Đại Chúng số 114 - ngày 15 tháng 1 năm 2003

Thư tòa soạn

Thế giới & bình luận

Nghien Cuu Nghe Thuat VietNam

1001 chuyện nhớ quên

Đọc báo dùm các bạn

Bác sĩ Alexandre YERSIN

10 chinh tri gia quoc te nam 2002

10 su kien noi bat tai Viet nam nam 2002

Nha Tho Bang Van - Phong Du Nguyen Ba Hau

Ong Thay Xu - Vi Anh - Nguyen Tan Phuoc

Song Con Dang Cao - Binh Huyen

Tin nhõ cần biết

Ta ao tim - binh huyen

Khoa học & Y khoa

Chuyện huyền bí

Vai Net Ngon Ngu Dien Anh

Vũ trụ & Con người

Vài nét Lịch sử Cải Lương và Âm Nhạc Việt Nam

Mưa bên này, nắng bên kia

Nấu ăn ngon cho chàng

Trang thơ

tống cựu nghinh tân

PARIS.

Bằng tiếng Anh giọng Mỹ phát âm đúng cách qua bản SAVING ALL MY LOVE FOR YOU.

Bằng tất cả thiện chí trong sáng cao độ của một nghệ sĩ trong khối văn nghệ sĩ Việt Nam hải ngoại, luôn luôn khát khao Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, cho chính mình và cho đồng bào trong và ngoài nước.

Được hỏi về những điều Kim Thu

TÀ ÁO TÍM

Việt Nam hải ngoại

Bình Huyên

Trong bài thuyết trình nói về Vai Trò của Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Hải Ngoại ( đã đăng tải trong Tuần Báo Đại Chúng, USA, số 111xuất bản ngày 01 tháng 12 năm 2002), chúng tôi có nói tới việc nâng đỡ khuyến khích văn nghệ sĩ trẻ tuổi.

Ở đây, chúng tôi xin đưa ra một trường hợp đáng được độc giả hải ngoại để mắt tới. Đó là nữ nghệ sĩ Kim Thu xuất thân từ ngôi trường có truyền thống lâu đời tại miền Nam nước Việt, với hình ảnh các nữ sinh mặc áo dài màu tím vô cùng diễm lệ.

Đỗ Thị Kim Thu sinh năm 1955 tại Sài Gòn. Cha quê quán ở Chương Dương thuộc tỉnh Hà Đông ; mẹ người Bombay gốc Việt. Khi còn nhỏ, Kim Thu học trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Da Kao). Lớn lên, cô trở thành nữ sinh trung học Gia Long từ năm 1968 cho đến năm 1975 khi mà cô được bầu lên làm Phó Tổng Thư Ký Hiệu Đoàn Gia Long. Ngoài chương trình nhà trường, cô còn theo học các lớp

sinh ngữ tại trường Diên Hồng và Hội Việt-Mỹ.

Sau khi di tản khỏi mảnh đất quê hương bị nhuộm đỏ, gia đình Kim Thu định cư tại Pháp trong vùng Seine-et-Marne phía đông thủ đô Paris. Tại đây, song song với chương trình Pháp nặng nề, cô theo học sáu năm tại Nhạc Viện Quốc Gia thuộc tỉnh Noisiel ở vùng Marne La Vallée gần nhà chuyên về đàn dương cầm. Cô tốt nghiệp bằng chuyên gia kỹ thuật điện toán SAP, rồi trở thành nhân viên cao cấp của hãng có tầm vóc quốc tế Thalès-IS tức là Thomson cũ. Hiện cô có chồng con rất hạnh phúc.

Sự nghiệp văn nghệ của Kim Thu chia làm ba giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất, gồm những trình diễn cùng với các thiếu nhi từ năm mườûi tuổi tại Sài Gòn, trong các buổi văn nghệ của các Đại Học Y Khoa, Luật Khoa, trường Nhu Đạo Quang Trung, và một số đại nhạc hội.

Giai đoạn thứ nhì ngắn ngủi với các cuộc trình diễn ở Stuttgart, Đức Quốc, vào năm 1978.

Giai đoạn thứ ba với phát triển ngày càng phong phú, từ 1985 cho tới nay. Kim Thu được rất nhiều hội mời trình diễn : Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Paris, Liên Trường, Marie Curie, Avenir, Cựu Nhân Viên Bộ Ngoại Giao, Hành Thiện, Hướng Đạo Việt Nam, Văn Bút Aâu Châu. Ngoài ra, người ta còn thấy cô xuất hiện trong các buổi sinh hoạt văn hoá cuả Câu Lạc Bộ Paris, các Chùa Khánh Anh, Linh Sơn, Tịnh Độ, Hoa Nghiêm, hội Vô Vi. Cô đã được nữ nghệ sĩ lão thành Bích Thuận mời cộng tác trong chương trình liên hoan của hội Dược Sĩ. Nhân dịp nhạc sĩ Phạm Duy sang Pháp, nhà báo Thụy Khuê cũng mời Kim Thu tới trình diễn trong cuộc họp mặt tại tư gia.

Sở trường của nữ nghệ sĩ Kim Thu là ngâm thơ, hát dân ca, chơi nhạc thính phòng, khiêu vũ quốc tế.

Chúng tôi được thưởng thức tài nghệ ca hát của Kim Thu lần đầu tiên vào một buổi chiều mùa Thu tại Paris năm Tân-Tỵ, trong cuộc sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Văn Hoá Paris do thi sĩ Đỗ Bình tổ chức ngày 07 tháng 10 năm 2001, trong lòng thủ đô Paris (Đại Chúng số 85 xuất bản ngày 01 tháng 11 năm 2001). Giữa một số nghệ sĩ tài danh như Thanh Hùng, Nguyễn Đình Tuấn, Phạm Đăng, Tuyết Dung, Tố Lan, Mạnh Cường,… Kim Thu xuất hiện như một ngôi sao sáng. Qua tiếng nhạc điêu luyện của dàn nhạc Xuân Vinh, Kim Thu lôi cuốn mãnh liệt chú ý của khán giả có mặt bằng giọng hát trong vắt, tràn đầy sinh lực, qua bài ca "Lối Về Xóm Nhỏ" của nhạc sĩ lão thành Trịnh Hưng. Nhạc sĩ tài danh Xuân Lôi được giới thiệu một cách tuyệt diệu bằng lời ca giọng hát truyền cảm của Kim Thu diễn tả trọn vẹn nhạc bản "Nhạt Nắng".

Một lần khác, chúng tôi lại gặp Kim Thu trong buổi liên hoan của hội Aùi Hữu Gia Long tại Pháp tổ chức cũng vào một chiều mùa Thu lạnh lẽo ẩm ướt năm Nhâm-Ngọ trong hội trường Maurice Koehl thuộc toà thị chính Bussy Saint Georges vùng Seine et Marne, gần Disneyland. Đó là chiều Chủ Nhật 01 tháng 12 năm 2002.

Lần này, bao nhiêu tài năng của người nữ nghệ sĩ được thi thố đến mức tối đa trước mặt đông đảo khán giả người Việt và người Pháp thuộc những thành phần trí thức, văn nghệ, và trưởng thượng liên hệ ít nhiều với trường Gia Long áo tím nổi danh từ trong nước ra đến hải ngoại nhờ cuộc di tản vĩ đại tránh nạn cộng sản qua các thập niên bảy mươi, tám mươi, và cả chín mươi,…

Bên cạnh Héléna Quyên và Tố Liên duyên dáng, Kim Thu chinh phục toàn thể hội trường bằng tiếng ca mang chất giọng lê thê vô tận của ca sĩ opéra hoà trộn với âm hưởng yêu kiều gợi nhớ đến tất cả những nữ ca sĩ Việt Nam thập niên sáu mươi và bảy mươi từng được khán thính giả yêu mến.

Bằng tiếng Việt ngọt ngào hương vị đất nước qua các bản Trăng Sáng Vườn Chè, Ô Mê Ly, Dừng Chân Trên Bến Sài Gòn, Người Yêu Lý Tuởng, Tình Yêu Thủy Thủ, Xây Nhà Bên Suối, Anh Là Tất Cả,…

Bằng tiếng Pháp đặc sệt giọng đầm Parisienne qua bản VIVRE de NOTRE DAME de từng mong ước đối với hoạt động văn nghệ, nữ nghệ sĩ nở nụ cười đồng loã với cặp mắt thông minh chân thật, đáp bằng giọng thân mật cố hữu :

- Thu luôn luôn muốn được phục vụ khán thính giả bốn phương qua các đài truyền thanh ở Pháp và ở Mỹ, ngõ hầu đóng góp một giọng hát mới trong khu vườn văn hoá nghệ thuật.

Trong làng thu băng, người ta cũng đã thấy xuất hiện một cassette "Tình Hoài Hương" và hai CD "Những Tình Khúc Tuyệt Vời", ký tên "KIM THU".

Kim Thu thuộc vào thế hệ trẻ của giới Văn Nghệ Sĩ Việt Nam nối tiếp con đường tranh đấu của các đàn anh, đàn chị, các bậc cha mẹ, trưởng thượng, hãnh diện với ý chí xây dựng nước nhà theo truyền thống của Tổ Tiên truyền lại, trước sau như một, và nhất là không hổ thẹn với danh tiếng của cả một truyền thống TRƯỜNG GIA LONG Sài Gòn thuở xưa...

Bình Huyên

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002