Đại Chúng số 83 - phát hành ngày 1/10/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


TRUYỆN VUI

Nguyễn Thanh Bình soạn

GIÁ TRỊ CỦA TÌNH YÊU

Một người phụ nữ từ trong nhà bước ra thấy có 3 ông già tóc bạc, râu dài đang ngồi trước nhà. Bà ta nói là không biết những người này, bèn nói:

_ Tôi không biết các ông, nhưng chắc là các ông đói phải không? Mời các ông vào nhà tôi tìm thức ăn cho.

Ba ông già nói:

_ Có chồng bà trong nhà không?

Người phụ nữ trả lời:

_ Không, chồng tôi không có nhà.

Ba ông già nói:

_ Vậy chúng tôi không thể vào nhà của bà được.

Lát sau đó, chồng bà ta về nhà, bà ta kể lại những gì xảy ra trước đó, rồi chồng bà bảo bà ta ra mời vào:

_ Ra bảo các người ấy tôi đã về rồi, có thể vào nhà được.

Ba ông già trả lời:

_ Chúng tôi không thể vào cùng một lúc được.

_ Tại sao vậy?

Một ông lão trả lời:

_ Tôi tên là Love.

Rồi chỉ về hai ông lão kia nói tiếp:

_ Còn ông này tên Success, ông kia là Wealth.

Và ông nói tiếp với bà:

_ Bây giờ bà vào nhà hỏi chồng bà muốn ai vào trước.

Người phụ nữ đó vào nhà nói lại với chồng và người chồng nghe như vậy cảm thấy rất mừng rỡ bèn nói với vợ:

_ Thế thì tốt quá, trường hợp này, mình nơi mời ông Wealth. Mời ông Wealth vào nhà mình sẽ làm cho gia đình mình giàu có.

Người vợ không đồng ý nói:

_ Mình ơi, mình nên mời ông Success.

Con dâu của gia đình này đang ở bên phòng bên cạnh nghe vậy bèn đề nghị:

_ Tại sao chúng ta không mời ông Love. Nhà mình nên mời ông Love để gia đình mình có nhiều tình yêu.

Người chồng nghe vậy nên đề nghị với vợ:

_ Vậy thì nghe đề nghị của con, mình ra mời ông Love.

Người phụ nữ ấy đi ra cửa và nói với ba ông già rằng:

_ Ông nào là ông Love? Xin mời ông vào.

Ông Love đứng dậy và bắt đầu đi vào nhà.

Hai ông kia cũng đứng dậy và theo sau ông Love. Ngạc nhiên, bà ta thấy vậy hỏi:

_ Tôi chỉ mời ông Love mà sao hai ông lại vào?

Ông Love trả lời rằng:

_ Nếu bà mời ông Wealth hay ông Success, hai người kia sẽ ở ngoài, nhưng bà mời tôi, Love, nơi nào tôi đến, hai ông kia, Wealth và Success sẽ cùng đi theo. Nơi nào có tôi, Love, thì nơi ấy sẽ có hai người bạn tôi, Wealth và Success."

_____________

Ghi chú:

  • ông Love: ông Tình yêu

  • ông Wealth: ông Giàu Có

  • ông Success: ông Thành Công

 

CHUYỆN Ở SỞ VÀ TRONG TÙ

Để các bạn phân biệt cho rõ ràng để khỏi lầm lẫn, ở xứ Mỹ này, mình có thể chọn một trong hai nơi nào thích hợp nhất để sống, tùy thuộc vào sở thích riêng, tôi xin giúp các bạn một tay để các bạn có thể chọn nó dễ dàng hơn:

a. Ở trong nhà tù, bạn dành nhiều thì giờ trong căn phòng rộng chiều rộng 8 feet, chiều dài 10 feet. Còn ở sở làm, bạn làm việc suốt ngày trong một nơi chiều rộng 5 feet chiều dài 6 feet.

b. Ở tù, bạn sẽ có 3 bữa ăn một ngày không trả tiền. Ở sở, bạn có một bữa ăn trưa, nhưng phải đem theo hay phải trả tiền.

c. Ở tù, bạn được thưởng cho thì giờ giải trí nếu làm việc tốt. Ơû sở, nếu bàn làm việc giỏi thì sẽ được thưởng bằng cách bị làm việc nhiều hơn.

d. Ở tù, có người đi mở cửa và khóa cửa cho bạn. Ở sở, bạn phải mang theo thẻ làm việc và phải tự mở cửa lấy.

e. Ở tù, bạn có thể xem tivi và chơi các trò chơi. Ở sở, bạn sẽ bị đuổi sở nếu bị bắt thấy xem tivi hay choi các trò chơi.

f. Ở tù, bạn có riêng nhà cầu để sử dụng. Ở sở, bạn phải dùng nhà cầu công cộng.

g. Ở tù, bạn có thể được gặp thân nhân và bạn bè. Ở sở, bạn không được cho phép nói chuyện riêng với gia đình hay bạn bè.

h. Ở tù, tất cả chi phí của bạn sẽ do người dân đóng thuế trả cho và không bắt buộc phải đi làm trả lại. Ở sở, bạn lãnh tiền sau khi phải làm việc, và còn bị trừ những chi phí khác, các thuế má để trả cho những chi phí của người ở tù.

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002