Đại Chúng số 88 - phát hành ngày 16/12/2001

Duramax

Giới Thiệu
Sách Mới


VƯỜN THƠ XƯỚNG HỌA

Hà Thượng Nhân chăm sóc

VỀ LẠI NHA TRANG

Ai về thăm lại Nha Trang

Mây năm xưa vẫn mênh mang một trời

Bao nhiêu thương nhớ không lời

Nhỏ thành giọt lệ xuống đồi cỏ mây.

Biển xưa chiều vẫn xanh đầy

Từng cơn sóng bạc bóng mây năm nào

Mây về sông vẫn lao xao

Cho ai nước mắt nhuốm bao nhiêu tình.

Về phố xưa gặp lại mình

Mình ngày xưa với lung linh nắng vàng

Nỗi gì không một tiếng vang

Mà ngân nga mãi cung đàn trong tâm.

Bóng núi xanh như âm thầm

Với bao mây khói vẫn chầm chậm qua

Chừng như mây trắng thành hoa

Hoa lau bừng sáng bóng tà dương xưa.

Thân Thị Ngọc Quế

 

VỀ LẠI NHA TRANG

Bài Họa

Ta đi qua mấy thôn trang

Niềm vui như gió mênh mang đất trời

Thơ ta khó nói lên lời

Này đây bãi cát,đây đồi cỏ mây

Biển xanh trời nước vơi đầy

Bóng mây,a ! vẫn bóng mây thuở nào

Lòng như sóng biển xôn xao

Ngây nhìn như giấc chiêm bao hữu tình

Ôi ta gặp lại chính mình

Một con chim nhỏ,một linh hồn vàng

Bước đi mỗi bước âm vang

Mỗi nghe dồn dập cung đàn vô tâm.

Mỗi nghe lá cỏ thì thầm

Xin chờ nhau với,xin chầm chậm qua

Nha Trang đã mấy mùa hoa

Mà quên sao được bóng tà huy xưa.

Hà Thượng Nhân

 

NIỀM RIÊNG MỘT NỖI...

Tặng mùa lá rụng

Muôn nỗi buồn vơi theo cốc rượu

Đêm tàn chuông vọng tiếng công phu

Ôi chao,chóng thật là năm tháng

Hờ hững trôi đi chẳng tạ từ

Không gửi sầu theo mây tám hướng

Ôm ghì cho nặng mối ưu tư!

Trăm năm một cõi đời mưa gió

Dâu bể đau lòng bút Tố Như

Lê trắng chưa phai màu hạ trắng

Cúc vàng đã lại phả hơi thu

Tiếc không giữ được vầng trăng mộng

Để khuất vào sương khói mịt mù

Tâm sự không vơi theo cốc rượu

Niềm riêng đành gửi bướm Trang Chu

Ngổn ngang trăm mối ta cùng bóng

Đừng để yêu thương hóa hận thù

Hãy đốt trầm lên xông phím lạnh

So dây mà gảy bản tương tư

Đàn ơi, rỉ máu năm đầu ngón

Tan nát lòng như khúc Sở từ !

Cung Diễm

 

THƯ XUÂN

Lòng đang phơi phới với tân xuân

Bỗng có tin ai như được gần

Mở bức thư xem tình thắm đậm

Thấy đề thi xướng ý trào lâng

Tờ hoa một mảnh trao chim nhạn

Tứ gấm hai ta gửi gió Tần

Man mác trời mây càng gợi cảm

Mỹ - Gia đây đấy lại trao vần.

Nam Đường Đặng Thiệu Bạt

 

BÀI HỌA

Mùng mười nhận được cánh thư xuân

Tết đã qua chưa? vẫn thấy gần

Ruột thịt tình thâm lòng thấm thía

Câu thơ ý đẹp chí lâng lâng

Cùng lìa tổ cũ thương chim Việt

Cũng nhớ trời xa khuất nẻo Tần

Tuổi xế,men đời chưa vội nhạt

Đồng thanh tương ứng lại gieo vần

Tâm Huyền

 

BÀI XƯỚNG CỦA TRÚC NAM

ĐIẾM ĐÀNG

Điếm đàng chi lắm hỡi nhà mi?

Dụ dỗ kiều bào đã thoát ly

Hãy hượm quay về xây tổ ấm

Cùng chung chống đở cảnh hàn vi

Đỉnh cao trí tuệ lò gian ác

Tội đáng bia danh bãi nhị tỳ

Đất nước vãn hồi thời thịnh trị

Là ngày lũ Cộng kéo nhau đi

Trúc Nam

 

ĐÁP HỌA

Bán nước buôn dân giải nhất mi

Cắt đôi Nam Bắc thảm phân ly

Đường mòn lấp liếm ngòi bom đạn

Xác ướp trơ mày kiếng hiển vi

Nón cối chơi ngon bài quốc tế

Dép râu lật tẩy phận nô tỳ

Bờ hồ nước rửa không trôi tội

Thum thủm Ba Đình thối quá đi !

Đường Sơn Lê Duy Việt

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002