn tiếng Pháp mới giỏi. Nhưng khi Ông làm đại sứ VNCH tại Hoa thịnh Đốn, khi Ông thấy nhà Ngô đi nhiều bước quá xa, khuyên hoài mà không được thì ông từ chức hay bị bà Nhu cất chức Trần văn Chương, thì chúng tôi mới biết sĩ khí Ông khá cao.

Còn đại sứ Bùi Diễm thì thật sự chúng tôi không biết nhiều tin tức về Ngài, vì chúng tôi bận... đi quân dịch gần chết ...ngắc ngoài biên ải. Nay quyển Gọng Kìm Lịch Sử được chuyển dịch ra tiếng Việt, thì chúng tôi mới biết Ngài là ai. Ngài đúng là một kẻ vào lòn ra cuối để được bả công danh, đại diện cho nửa Việt Nam tại một thủ đô Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là xứ giúp nước VNCH và cũng là xứ xô VNCH cho chết vào tay Cộng Sản Hà Nội. Đại sứ Bùi Diễm tại Hoa thịnh Đốn không có một tiếng nói hay một hành động nào mà nêu cao chí khí của các chiến sĩ VNCH tại tiền tuyến, biết bao nhiêu vụ bạo động tại Hoa Kỳ của các tay phản chiến. Kể cả những người mang màu da vàng Việt nam được cho xuất ngoại vì tu hành. Như Thiền Sư Nhất Hạnh lên Liên hiệp Quốc kêu gào, nói xấu đủ điều về chế độ VNCH... mà ông Bùi Diễm vẫn thủ khẩu như bình. Nay Thiền Sư Nhất Hạnh vẫn còn tại Paris, và tại California chứng kiến sự tàn ác của CSVN như vụ học tập cải tạo, vượt biên, gần đây nhất là sự đàn áp những người Thượng tại Cao Nguyên thì Thiền sư Nhất Hạnh lại thủ khẩu như bình... Như vậy Thiền sư Nhất Hạnh không được gọi là một người có trái tim công bình chính trực. Điều này cần nhất đối với một vị chân tu. Đó điều đó thì Bùi Diễm vẫn làm thinh. Mặc dầu Bùi Diễm rất được lòng ông Đỗ Văn đài BBC. Nhưng chúng tôi không quên được chính ông Đỗ Văn đã dùng đài BBC nói rất nhiều tin xạo trong những ngày cuối cùng của VNCH, như Đà Lạt chưa rơi vào tay Cộng Sản thì Đỗ Văn đã loan tin mất rồi... còn nhiều nhiều nữa.

Quyển bí Mật Hậu Trường của Đặng văn Nhâm đã lật mặt nạ hết những tướng tá tham nhũng kể từ Thiệu đi xuống. Nhưng chưa có đề cập nhiều đến Ngài đại Sứ Bùi Diễm. Bùi Diễm đã viết quyển "Trước Gọng Kìm Lịch Sử", nhưng Ngài Đại Sứ có đọc một quyển sách nói về "Ngài đại Sứ" được dịch ra chữ Việt cách đây gần 20 năm hay không?

Bùi Diễm thật xứng đáng đại diện chánh phủ VNCH thời Đệ Nhị VNCH lắm, một chánh phủ dơ bẩn do Nguyễn văn Thiệu làm chỉ huy. Người xưa nói: "Mã tầm mã, Ngưu tầm Ngưu" là đúng cho một ông Đại sứ... ụt thịt mà triều đại nào cũng có mặt. Ông không có một danh dự của kẻ sĩ Việt Nam, điển hình như Đồ Chiểu hay Phan thanh Giản. Phan thanh Giản bị ép làm Đại Sứ, chuyện to bị hỏng, mất nước vào tay Pháp, ông Phan thanh Giản tự vận. Bùi Diễm xin xỏ cho được làm Đại Sứ, nước mất... Ông vẫn trơ trẽn cười khi dễ kẻ sĩ Việt Nam. Chúng tôi chỉ khen giòng họ ông tìm được ngôi mã quá tốt. Tốt cho con cháu bất tài được làm lớn nhiều triều đại, nhưng tôi nghiệp dân Việt VNCH có được một người đại diện như Ông... Ông Bùi Diễm cựu Đại Sứ VNCH thời Tổng thống Nguyễn văn Thiệu tại Thủ Đô Hoa Kỳ là Hoa thịnh Đốn. Than ôi!

2.- Quyển sách của Larry Berman cũng nói về Ngài Cố Vấn, rồi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ là Henry Kissinger, mang tên: "No Peace, No Honor: Noxon, Kissinger and Betrayal in Việt Nam."

Quyển này cũng là một quả bom rất nặng ký cho Henry Kissinger, chúng tôi rất thích quyển này. Hiện đang được Giáo sư Nguyễn mạnh Hùng cho dịch sang Việt Ngữ. Từ lâu bán nguyệt san Đại Chúng thường nói nhiều về sự xấu xa của Nguyễn văn Thiệu, thì thường bị chận lại cật vấn tại nhiều nơi công cộng... nói rằng: "Tại sao hay nhắc lại chuyện xưa cũ làm gì? Con cháu Việt Nam bây giờ đâu cần muốn biết chuyện xưa nữa."

Như vậy nghĩa là sao khi những quyển sách loại này thường nhắc đến chuyện xưa này?

Rồi những loại sách như: "Trước Gọng Kìm Lịch Sử" của Bùi Diễm cũng nhắc lại chuyện xưa, vậy những ai đó nghĩ ra làm sao mà nói câu: "Tại sao hay nhắc đến chuyện xưa cũ làm gì?"

Những ai đó hình như không hiểu đến chuyện: Xưa Cũ hay chuyện ngày nay. Chuyện xưa cũ chính là lịch sử đó, còn chuyện ngày nay chính là Khoa Học, Kỹ Thuật. Xảy ra rồi, thời gian nhúng tay vào... thì mới gọi là lịch sử. Còn xảy ra tức thì... người ta gọi là vụ án. Ví dụ: Ngày 1 tháng 11 năm 1963 đài phát thanh Saigon, loan tin Tổng thống Ngô đình Diệm và Ngô đình Nhu tự vận chết trên đường về Tổng tham Mưu, ai nghe tin Radio vào ngày đó, giờ đó... thì đó là vụ án. Nhưng đến nay thì người ta mới biết Dương văn Minh cho thuộc hạ giết chết Tổng thống Diệm và Nhu, trên xe Thiết Vận Xa thuộc Chiến Đoàn 6 / M113 của Trung Tá Lý tòng Bá... thì đó mới gọi là lịch sử. Nhắc chuyện xưa mới gọi là nhắc lịch sử. Nếu không nhắc chuyện xưa thì làm thế nào biết được tại sao Phan thanh Giản phãi uống thuốc độc. Không nhắc chuyện xưa thì làm sao biết Nguyễn Huệ nói: "chúng ta ăn Tết trước 3 ngày, đúng vào ngày Nguyên Đán chúng ta sẽ vào Thăng Long".

Quyển sách Việt dịch này: "No Peace, No Honor: Nixon, Kissinger and Betrayal in Việt Nam" do báo VietTide xuất bản tại Thủ đô Người Việt Tị Nạn tại Westminster, California. Điều đặc biệt là có lời tựa của Hoàng đức Nhã. Chúng tôi... kỵ Hoàng đức Nhã vì ông là Xếp xòng Thông Tin Báo Chí, đóng cửa nhiều tờ báo chống Thiệu nhiều nhất. Nhưng hôm nay cùng chung chí hướng là Hoàng đức Nhã rất kỵ... Henry Kissineger và chúng tôi cũng vậy. Không hiểu có ai gửi biếu sách tiếng Anh và tiếng Việt này cho Henry Kissinger hay không? Nếu không tại sao Hoàng đức Nhã chưa làm?

3.- Trong mục Y Học Tổng Quát do Bác sĩ Phạm đặng Long Cơ và Bác sĩ Nguyễn hữu Hùng phụ trách trên báo VietTide, xuất bản tại Little Saigon, California , số 7 mới nhất. Có nhiều mục rất hay xin ghi lại trong phân Tin Nhỏ Cần Biết:

a.- Dân Saigon cho rằng gạo Trung Quốc có tẩm hóa chất, ăn vào gây bệnh.

Bác sĩ trả lời: "Gạo sản xuất bên Trung Quốc được đổi gene. Chúng ta ăn vào thấy miếng cơm có khác đi, chớ không có thuốc độc. Cơm an toàn cho sức khỏe nhất là gạo dẻo của Nhật. Gạo chúng ta thường ăn bị tẩy trắng hay cà sát tận cùng nên không con bổ dưỡng nữa, điều này rất nguy hại.

b.- Ở lứa tuổi 50, mức đường trong máu là bao nhiêu mới gọi là an toàn?

Bác sĩ trả lời: Mức đường an toàn là 126. Hiện nay có đến 6% dân Hoa Kỳ bị bệnh tiểu đường này, nghĩa là 16 triệu người bị bệnh này. Sáng chưa ăn gì thì vào khoảng 110, còn sau khi ăn khoảng 1 tiếng đồng hồ là 160.

4.- South Africa. Bác sĩ Christiaan Barnard qua đời.

Người tiên phong đầu tiên chuyện ghép Tim cho người đã qua đời tại Cyprus khi ông qua đây nghỉ hè. Cyprus thuộc HyLạp. Ông mất tại khách sạn sang trọng Paphos, bệnh tim đột biến (heart attack). Người chuyên về tim cho người khác, quên trái tim của mình.

Bác sĩ Christiaan Barnard vừa qua đời, thọ 78 tuổi.

Ông được đài BBC nói vào năm 1967 như sau: "Sáng thứ bảy vị Bác sĩ giải phẫu tầm thường tại bệnh viện South Africa, giải phẩu xong thì sáng thứ Hai, Ông trở thành một danh nhân thế giới".

Bernard cùng với nhóm giải phẫu 30 người, lần đầu tiên thay một trái tim hư của người bệnh bằng trái tim tốt. Bệnh nhân sống được 18 ngày vì bệnh sưng phổi. Bệnh nhân này tên Louis Washanky, 53 tuổi, nha sĩ. Bị hư tim thì được Bác sĩ Bernard đến thay tim mới.

Năm 1983 Ông bị bệnh Phong Thấp (Rheumatoid arthristis) ngón tay nên ông phải bỏ nghề giải phẫu tinh vi này.Từ đó ông nghiên cứu về chứng bệnh lão hóa, nghĩa là ông học về nghề làm cải lão hoàn đồng. Ông thường diễn thuyết khắp Âu Châu. Ông để lại 4 người con.

Ông là con của mục sư nghèo tại Baufort West, thị xã nhỏ tại South Africa. Hàng ngày ông phải cuốc bộ đi học gần 7 km số đến trường học, rồi sau đó trở thành Bác sĩ gia đình. Năm 1950 ông chuyển học từ Bác sĩ gia đình sang Bác sĩ giải phẫu, Ông qua Hoa Kỳ du học để giỏi về nghề giải phẫu tại Hoa Kỳ, tại đại học Minesota. Năm 1967 thì ông vang danh là Bác sĩ giải phẫu nổi tiếng nhất Groote Schuur Hospital tai Cape Town, ông thí nghiệm nhiều về thay tim cho thú vật.

Cựu Tổng thống Nam Phi, Nelson Mandala tỏ ý vô cùng thương tiếc đến cái chết này. Còn Tổng thống Nam Phi, Thabo Mbeki cũng tỏ ý như vậy.

5.- Khoa học gia Anh Quốc lần nữa đoạt kỳ tích thiên hạ:

Tại Đại học Strathclyde nhóm khoa học gia tạo được một kỹ thuật mới dành cho bệnh nhân bị hư gan, chờ thay gan mới. Cũng như vậy kỹ thuật này cho phép bệnh nhân chờ thay tụy tạng sau khi tụy tạng của mình bị cắt bỏ mất vì hư. Bác sĩ Helen Grant cho biết loại Bio-artificial này có thể cứu sống rất nhiều bệnh nhân đang thời kỳ chờ đợi thay gan mới.

Như vậy tuy là xứ nhỏ so với Hoa Kỳ, nhưng Anh quốc cũng là xứ có những đầu óc phi thường nhất về Khoa học, và Y Khoa.

6.- Pháp. Southwestern France. Khoảng 100 người biểu tình đến đập phá một cánh đồng của Pháp. Cánh đồng này đang trồng thử nghiệm việc đổi gene của bắp ngô Pháp. Cảnh sát hay động trên 500 người ngăn chận việc này.

Hiện nay chánh phủ đang khuyến khích việc trồng thử loại cây trái hay cây hoa màu ngũ cốc, khoa học gia muốn chuyển gene những loại này sang loại có sức mạnh hơn, tốt hơn. Nhưng nhóm bảo thủ Pháp thì chống đối tận cùng.

Hiện nay khoa học gia nhận thấy nhân loại càng tăng đến gấp 10 lần hơn, mà trong khi đó sản xuất thực phẩm thì chỉ tăng có 2 lần mà thôi. Như vậy trong vòng 10 năm nữa thì nhân loại sẽ không đủ thực phẩm mà ăn. Khoa học đang chuyển đổi gene trong việc chăm trồng loại cây hay lúa gạo tạo thực phẩm cho nhân loại. Như trái bắp ngô sẽ dài gấp đôi, có nhiều hạt mập mạnh hơn, hay trái cà chua lớn gấp 3 lần trái cà thường, vv..vv...

Đạt Luận

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002