Đại Chúng số 99 - Ngày 1 tháng 6 năm 2002

Duramax

THƯ TOÀ SOẠN

Ngày lễ Phật Đản năm nay đã được tổ chức rất long trọng tại các chùa ở khắp nơi trên thế giới. Vào ngày 19 tháng 5 vừa qua, Tu Viện Pháp Vương đã tổ chức một buổi lễ Phật Đản rất trọng thể gồm có 6 chiếc xe hoa được trang hoàng lộng lẫy biểu tượng cho sự tinh khiết, cao quý và tình yêu thương của Đức Phật đối với chúng sinh. Các chương trình văn nghệ do các anh chị em gia đình Phật Tử Tu Viện Pháp Vương trình diễn. Đặc biệt, các Phật Tử được nghe Hoà Thượng Thích Thanh Đạm thuyết pháp. Hoà Thượng đã nói về ý nghĩa của ngày Lễ Phật Đản, lòng từ bi bao la của Đức Phật, sự hoà hợp của Phật Giáo và các tôn giáo khác. Hoà Thượng cũng nói về tình yêu thương của con người với con người và mong ước con người thoát khỏi lòng tà dục, tội ác để hướng về cõi niết bàn. Đức Phật xem con người là tối thượng, có khả năng làm chủ vận mệnh của mình. Mỗi con người đều có Phật tính, và Đạo Phật khởi đi từ con người tìm thấy Niết Bàn từ tâm linh của chính mình. Nhà báo Trương Quang cũng giới thiệu đến chúng ta một tập sách “Con Đường Phát Triển Tâm Linh: Một Tác Phẩm Về Đạo Phật Đi Vào Đời Sống” của Thượng Toạ Thích Trí Hoằng, viện chủ chùa Aán Hải. Một quyển sách dày chỉ 150 trang nhưng hàm chứa một kiến thức sâu sắc, qua nhãn quang xuyên thấu việc đời, việc đạo được diễn đạt bằng lời văn ngắn gọn và mạch lạc. Nếu quí vị muốn đọc quyển sách nầy xin thư về TBĐC, chúng tôi sẽ liên lạc với nhà văn Trương Quang để mua giúp quí vị.

Tháng 3 năm 2002, ông Hoài Thanh nhận được vụ kiện vu khống mang số 224653-V. Vụ kiện vu khống nầy đã được sắp xếp để huỷ bỏ như thế nào? Những lời tuyên bố lếu láo của bà Chủ Tịch Uỷ Ban Tự Do Nói Láo ra sao? Xin mời quí vị đọc kỷ bài viết "Bà Chủ Tịch của UBTDTGVN Đã Dùng Đài TNVNHN Để Lật Lộng, Nói Láo, Thiếu Đạo Đức, Vi Phạm Lời Cam Kết Với Hai Luật Sư” của Vân Nam.

Trước hết thành thật cảm ơn nhà báo Tú Gàn đã gởi nhiều bài cộng tác đến TBĐC. Bài viết mới nhất "Chiến Tranh Về Đất Đai” của nhà báo Tú Gàn sẽ lật lại lịch sử của đất nước Do Thái. Từ đó, chúng ta sẽ hiểu thêm vì sao Do Thái đã bất chấp lời cảnh cáo của Liên Hiệp Quốc, không thèm nghe những lời ong tiếng ve của dư luận thế giới và đã tấn công vào lãnh thổ của người Palestines. Đọc lịch sử người để soi sáng lại số phận của chúng ta trên đất nước tạm dung suốt 27 năm qua. Và người Việt Quốc Gia chân chính sẽ phải làm gì để thực sự mang lại tự do, hạnh phúc cho đất nước Việt Nam.

TBĐC đã nhận được thư mời tham dự buổi lễ kỹ niệm phát hành số báo thứ 6000 của báo Người Việt tại Westminter, California. Ông Hoài Thanh chủ nhiệm báo Đại Chúng do bận rộn không thể tham dự nên đã cử Người Thứ Chín trong BBT đến chung vui cùng báo Người Việt. Người Thứ Chín đã thuật lại sơ lược quá trình hình thành tờ báo, sự hy sinh, chịu thương chịu khó và quyết tâm cùng nghị lực của những thành viên trong tờ báo. Báo Người Việt hiện nay là một trong những tờ báo thành công và có uy tín lớn trong cộng đồng người Việt tại CA. TBĐC thành thật chia vui và kính gởi đến quí vị lời chúc tốt đẹp, thịnh vượng và thành công trên con đường bảo tồn văn hoá Việt Nam tại hải ngoại.

Người Thứ Chín rất mê thể thao và nhất là môn bóng đá. World Cup đã được giới hâm mộ bóng đá theo dõi, quan tâm và sinh ra ghiền. Quá trình hình thành World Cup ra sao? Sự phát triển và những thành công thất bại của những đội banh lừng danh thế giới như thế nào? Ai là người đã làm cho các đội banh trên thế giới phải nể sợ? Mời bạn đọc theo dõi bài viết World Cup của Người Thứ Chín biên soạn.

Khoa học đã mang lại cho con người nhiều khám phá mới mẻ và tạo cho đời sống con người văn minh, thoải mái. Nhưng sự lạnh lùng của khoa học và thiếu vắng đời sống giáo dục đạo đức trong gia đình và xã hội cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tội ác xảy ra hàng ngày ở các nước Tây Phương. Trong khi nhiều trẻ sơ sinh bị bỏ rơi không ai thích dưỡng nuôi, chăm sóc, nhiều bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm giáo dục con cái thì những B.S khoa học Hoa Kỳ đang tìm cách chế tạo một hài nhi con người. Hiện nay, chính quyền Hoa Kỳ vẫn còn chưa chấp thuận cho các nhà khoa học tiến hành cuộc nghiên cứu nầy. Hữu học sinh họ Vương sẽ ghi lại những khám phá mới của Khoa Học để cống hiến bạn đọc trong tuần nầy trong mục “Khoa Học Và Y Khoa".

Mặc dù chính quyền Hoa Kỳ cấm không cho phép các nhà khoa học gia tạo sinh vô tính, nhưng nhà cầm quyền Bắc Kinh đã âm thầm cho ra đời 10 con vật trong đó có bò và cừu, cọp nữa. Đài Bắc cũng thực hiện nhưng là heo. Riêng Nam Hàn cũng tuyên bố đã thành công tế bào người cấy noãn sào bò. Câu chuyện có vẻ ly kỳ và gây nhiều tranh cải nầy sẽ được Hoàng Quyên gởi đến quý vị qua mục "Vũ Trụ Và Con Người".

Những năm gần đây, phim truyện Việt Nam đã gây được sự chú ý của thế giới và nhiều bộ phim đã đoạt giải thưởng quốc tế tại Pháp, Đức, Ý...Tại liên hoan phim Deauville, bộ phim truyện Việt Nam "Mùa Ổi" đã gây xúc động mạnh cho người xem. Ký Điệu đã ghi lại tình tiết câu chuyện "Mùa Ổi" do Phan Thị Trọng Tuyết kể lại. Ký Điệu cũng điểm sơ qua một số bộ phim của tất cả các nước Đông Nam Á tham dự trong năm nay.

Đọc mục “Gẫm Sự Đời” của Ngu Ý, chúng ta có dịp suy gẫm và hiểu được những thói hư tật xấu, tính tham lam, ham hố của người đời. Trong số báo nầy, Ngu ý nói về “Cái Cười Của Trang Tử”. Trang Tử trước khi chết còn cười cho tham vọng của con người là khi đã chết đi mà còn mơ màng, mong muốn có tiếng tăm để nêu cao cái danh hảo của mình.

Kim Tự Tháp, một công trình kiến trúc vĩ đại được người dân Ai Cập Cổ Đại xây dựng đã mấy nghìn năm mà đến nay vẫn còn gây sự ngạc nhiên, thán phục của tất cả mọi người trên thế giới. Nói đến Kim Tự Tháp, các nhà khoa học nghĩ ngay đến những bộ óc siêu phàm mà đến thế kỷ 21 vẫn chưa ai tìm cho được những câu trả lời thoả đáng. Trần Liêm Khảo, một cộng tác viên mới của TBĐC sẽ giới thiệu đến qúi vị bài viết "Kim Tự Tháp Và Những Trí Tuệ Siêu Phàm".

Chúng ta chưa bao giờ gặp ma, nhưng cũng có người cho rằng đã thấy ma trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng thật sự chưa ai thấy ma giết người bao giờ mà chỉ thấy con người mới đáng sợ hơn ma quỷ. Huyền Đức sẽ gởi đến bạn đọc câu chuyện khoa học huyền bí “Từ Những Ngôi Nhà Ma Đến Chuyện Con Ranh Con Lộn”.

Chúng ta đã một lần được đọc những lời giới thiệu của nhà văn Hồ Trường An nói về Việt Dương Nhân. Hôm nay, giáo sư- học giả Vũ Ký cũng có nh?ng lời giới thiệu về Việt Dương Nhân với những nhận xét tinh tế về quá trình sáng tạo nghệ thuật của nữ sĩ trong suốt những năm tháng sống lưu vong. Nữ sĩ cũng gởi đến quí đồng hương một chuyện thật ngắn mang tên "Kẻ Bạc Tình".

Cô giáo Ngọc đã tặng cho các bà các cô nội trợ những món ăn độc đáo làm hài lòng người yêu. Hôm nay, cô giáo Ngọc tặng cho quí vị một món ăn mới đó là “Canh Bát Bữu (Eight Treasures Soup). Cứ nấu thử xem có ngon không? Món soup nầy hơi lạ đó! Thay mặt quí bà quí cô cảm ơn cô giáo Ngọc nhiều lắm!

Mục "1001 Chuyện Nhớ Quên", cụ Mộng Tuyền nữ sĩ sẽ trả lời thư của Cư Sĩ Tịnh Hải Orange County, Cư Sĩ Tịnh Hải là người theo dõi mục nầy thường xuyên và là người có nhiều câu hỏi nhất. Nữ sĩ cũng trả lời câu hỏi của bà Trương Văn Tải Đạo (qua Huỳnh Cao Virginia), bà Văn Thành Brookhurst Westminster Orange County CA., cụ Phan Vu Hùng San Jose, cụ La Văn Ký qua Chánh Thọ (Maryland), ông Vũ Trung Đạo Philadelphia (qua Chu Drexell PA), cụ Hồng Văn Hảo Brookhust Westminster, ông Lý Đại Vân Orange County. Kính thăm nữ sĩ và chúc nữ sĩ khoẻ mạnh và có một mùa hè vui tươi, an lạc.

Tình yêu trai gái vẫn là đề tài muôn thuở của các nhà thơ. Khi mất người yêu, thì niềm đau, nỗi buồn tiếc nhớ khôn nguôi. Đào Thanh Khiết đã viết lên những câu thơ sầu thảm trong "Duyên Kỳ Ngộ" như sau: "Người ở đầu non, ta cuối non. Ước mơ hội ngộ buổi trăng tròn...". Nhưng ngày trùng phùng biết bao giờ mới đến, thế nên tác giả mơ Người là Trăng, còn Ta là sao để những đêm rằm quấn quít bên nhau. Cao Mỵ Nhân thì nhớ quê hương, với dòng sông quen, hương thơm hoa cau nở rộ. Vì đâu Bắc Nam chia cắt và lòng người ly tán để quê hương khuất nẻo xa mờ và ngày về thì xa lắc xa lơ. Quang Tuấn cũng gởi niềm yêu thương về quê hương trong bài thơ "Sầu Viễn Xứ" với những lời thơ thắm thiết tình non nước: "...Hồn ta như nước trường giang ấy. Vạn lý, thầm mơ trở lại nguồn". Ngô Tịnh Yên muốn hỏi xem có ai rộng tình "Cho Tôi Mượn Đỡ Trái Tim”, anh muốn mượn vai người đời gánh hộ anh những oán trái cuộc đời. Anh muốn mượn trái tim để xin trả lại những đêm ngọt ngào, anh cũng mượn những mối tình đầu, mượn cả nụ cười để tìm chút hạnh phúc cho mình. Mượn rồi trả lại làm sao đây hỡi nhà thơ. Bởi tình yêu không thể vay mượn, nụ cười ít ai ban phát cho ta mà không đòi lại và đôi vai không ai muốn gánh hộ ta những gánh nặng đời thường. Sương Mai, một tác giả rất mới của TBĐC, Sương Mai muốn gởi bài thơ “Nữa Đời Còn Lại” để dâng tặng cho người mình yêu. Nhưng đi tìm một tình yêu như câu chuyện cổ tích hoang đường và người yêu chỉ là một ông hoàng trong mộng.

Kính thăm nhà thơ Đỗ Bình, TBĐC đã nhận được bài "Một Khoảng Trời Thơ" của nhà thơ. Bài phân tích rất sâu, công phu và lôi cuốn người đọc. Cảm ơn nhà thơ Đỗ Bình đã chăm sóc, giúp đỡ tận tình TBĐC và cũng thật hân hạnh khi được sự cộng tác của nhiều văn thi hữu Câu Lạc Bộ Paris. Kính chúc nhà thơ Đỗ Bình và toàn thể anh chị em trong Câu Lạc Bộ Văn Học Paris khoẻ mạnh, an vui để trao tặng cuộc đời những sáng tác mới mẻ và có giá trị văn học.

Chúng ta đã làm quen với Nguyễn Thuỳ trong số báo Xuân Nhâm Ngọ và gần đây Nguyễn Thuỳ đã gởi nhiều bài vở và trở thành một cộng tác viên của TBĐC. Với lối suy nghĩ, đáng giá, nghiên cứu văn học rất sắc bén Nguyễn Thuỳ sẽ gởi đến chúng ta một bài “Viết Văn, Đọc Văn: Đối Thoại Với Mình, Với Người”. Đó có ph?i thật sự là tâm tư tiềm ẩn, là con đường chuyển tải suy tư, tình cảm qua con đường sáng tạo của những người yêu văn học nghệ thuật hay không? Mời các anh chị văn thi hữu tham gia ý kiến thêm về bài viết nầy.

Số báo vừa qua chúng ta có bài thơ "Bát Phở Đầu Đời” của Nguyễn Tử Đoá, hôm nay, kỹ sư Sagant Phan viết bài "Hương Vị Quê Hương" để nói về món Phở. Nói tới Phở là nghe cồn cào trong bụng. Phở đã trở thành món ăn thuần tuý của người Việt Nam và ngay mấy ông bà Mẽo cũng ghiền rồi. Nhưng nguồn gốc của Phở bắt đầu từ đâu? Từ bao giờ thì người Việt Nam bắt đầu ăn Phở? Sự phát triển và quá trình chuyển tiếp, thay đổi của món ăn nầy ra sao đối với người Việt Nam ở ba miền: Nam, Trung, Bắc...kỹ sư Sagant Phan sẽ cống hiến bạn đọc bài viết về món ăn độc đáo nầy.

An Xuyên bắt đầu cộng tác với TBĐC bằng hàng loạt những bài viết xoay quanh về lý tưởng đấu tranh của người Việt quốc gia, về những sinh hoạt đời sống của cộng đồng người Việt. An Xuyên cũng mạnh dạn nêu lên những căn bệnh trầm kha không có thuốc chữa của một số “chính khứa quạt mo”. Những người đấu tranh, yêu nước bằng “mồm, phe đảng, bè cánh, trục lợi, háo danh". Những thành phần nầy chỉ bo bo ôm lấy quyền lợi của cá nhân mình, họ không màn tới tập thể quần chúng đông đảo cần sự giúp đỡ, hướng dẫn để phân biệt đúng sai. Họ bỏ mặc cho ai muốn làm gì thì làm miễn là đừng đụng tới quyền lợi, danh hảo, bè nhóm thì thôi. Cách sống và lối suy nghĩ đó đã làm hao mòn lý tưởng của người Việt quốc gia và tập thể công chúng muốn đấu tranh cho một Việt Nam dân chủ, tự do. An Xuyên đã mạnh dạn lên tiếng và anh mong muốn cộng đồng người Việt phải thực sự chuyển hướng, vạch trần những bộ mặt của những nhóm người háo danh, nói láo, trục lợi...Có như vậy, chúng ta mới mong thắng được cộng sản. Mong rằng lý tưởng và suy tư của anh không làm cho nhiều người bực mình và bảo rằng An Xuyên và TBĐC đánh phá cộng đồng và các đoàn thể.

Chúng ta thường nghe nói về Đức Dalai Lama của Tây Tạng, Ngài đang sống lưu vong ở phía Bắc của nước Aán Độ dưới chân núi Hi Mã Lạp Sơn. Suốt nữa thế kỷ Ngài mang mộ sứ mạng cao cả là không ngừng đấu tranh cho một nước Tây Tạng độc lập, tự trị và thoát khỏi bàn tay cai trị độc đoán của nhà cầm quyền Trung Cộng. Hiện nay, Đức Dala Laima đã 66 tuổi, nữa thế kỷ trôi qua Ngài mang niềm mơ ước ngày trở về sống trên đất nước Tây Tạng độc lập, tự do. Nhưng than ôi! Hôm nay Ngài đã phải đối diện với một thực tế trước mắt. Không còn ai, không có một quốc gia nào còn quan tâm hay muốn xen vào chuyện đàn áp, nhân quyền, công bằng...Ngay cả Hoa Kỳ cũng làm ngơ vì quyền lợi của chính quốc gia họ. Nhìn đất nước Tây Tạng, nhìn lại người Việt lưu vong, chúng ta phải hiểu thêm về Trung Cộng và mưu đồ của họ lâu dài trên toàn cõi Đông Dương. Phong Thu xin được chuyển ngữ bài "The Dalai Lama- Facing A New Reality" của Lewis M.Simons để quý vị có thể hiểu thêm về những ưu tư của vị lãnh đạo Tây Tạng giàu lòng yêu nước, sự bền chí và đức độ của Ngài thật hiếm có. Bài nầy sẽ được đăng tải trong số báo tới.

Kính chúc quí vị một tuần lễ an lành, hạnh phúc.

Đại Chúng

         


 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002