Đại Chúng số 117 - ngày 1 tháng 4 năm 2003

Thư Tòa Soạn
Vườn Thơ
Người Thương Phế Binh
Thế Giới và Bình Luận
Tin nhỏ Cần Biết
Hội Sinh Viên Đại Học MD
Liên Đoàn Võ Thuật VN
Lớp Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật
Đọc Báo Dùm Bạn
Đừng Hỏi Tại Sao
Vũ Trụ và Con Người
Khoa Học và Y Khoa
Vạt Nắng Bên Trời
1001 Chuyện Nhớ Quên
Vài Nét Về Thơ
Phan Thanh Giản
Nước Thiêng
Sự Thật Pháp Giúp Nguyễn Ánh Khôi Phục Miền Nam
Thử Viết Về Sông
Nhạc Sĩ Phạm Mạnh Đạt
Thông Báo Tuyển Lựa Ca Sĩ

VŨ TRỤ VÀ CON NGƯỜI

TRỞ LẠI VẤN ĐỀ ĐĨA BAY

HOÀNG QUYÊN

VẤN ĐỀ ĐĨA BAY ĐÃ ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN CẢ NỬA THẾ KỶ TRÊN KHẮP THẾ GIỚI nhưng vẫn còn là nghi vấn :"Có hay không",mặc dù có rất nhiều hiện tượng thường xuyên xuất hiện trên vòm trời tứ Đông sang Tây.

Theo Vũ Trụ Đạo ghi lại thì có những vật đã tiếp xúc với người hành tinh, cuộc truyền giống (?) giữa người hành tinh và người trên quả đất chúng ta cùng các hình ảnh chứng minh sự xuất hiện của đĩa bay v.v...

Câu chuyện UFO không phải mới đề cập vào thập niên 50 của thế kỷ 20 mà ngay cả trong cuộc Đệ Nhị Thế Chiến tức từ thập niên 40. Theo bài "Behind The Plying Saucers" của ký giả Frank Sculyy đã ghi lại những lời lẽ trong bài thuyết trình của ông Silas newton - nhà triệu phú dầu hòa tại tiểu bang Texas nói về chuyện UFO mà ông ta cho là có thật.

Silas Newton đề cập đến việc làm của người bạn thân ông ta - ông khoa học gia đã dự phần vào công cuộc điều tra của Air Force về câu chuyện ba UFO bị rớt ở địa cầu chúng ta. Oạng ta còn nói thêm có đến 16 thi thể của người ngoài hành tinh đã được nhà chức trách địa phương mang đi (tất nhiên là để giảo nghiệm). Các thi thể này dài độ 4 feet...

Sự tiết lộ này,lkhiến cho dư luận xôn xao không ít, và cũng từ đó bắt đầu cho các câu chuyện UFO lan rộng ra liên tục như các trường hợp ghi nhận bên dưới đây:

TÔI ĐI TRÊN ĐĨA BAY

Đó là ông George W. Van Tassal - một trong những người được biết có các cuộc tiếp xúc sớm nhất. George là nhà kỹ thuật cơ khí máy bay và kiêm kỹ sư "test" các chuyến bay vào năm 1942, tác giả của cuốn sách với nhan đề được mọi người tò mò đọc. Đó là quyển sách có nhan đề "I Rode In A Flying Saucer" có nghĩa "Tôi Đi Trên Đĩa Bay".

Nhưng trong cuốn sách này ông ta không đề cập gì đến chuyến bay,thay vào đó nó chỉ là những gồi tưởng,ký ức của chính ông về những thông điệp "Telephathy Messages" mà ông đã nhận được trong trạng thái xuất hồn hay qua những giòng chữ ông tự viết ra về lời cảnh cáÀo các khoa học gia của trái đất để chống lại các cuộc nổ bom nguyên tử.

TÔI ĐƯỢC NGƯỜI HÀNH TINH CHỌN LÀM LIÊN LẠC VIÊN.

Quí độc giả có tin không về lời của nhà kỹ thuật cơ khí - ông Orfeo Angelucci. Oạng này còn kiêm lkhoa học gia thực nghiệm tài tử. Vốn bản chất yếu đuối và kém sức khỏe ngay khi còn tấm bé, ấy thế mà ông trở nên một liên lạc viên giữa người Trái Đất với người hành tinh, theo lời ông đã tuyên bố. Trong cuốc sách của ông đã xuất bản,tiế lộ rằng ông là người đầu tiên trên trái đất được người hành tinh chọn để làm người liên lạc. Sở dĩ ông được người hành tinh chọn là vì ông có điều kiện và khả năng cao độ trong cảm quan những âm ba rung động của làn sóng đĩa bay (higher vibrational perception)...và cũng trong cuốn sách này,ông choi biết có những giọng nói như truyền những thông điệp để cho ông biết rằng đời sống ở địa cầu đang gặp hiểm họa và người hành tinh đã đến để giúp đỡ nhân loại.

Về sau ông Orfeo còn tiết lộ thêm là chính ông đã được đưa lên đĩa bay vào ngày 23-7-1952 và đưa đi đến mọt hành tinh khác,tại hành tinh này ông được chữa trị cho thân thể khỏe mạnh. Sau khi được khỏe mạnh, ông đã gặp được nhiều người hành tinh đẹp đẽ khác,kể cả Chú Jesus Christ...

Rồi suốt mùa hè năm 1952 các câu chuyện UFO viết trên báo chương đa đi đến cao dộ thuật hoặc bình luận về vấn đề UFO. Ej Rupelt - cựu trưởng cơ quan nghiên cứu về UFO của Air Force Hoa Kỳ,sau này cũng tiết lộ,suốt thời gian này họ đã nhận được khoảng hai mươi bản thông điệp mỗi ngày từ khắp nơi trên thế giới.

ĐỊA CẦU SẼ ĐƯỢC UFO GIÚP ĐỠ.

Oạng Daniel Fry,mồ côi cha mẹ lúc mới lên 9 tuổi. Oạng được bà ngoại nuôi đến năm 18 tuổi,nhưng vì hoàn cảnh buộc lòng ông phải ra đời tự học hỏi để đầu tư cho mình có một kiến thức hầu tạo dựng cho mình một tương lai sáng sủa hơn.

Năm 1949-1950, ông trở thành một chuyên viên cơ khí cho Aerojet General Corporation tại White Sends,New Mexico. Theo lời ông Fry ,ngày 4 tháng 7 năm 195o một UFO đã bắt ông khi ông đang đi bộ trên sa mạc và mang đi đến new Yrork City,sau đó lại mang trả ông về địa điểm cũ.

Có giọng nói vẳng vọng vào tai cho ông biết là ông được chọn vì ông có tư tưởng cởi mở về quan niệm khoa học,và họ cũng cho ông biết địa cầu sẽ được giúp đỡ cải tiến nền khoa hiện hữu.

Sau đó ông cho xuất bản hai tác phẩm: Tác phẩm thứ nhất nói về những kinh nghiệm mà ông trải qua với UFO. Tác phẩm thứ hai nói về khoa học mà UFO đã truyền thông qua ông qua lối thần giao cách cảm.

Vào thập niên 70,80 các đĩa bay xuất hiện liên miên hầu như khắp nơi trên trái đất. Các đĩa bay này gồm nhiều hình dạng khác nhau nhưng đĩa bay nào cũng rực sáng,đi nhanh và có lắm chiếc hạ xuống để lại dáu vết in sâu trên mắt đất.

Có một số người trông thấy cả con người hành tinh. Những người này đều ở cách xa nhau hàng ngàn vạn dặm, nhưng theo lời thuật lại thì mô tả y hệt nhau. Tất nhiên những người hành tinh không giống như con người chúng ta trên trái đất. Đầu dài,không tóc, mặt nhọn,mắt tròn và lồi. Tay dài quá gối. Chân lỏng khỏng... Kiểu cách ăn mặc khác thường. Có thể vì nhu cầu đi vào không gian chẳng khác các phi hành gia của địa cầu bay vào vũ trụ.

BỐN NGÀY TRÊN ĐĨA BAY.

.Truman Bethurum - đã tuyên bố rằng mình đã đi trên đĩa bay 4 ngày (sau chuyến đi của Angelucci). Theo lời kể của ông Bethurum trong cuốn "A Board A Flying Saucer " theo sự tiết lộ ông cho biết thì đã được tiếp xúc với Aura Rhanes người nữ thuyền trưởng đĩa bay đã chỉ huy một nhóm chuyên gia toàn đàn ông.

Chiếc đĩa bay dự định sẽ đậu tại sa mạc Nevada và người nữ thuyền trưởng này đã nói với pông Bethurum là dân tộc của bà ta ở một hành tinh tận bên kia mặt trăng và bà ta được phái đến trái đất để thăm dò,học hỏi,nghiên cứu cũng như tìm nguồn lương thực.

Cuối mùa hè năm 1952 làn sóng UFO xuất hiện và bị khám phá bởi rada của Hoa Thịnh Đốn của các trạm kiểm soát không gian quốc phòng.

Đặc biệt mỗi khi các xạ thủ dự định nổ súng ngăn chặn vật lạ vào vùng cấm địa thì đều bịmất dấu bởi tốc độ nhanh đặc biệt của vật lạ. Một người xạ thủ đã kể lại các vật lạ hầu như hiểu ý của họ cho nên đã tự động hạ xuống một vĩ tuyến thấp và thoát ra khỏi tầm hữu xạ của tác.

Tổng Thống Truman,được báo cáo đầy đủ về tình trạng này. Vào ngày 29 tháng 7,1952 Không Quân Hoa kỳ đã mở cuộc họp báo dài nhất từ khi Thế Chiến Thứ Hai chấm dứt.

Cuộc họp báo này được hướng dẫn bởi trung tướng John A Samford giám đốc cơ quan tình báo Không Lực Hoa Kỳ xác nhận là Không Lực Hoa Kỳ hiện đang điều tra về hiện tượng này qua những báo cáo và nhân chứng cũng như tài liệu thu thập được. Tuy nhiên trung tướng đã không giải thích cho báo giới biết các vật lạ này là gì,từ đâu tại sao ?

Còn nữa

Hoàng Quyên

 

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002