Đại Chúng số 96 - Ngày 16 tháng 4 năm 2002

Duramax

THƠ HẠO NHIÊN

NHƯ TRONG TIỀN KIẾP

Đêm nghe nguyệt rớt xuống trần

Tan vào cõi mộng dự phần kiếp xưa

Từ em lên võng lọng đưa

Từ anh theo cánh quân thua trận về

Lối tình bạc nẽo sơn khê

Dấu môi rạng vỡ lời thề Liêu Trai!

Heo may tóc rối thở dài

Mắt gom quầng đọng sương mai ngậm ngùi

Tìm em trên bước mộng du

Về em theo ánh vàng thu cuối trời

Rừng mai rụng cánh tả tơi

Còn nghe Xuân vọng thuở trời nguyên khai

Ta trong cơn lốc miệt mài

Cuồng xoay thế kỷ lưu đày mù tăm

Mây chia nát mảnh trăng Rằm

Chiêm bao một thuở ướt đầm bụi trăng

Con tim tê cóng chỗ nằm

Nghìn con dao nhọn đằm đằm cơn mê!

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

 

HẸN NGÀY TÁI NGỘ

Lần năm tái đáo cảnh Sài Côn

Chẳng phải Thiên Thai cũng lạc hồn

Thử sức so vần cùng bạch phác

Say mèm cụng chén tới hoàng hôn

Mịt mù sắc mới hương trời tỏa

Réo rắt thanh trầm suối nhạc tuôn

Hiếu khách thêm xiêu tình mặc khách

Mai rày còn giẻo gối, còn bon

Cẩm Hương

LỜI NGUYỆN MÙA XUÂN

Mến tặng thế hệ trẻ VN hải ngoại

Nắng hồng rực rỡ cỏ cây,

Hoa Xuân khoe sắc toả đầy hương trinh.

Anh đi tìm hứng thơ tình,

Gặp em anh bỗng thấy mình lao đao,

Theo em khăng khít trăng sao,

Si mê cánh bướm lượn nhào quên bay,

Cầu mong ngọn gió đừng lay,

Cho hoa nguyên sắc hôm nay trọn đời,

Biển Yêu dâng mãi không vơi,

Để anh vượt sóng đón mời Nàng Xuân,

Vẫy vùng đoạt chức phu quân,

Tôn thờ em hết đường trần đa đoan.

Hiền thê xinh đẹp hiền ngoan

Yêu anh chung thủy, phòng loan lâu bền.

Trăm năm vui hưởng lương duyên,

Hai ta chung một lời nguyền máu xương:

Sinh con nối dõi tông đường,

Duy trì nòi giống quật cường Việt Nam,

Diệt quân lấn đất gian tham,

Đuổi phường bán nước vì ham lợi quyền,

Vinh danh tiền bối tổ tiên,

Nêu cao chủ nghiã tinh tuyền Quốc Gia,

Non sông vang khúc hùng ca

Quang-Trung bảo vệ sơn hà Xuân xưa!

Bình Huyên (Paris)

SÔNG NÚI GẦM LÊN THEO NỖI ĐAU!

Ta đếm mùa Xuân trên xứ xa
Mùa Xuân!
Sao ức chuyện hôm qua
Rượu rót tràn
đầy trong đôi mắt
Chung này nâng
nặng quá
sơn hà

Ta kính Xuân nào trên đất nước
Mậu Thân mưa máu tắm Huế ướt
"Cờ bay tung trời, thành chiếm lại..." *
Nghe hùng ca mà khóc sướt mướt

Ta khắc mùa Xuân ngày tháng đen
Bất hạnh về bất kể lạ, quen
Hùm lúc sa cơ, hồ cáo khinh
Tướng quân như nhau một lũ hèn

Ta nấc trong tim tiếng nghẹn ngào
-Trời ơi! Mảnh đất tổ tiên tao
Cha con bây lén đem dâng bán
Sông, núi! Gầm lên theo nỗi đau!

Nghĩ tới mà tay rung
uất hận
Bây vì bây, kể đến gì dân
Thần Kim Quy! Trả ta báu kiếm
Gươm uy linh cầm chém phản thần

Tâm Vô Lệ

* Lời mở đầu bài hát "Cờ Bay": Cờ bay, cờ bay tung trời trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại đêm qua bằng máu...

 

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002