Đại Chúng số 85 - phát hành ngày 1/11/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


LÁ THƯ TOÀ SOẠN

Kính thưa quí văn thi hữu,

Chủ trương của TBĐC là khách quan vô tư, lấy sự công bằng, trung thực làm nền tảng cho người làm báo, cầm bút.  Chúng tôi quan tâm đến những vấn đề quốc gia, dân tộc... Những vấn đề có liên quan đến cộng đồng, sự an nguy thịnh vượng của tập thể người Việt hải ngoại. Do đó, những gì thuộc về cá nhân giữa người nầy và người khác chúng tôi xin phép không đăng tải và không muốn gây chiến. Nếu tờ báo nầy hay tờ báo khác, chủ trương của họ là bôi bác đời tư người khác, thì TBĐC chỉ nêu những vấn đề của tập thể hay cá nhân  có những hành vi lợi dụng lòng tin, lòng tốt và sự nhẹ dạ của bà con để gom góp tiền bạc gây thanh thế, làm mất uy tín của người Việt Quốc Gia. Chúng tôi làm sáng tỏ chuyện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại  không phải là đứng về phía Đặng Văn Nhâm, Nguyễn Ngọc Bích, hay Viên Linh... mà chỉ muốn tìm ra bọn cộng sản nằm vùng đã rắp tâm muốn phá nát VBVNHN. Đây là vấn đề đại cuộc mà chúng tôi phải có trách nhiệm lên tiếng. Riêng những chuyện giữa cá nhân và cá nhân, chúng tôi không muốn TBĐC sẽ trở thành một bãi chiến trường cho các phe nhóm.  Mong quí vị thông cảm. 

Xin có vài lời về cái chết của cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tại sao TBĐC đã trân trọng đăng tải hình ông ở trang đầu và một trang chia buồn với gia đình ông mà không nhận một đồng nào từ những bài cáo phó như  những tờ báo khác? Có phải TBĐC là loại “ba phải”? Không. Xin được có những lời trần tình như sau để quí văn thi hữu và độc giả được rõ. Vừa qua, chúng tôi đã đăng tải hàng loạt bài của nhà báo Đặng Văn Nhâm. Nội dung trong những bài viết đó, người bị phê phán nặng nề về trách nhiệm làm mất Miền Nam Việt Nam là cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và tay chân của ông. Chúng tôi đăng tải để mọi người có cơ hội tìm hiểu thêm về nguyên nhân sâu xa đã khiến cho Miền Nam Việt Nam rơi vào tay CS quá dễ dàng. Chúng ta phê phán chính quyền Nguyễn Văn Thiệu gay gắt và nặng nề để lịch sử không còn lập lại lần thứ hai. Nhưng khi tổng thống Nguyễn Văn Thiệu qua đời, chúng tôi cũng phải dành cho ông một lời phân ưu, chia xẽ với gia đình ông. Vì dù sao, ông cũng là vị nguyên thủ quốc gia đã lãnh đạo MNVN suốt 10 năm và chúng ta là những người từng đứng chung với ông một màu cờ. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu khác với Dương Văn Minh. Chúng ta không thể đồng hoá hai người thành một. Hãy nghe bà Phan Thuý Thanh, phát ngôn viên của cộng sản Hà Nội, kẻ tử thù của cựu tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phát  biểu như sau: “Nghĩa tử là nghĩa tận, hãy để cho người chết được yên nghĩ”. Vậy, chúng ta không thể nào bỏ qua một bên những sự sai lầm của TT Nguyễn Văn Thiệu được sao? Những việc ông làm sử sách còn đó. Nó là một hình phạt quá nặng nề đối với ông rồi còn gì. Hãy để cho lịch sử phán xét. Riêng lòng chúng ta hãy khoan dung, rộng lượng tha thứ cho ông. Có như vậy, cuộc sống nầy mới còn có cái tình giữa con người và con người.

Trong số báo 84, Phong Thu có viết bài ký “Hoa Kỳ Trong Trái Tim Tôi”. Từ bài viết nầy, Phong Thu đã nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả bằng điện thoại, email... Trong số đó, có cựu luật sư, thẩm phán Ngô Văn Vinh (VA.) Ngọc Hà (MD), Lâm Văn Sơn (MD)... Riêng email của Đoan Thục thì ý kiến hơi khác lạ. Cám ơn Đoan Thục đã chia xẻ niềm đau với Phong Thu và nhân dân Mỹ. Phong Thu đã vào quốc tịch Mỹ cách đây một năm. Phong Thu đã tuyên thệ dưới lá cờ Mỹ là sẽ trung thành với đất nước Hoa Kỳ và xem Hoa Kỳ là quê hương của mình. Người ta có quyền phản bội lại lời thề, nhưng đối với Phong Thu lời thề rất thiêng liêng. Phong Thu chưa biết rõ Đoan Thục là ai? Thuộc phái nào? Đoan Thục đang so sánh cuộc chiến tranh tại Việt Nam và cuộc khủng bố vừa qua tại New York và Pentagon. Đoan Thục lên án hai chính khách trong Nhà Trắng, nhưng Đoan Thục không lên án bọn CS đã khủng bố chính người đồng chủng của mình ở khắp MNVN bằng cách đặt bom, mìn, chất nổ trong các rạp hát, chỗ công cộng giết chết hàng triệu người trong thời kỳ chiến tranh. Nhất là cuộc tàn sát đẫm máu tại Huế.  CSHN đã vỗ tay vui mừng khi thấy Hoa Kỳ bị bọn khủng bố tấn công, nhưng chính bọn ăn mày nầy đang ngửa tay kêu gọi, xin xỏ tiền bạc của Phương Tây để ăn mà không hề biết nhục và xấu hổ. Bọn ăn cháo đá bát chỉ biết ăn, biết nhận của người khác  mà không biết trả lại, chỉ biết lấy hận thù làm phương thức sống mà không biết đâu là phải và đâu là trái. Ngay cả một nhóm người (có lẽ bọn CS nằm vùng, bọn nầy nhiều lắm), ngày xưa từng nuôi dưỡng và tiếp tay với CS đánh phá Miền Nam, nhưng rồi cũng không thèm sống trong nước để tu bổ cái thây ma CS thối rửa đó và dạy cho mấy thằng cán bộ CS biết sống cho ra hồn mà chạy sang các nước kiếm cơm. Điển hình nhất là Nhất Hạnh và bà vợ Cao Mỹ Phượng. Họ là người mang áo cà sa nhưng lòng dạ gian dối điêu ngoa khôn lường. TBĐC sẽ dành riêng một bài khác thưởng cho công trạng nói láo của ông ta trong ngày 25- 9-2001, tại New York. Bọn ăn cháo đá bát, đã từng được nhân dân Mỹ cưu mang, dung dưỡng trên đất nước nầy, nhưng cũng có thái độ vui mừng như  bọn CSVN. Dù sao, chúng ta cũng phải có cái nhìn rõ ràng giữa chiến tranh và hoà bình. Trong chiến tranh, bom đạn vô tình của cả hai phía có thể làm thiệt mạng thường dân. Đó là chiến trường nên sự nhầm lẫn  có thể xảy không thể tránh khỏi. Cứ nhìn CSVN, chúng tàn sát người cùng chủng tộc mà không hề thương tiếc hay chớp mắt. Bọn CSVN không khác gì bọn khủng bố vừa qua nên thái độ của bọn chúng là hớn hở khi thấy nhiều người chết. Đoan Thục nên viết một lá thư  mạch lạc hơn nữa về CSVN và gởi cho bọn chúng đọc. Chúng ta phải nhìn rõ ràng, mạch lạc để không phải lầm lẫn hoặc có giọng điệu y hệt như  bọn CS so sánh và đánh đồng bọn khủng bố và cuộc chiến tại VN. Nếu chúng ta không tiêu diệt khủng bố thì mai kia, những người như  Đoan Thục, như Phong Thu và hàng triệu triệu người khác vô tội trên khắp địa cầu sẽ chết banh xác y như cuộc khủng bố 11-9-2001 vừa qua mà không hiểu vì sao. Bọn khủng bố không buông tha bất cứ ai. Nhân đạo, tình thương không thể bị lợi dụng. Hành động tàn ác nào cũng phải có công lý trừng phạt.  Đó là quy luật của sự công bằng, để trật tự thế giới được ổn định và những ngưới hiền lương có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Phong Thu hy vọng Đoan Thục có thể trao đổi riêng với Phong Thu trực tiếp bằng điện thoại hoặc email và xin cho biết địa chỉ, số điện thoại. Cám ơn sự quan tâm của Đoan Thục.

Cùng một quan điểm và niềm đau chung với đất nước và nhân dân Hoa Kỳ, nhà thơ Trúc Nam đã sáng tác bài thơ “Nỗi Kinh Hoàng” để nói lên sự tàn ác của quân khủng bố.

Anh chị Bình- Huyên thân mến, TBĐC đã nhận được bài truyện ngắn “Nàng” và bản tin hoạt động của Câu Lạc Bộ Văn Học Việt Nam tại Paris. Chúng tôi rất vui khi thấy tình cảm gắn bó của tất cả anh chị em văn nghệ sĩ ở Paris. TBĐC mong sẽ nhận thường xuyên những tin tức từ Paris để chia xẻ cùng quí độc giả bốn phương. Theo lời mời của các anh chị trong Câu Lạc Bộ Văn Học, ông chủ nhiệm Hoài Thanh rất muốn sang Paris một chuyến. Nhưng tình hình hiện nay chưa cho phép, đành dời lại một ngày đẹp trời nào đó sẽ sang thăm tất cả các văn thi hữu. Biết được nhà nữ sĩ Hoàng Xuyên Anh có một cuộc đời đau khổ và bất hạnh làm cho chúng tôi mũi lòng. Các anh chị có cao kiến gì để giúp đở cho chị ấy không xin cho ý kiến? Chân thành cảm tạ tất cả anh chị văn nghệ sĩ trong Câu Lạc Bộ Văn Học Việt Nam Paris. Chúc mọi người bình an, sáng tác nhiều hơn và yêu thương nhau nhiều hơn.

TBĐC vẫn thường xuyên nhận bài của nhà báo Tú Gàn. Cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình của nhà báo. Lẽ ra chúng tôi cũng nên chọn lựa và đăng bài của Tú Gàn nhưng phần lớn phía trên đều có để Sài Gòn Nhỏ nên không thể đăng trong báo Đại Chúng vì e ngại có sự hiểu lầm cho nguyên bản tác quyền. Tuần vừa qua, chúng tôi lại nhận được bài “Nhất Hạnh, Lá Bài Hai Mặt” của Tú Gàn. Nội dung bài viết nói rất rõ chuyện nói láo trắng trợn và bôi lọ Hoa Kỳ cùng VNCH là bọn sát nhân của Nhất Hạnh. Nhất Hạnh không tự hỏi lại xem, MNVN đã có lần nào mang quân sang MB đánh phá, chiếm đất, chiếm làng mạc hay chưa? Nếu Nhất Hạnh và bọn CSHN chứng minh được điều nầy thì mới dám lên tiếng cho rằng MNVN là bọn người hiếu chiến, sát nhân. Một đều tồi tệ khác là Nhất Hạnh lại là một nhà tu hành, đã ham hố ăn mặn, phạm giới của Phật pháp, chứa chấp CS, chứa bom đạn chất nổ trong trường ĐHVH để tấn công quân đội MNVN không phải là tên khủng bố giết người hay sao? Những người mượn cửa thiền môn để bán Phật, bán nước ,giết người mới chính là bọn sát nhân đầy tội lỗi. Nhất Hạnh phải tự răn mình trước khi dám nói láo trắng trợn là Mỹ đã ném phá huỷ một thành phố 300.000 người tại Bến Tre. Sử sách nào nói về chuyện nầy?  Nhất Hạnh không đủ tư cách để lên giọng đạo đức dạy dỗ kẻ khác. TBĐC sẽ dành riêng một bài nói về vợ chồng nhà sư hổ mang nầy để đồng bào hải ngoại được biết thêm những việc làm vô nhân của vợ chồng ông ta. 

TBĐC cũng nhận được bài “Một Cái Nhìn Khác Về Giáo Hội VN Hôm Nay” của Nguyễn Tri Sử. TBĐC chân thành cảm tạ nhà báo Nguyễn Tri Sử.

Nguyên Nguyên xuất hiện trên TBĐC không thường xuyên, những bài viết của Nguyên Nguyên thường xoay quanh về ngôn ngữ tiếng Việt. Lần nầy, Nguyên Nguyên sẽ gởi đến bạn đọc bài “Đi Lên Hay Đi Xuống Canberra” để quí vị có thể tìm hiểu thêm về phong cách dùng từ của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Nguyên Nguyên cũng nói về “Thú Vui Trong Tuổi Lão”. Qua bài viết nầy, bạn đọc sẽ chiêm nghiệm lại tuổi tác của mình và làm thế nào để duy trì thú vui trong cuộc sống nhất là thời đại bùng nổ máy điện toán cũng như  những ưu thế của máy điện toán đối với người già.

Trọng Kỳ Nhân số báo nầy sẽ gởi đến bạn đọc mục  “Ôn Cố Tri Tân”, Ký Diêu sẽ giới thiệu cho chúng ta biết về Nhạc sĩ Nguyễn Đức và Ban Việt Nhi. Ông bầu Nguyễn Đức là người nổi tiếng nhất MN trước năm 1975, ông là người đã đào tạo nhiều danh ca như : Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Quế, Phương Hồng Hạnh...

Cung Diễm đã trở lại Vườn Thơ Xướng Hoạ, nhà thơ đã diễn tả mùa thu thật đẹp và buồn nảo nùng với những con đường tràn ngập lá rơi “Thương thay trên quảng đời đôi ngả. Thì ngả nào không đếm lá rơi”. Bởi mùa thu đến rồi viễn khách ơi, để cho mưa Ngâu còn khóc, lá thu lênh đênh “...Chở mấy đau thương mấy ngậm ngùi”. Và ở phương trời xa xăm nào đó “...Thu buồn cho mắt lệ ai rơi...”. Nhà thơ Hà Thượng Nhân tiếp tục gởi tặng chúng ta bài 4 “Ngày Tháng Khó Quên”. Bài thơ gởi gấm tâm tình của người yêu nước, nhớ quê hương nhưng đành thúc thủ trước tuổi bóng xế về chiều. Cầu ơn trên ban cho nhà thơ nhiều sức khoẻ để gởi đến đời và người những bài thơ kiệt tác, sâu lắng.

Rất lâu không gởi lời thăm nhà văn Thinh Quang, nhà văn vẫn chăm sóc và nâng đở TBĐC bằng những lời khuyên bổ ích. Hôm nay, nhà văn Thinh Quang thân tặng bạn đọc bài thơ “Thiên Nhất Phương” như lời gởi gấm tâm tình của ông đối với cố nhân. Nhà thơ Đặng Diệu cũng tham dự vào mục Vườn Thơ Xướng Hoạ bài thơ “Qua Aûi Vân Cảm Tác” và bài đáp hoạ “Aûi Vân Đèo” của nhà thơ Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích là hai bài thơ súc tích, giàu hình ảnh làm chúng ta có thể hình dung ra được bóng dáng quê hương.

Bây giờ chưa là mùa xuân, nhưng mùa xuân đã về trong niềm nhớ của nhà thơ Hoàng Duy khiến nhà thơ ghi nhận mùa xuân bằng bài thơ lục bát “Mưa xuân Tân Tị”. Nhà thơ Trình Xuyên đã đón mùa đông đến sớm hơn mọi năm qua bài “Đông Buồn”. Và mùa đông đã gợi cho nhà thơ nổi buồn thương nhớ quê xưa.

Trong mục Đàn Ngang Cung, Búa Tài Xồi đã viết về tình trạng đất nước đang sống trong vòng cương toả của CSHN. Những trò dân chủ chỉ là bánh vẽ. Nhà thơ mơ ước ngày quê hương rực sáng mùa xuân dân chủ, tự do, no ấm.

Trong số báo 85, cụ Mộng Tuyền Nữ sĩ  trả lời thư  ông Võ Hữu Pasadena (qua Thân Trọng New Caney T.X. 77357), cụ Lê Văn Phán ở Brookhurst, Orange County, cháu Vũ Quốc Thúc UCLA., ông Hồng Hà  ở San Gabriel (CA), Cháu Lý Thường Đạo ở Paytona San Jose CA., Cháu Vũ Thị Thanh Hương VA qua Liên Diệp (MD). Kính thăm cụ Mộng Tuyền nữ sĩ, cầu Trời Phật ban ơn phước cho cụ được đồi dào sức khoẻ. Cám ơn nữ sĩ đã giúp đở TBĐC và chân thành cảm tạ sự theo dõi của quí độc giả gần xa.

TBĐC cũng nhận được chùm thơ của Thương Việt Nhân và bài viết  “Hiệu Năng và Nghệ Thuật Của Thơ” của Khổng Đức Đinh Tấn Dung.

Kính gởi bà Trần Thị Bi, cảm ơn lá thơ của bà hỏi về chuyện tiền cứu lụt và những việc làm  mờ ám của bà Ngô Thị Hiền và Ngô Ngọc Hùng. Hiện nay, chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi sự việc đó để cung cấp tin tức thêm cho FBI. Chúng tôi rất cần quần chúng tiếp tay với chúng tôi bằng nhiều cách. Thí dụ ai đã cho tiền cứu lụt mà không có tên trong danh sách thì nên gởi thư về cho TBĐC biết. Cũng như  bà cụ HTT ở VA đã gởi 100 đô la cứu lụt nhưng tên bà không có trong danh sách. Bà đã gọi điện thoại thông báo với chúng tôi và trình bày rõ ràng sự việc. Đó cũng là cách mà chúng tôi có thêm bằng chứng rõ hơn về những việc làm của họ.  Kính chúc bà nhiều may mắn và bình an.

Sau cùng, Đại Chúng cảm ơn sự ủng hộ của các nhà hảo tâm sau đây:

1. Ông Nguyễn Cường ở Baldwin Park, CA ủng hộ Đại Chúng $35.00

2. Ông Tăng Nghĩa ở Tigard, OR ủng hộ $40.00

3. Và ông Trần Thế Hiệp ở Amasillo, TX ủng hộ $100.00

Tòa soạn xin đa tạ lòng hảo tâm của quí vị. Xin kính chúc quí vị đầy an lành, sống vui và hạnh phúc.

Đại Chúng

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002