Đại Chúng số 118 - ngày 15 tháng 4 năm 2003

Thư tòa soạn
Vườn thơ
Những người ra đi
Thế giới và bình luận 1
Thế giới và bình luận 2
Tìm hiểu sức mạnh quân đội đôi bên
Đọc báo dùm bạn
30 tháng 4 năm 75
Nối giáo cho giặc
Tin nhỏ cần biết
Noi gương "áo vải cờ đào"
Bạn biết gì về quế?
Nhà báo lão thành Hồ Văn Đồng
Mục suy tư trong số báo nầy
Tâm xả
Khoa học và y khoa
Ngàn năm mây trắng
Đất bằng dậy sóng
Đổi đời
Những ngày gai lửa
Tật của các tỷ phú
Nấu ăn ngon cho chàng
Những bài thơ tuyet tác
Phan thanh Giản
Thử viết về sông

Nhà báo lão thành Hồ Văn Đồng

và Tập Hắc Thư Về Chủ Nghĩa Cộng Sản

K. B

Sau nhiều năm vất vả, nghiên cứu, dịch thuật và hoàn thành tập Hắc Thư Về Chủ Nghĩa Cộng Sản, nhà báo lão thành Hồ Văn Đồng đã cho ra mắt hai quyển sách nầy vào lúc 2 giờ chiều, ngày thứ bảy, 23 tháng 3 năm 2003, tại hội trường George Mason Unversity, Fairfax VA. Có lẽ trời thương sự khó nhọc của ông, nên trời không mưa. Đó là một ngày cuối tháng 3 đẹp trời, đầy nắng ấm và nhiều mây trắng nhất trong suốt những ngày đông đầy bão tuyết và mưa dầm. Hội Trường rộng thênh thang, người đến dự không đông lắm. Nhưng nhìn những khuôn mặt khoa bảng, trí thức, uy tín và yêu văn học trong cộng đồng từ hơn mấy thập niên qua làm cho mọi người hài lòng và yên tâm. Người đầu tiên, chúng ta nhắc đến là nhà báo Hồ Văn Đồng, ông trông trẻ trung, yêu đời, lạc quan trong bộ com-le đen và chiếc áo len trắng. Mái tóc đã bạc trắng vì phong ba cuộc đời, cảnh tù đày, lưu lạc, đơn độc phủ vây. Dù vậy, khuôn mặt ông không thấy già đi bao nhiêu so với tuổi đời.

Chúng tôi nhìn thấy những vị khách đến tham dự gồm có: Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích- Giám Đốc Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do, hoạ sĩ- nhà thơ Vũ Hối, nhà báo Đại Dương, Dược Sĩ Nguyễn Mậu Trinh - Chủ Tịch Uỷ Ban Điều Hợp Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt ở Hoa Kỳ, Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, Chủ Tịch Cao Trào Nhân Bản, Nguyễn Cao Quyền, nhà thơ Hà Bỉnh Trung - Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật, đại diện báo Gió Mới, Phạm bá Vinh chủ nhiệm Báo Sóng Thần đi cùng với Queenie Nguyễn, và một số văn hào thân sĩ mà chúng tôi không được biết rõ danh tánh. Ông Huỳnh Trung Trực, người MC nhiệt tình đã khéo léo giới thiệu buổi ra mắt tập Hắc Thư. Sau khi làm lễ chào cờ Mỹ -Việt và phút mặc niệm xong, Dược Sĩ Nguyễn Mậu Trinh có vài lời giới thiệu vắn tắt về tập Hắc Thư. Ông nhấn mạnh đến cái xấu, cái ác của chủ nghĩa cộng sản và cổ vỏ cho mọi người hãy tìm đọc tập Hắc Thư.

Tiếp theo, nhà thơ Hà Bỉnh Trung, Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật với một giọng nói từ tốn, nhẹ nhàng, đã trân trọng (ông luôn luôn như vậy với cả những người chưa bao giờ có tên tuổi), giới thiệu tiểu sử của nhà báo Hồ Văn Đồng. Ông sinh năm 1923 tại Quãng Ngãi và bắt đầu làm báo từ năm 1947 (lúc ông mới 24 tuổi). Năm 1951, ông là Giám Đốc Việt Nam Thông Tấn Xã (Vietnam Presse) ở Hà Nội. Từ năm 1951 đến 1954, ông là phóng viên chiến trường của Nhựt Báo "Thần Chung" tại Bắc Việt. Cuộc đời ông thăng hoa rất sớm, vì vậy năm 1964-1966, ông giữ chức vụ Tổng Thư Ký Nghiệp Đoàn Ký Giả Nam Việt, rồi trở thành Phó Chủ Tịch Liên Đoàn Ký Giả Quốc Tế ở Á Châu (Vice-president of the International Federation of Journalists for Asia 1964-1966). Ông được đồng nghiệp tín nhiệm và trao ông chức vụ Tổng Thư Ký và Chủ Tịch Hội Chủ Báo Việt Nam (1966-1970). Do yêu nghề và muốn thể hiện tính độc lập của mình, ông đã chính thức làm chủ nhiệm tờ báo "Quyết Tiến" từ năm 1964-1968. Ông được trao học bỗng rofessional ournalism Fellowship (Stanford University 1970-1971). Năm 1975 bị cộng sản bắt đi học tập cải tạo hai lần từ năm 1976-1981 và 1984-1988. Năm 1989, nhà báo Hồ Văn Đồng đã vượt biên sang định cư tại Virginia, thuộc tiểu bang Washington D.C. Tác phẩm đầu tay của ông "Sương Như Búa Bổ" đã xuất bản và ra mắt khắp nơi vào năm 1991. Tác phẩm "Sương Như Búa Bổ" là một tập truyện ký viết về cuộc đời của một người tù và tố cáo sự tàn ác và vô nhân của cộng sản, đang dần dần đưa dân tộc vào nghèo đói và dốt nát. Nhà thơ Hồ Bỉnh Trung cũng nhấn mạnh đến giá trị của quyển sách và sức hấp dẫn của nó đã lôi cuốn được người đọc trên khắp thế giới. Hắc Thư hay "Le Livre Noir du Commuisme" của Stéphan Courtois và 10 học giả khác viết, ngay khi mới ra đời đã được mọi người đón nhận một cách nồng nhiệt. Nó đã được dịch sang tiếng Anh và nay thì được Hồ Văn Đồng dịch sang tiếng Việt. Hắc Thư Về Chủ Nghĩa Cộng Sản là một bộ sưu tập quý báo, tố cáo tội ác chủ nghĩa cộng sản khắp nơi trên thế giới. Nhà thơ Hồ Bỉnh Trung cũng dành những lời khen tặng đến nhà báo Hồ Văn Đồng đã bỏ công sức, thời gian nghiên cứu, dịch thuật và cung cấp cho người Việt Nam chúng ta hiểu sâu thêm về chủ nghĩa cộng sản. Giáo sư, học giả Nguyễn Ngọc Bích, Giám Đốc Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đã dành nhiều thời gian đọc và tìm hiểu sâu về tác phẩm. Ông là người luôn có trách nhiệm đối với công việc giới thiệu và trình bày một tác phẩm mà bạn bè giao phó. Ông cũng là diễn giả sôi nổi, cuốn hút, có có sức thuyết phục người nghe. Mọi người còn nhớ cách đây 12 năm, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là người đã giới thiệu tập truyện ký "Sương Như Búa Bổ" của Hồ Văn Đồng. Và hôm nay, cũng chính ông lại giúp bạn giới thiệu tập Hắc Thư. Giáo sư đã mở đầu một câu nói rất chân thành "...Từ khi cuốn sách mới ra đời, tôi thấy có nhiều người đặt ra những vấn đề vu vơ về động cơ hay tư cách người chủ trương bản dịch tiếng Việt. Hình như một số người trong chúng ta, vẫn chưa muốn nhìn vào công việc của người khác, và ý nghĩa công việc ấy mà chỉ muốn nhắm bắt những tiểu tiết vô nghĩa...Riêng tôi, tôi nhìn vào cuốn sách và cảm ơn ký giả Hồ Văn Đồng đã cung cấp cho chúng ta một tài liệu đồ sộ và rất hữu ích...". Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cũng nói đến sự lệch lạc mất cân đối giữa tập I và tập II. Ở Aâu Châu, các sử gia viết kỷ hơn Á Châu dù số người bị cộng sản ám hại, tàn sát cao hơn hẳn Aâu Châu. Nhà báo Hồ Văn Đồng cùng Nguyễn Hương Nhân đã bổ sung thêm trong phần phụ lục 1 nói về tội ác cộng sản Việt Nam. Đó là việc làm rất đáng khen ngợi. Và nếu cộng sản Trung Quốc, Việt Nam, Ai Lao, Cu-Ba, Bắc Hàn sụp đổ thì tài liệu tội ác của cộng sản mới thật sự đầy đủ. Chúng ta mới có dịp soi rọi ánh sáng vào nhiều khu vực đầy bóng tối của tội ác. Giáo Sư nói sâu về chủ thuyết cộng sản với sự mê hoặc của nó đã khiến cho hàng tỉ người phải điêu đứng, tan nát. Hắc Thư đã thu thập toàn bộ những chứng tích về chủ nghĩa cộng sản từ các quốc gia Châu Aâu, Phi châu, Á Châu và Nam Mỹ. Giáo Sư nhấn mạnh rằng cộng sản sống bằng dối trá, giả hình, hư ảo. Nó tiêu diệt tất cả những ai, những gì có thể ngăn cản bước tiến của nó. Tội ác cộng sản do đó không phải là tội ác bất thần, đột xuất, có tính chất cá nhân. Nó là chính sách do một tổ chức tội ác chủ trương, thực hiện ở quy mô lớn trong nhiều thập kỷ, nó bất chấp luật pháp hay Hiến Chương Quốc Tế hoặc Hiến Pháp quốc gia. Nó là luật rừng được tổ chức Mafia nuôi dưỡng và dung túng. Nó cần được ghi lại trên sử xanh cho ngàn người viết, triệu triệu người viết, để đời đời con cháu ta nguyền rủa.

Cuối cùng, nhà báo Hồ Văn Đồng đã lên trình bày lý do tại sao ông đã quyết định dịch tập Hắc Thư Về Chủ Nghĩa Cộng Sản. Có nhiều người chỉ trích ông dịch cuốn Hắc Thư chỉ vì hiếu kỳ. Thật sự, chính sự hiếu kỳ đó khiến cho ông đã bỏ nhiều thời gian, tâm huyết để dịch cuốn sách có giá trị độc nhất vô nhị để gởi đến người Việt, nạn nhân của chế độc cộng sản. Và chính sự hiếu kỳ nầy, đã cung cấp cho chúng ta những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản. Hắc Thư, còn mở cho chúng ta một con đường chống cộng có hiệu quả hơn. Cuốn Hắc Thư chứa đựng những gì? Các tác giả điều là những nhà nghiên cứu lịch sử và sử gia nổi tiếng Aâu Châu đề cập tới toàn thể các chế độ cộng sản trên thế giới. Tất cả số người chết do bị cộng sản tàn sát trên khắp thế giới lên tới 100 triệu, con số đó đã hơn hẳn số người Do Thái bị Đức Quốc Xã tàn sát trong Thế Chiến Thứ Hai. Có một điều mà vài tác giả đã nêu lên trong tập Hắc Thư là trong khi Đức Quốc Xã sát hại 20 triệu người Do Thái thì bị kết án gay gắt; trái lại chủ nghĩa cộng sản sát hại trên 100 triệu người thì cho tới nay, chưa có một toà án Nuremberg nào được lập ra để xét xử họ. Phải chăng đây là dấu hiệu của sự bất công của lịch sử? Nhà báo Hồ Văn Đồng còn có mơ ước tập Hắc Thư có thể sẽ được chuyển về Việt Nam qua nhiều hình thức để đến tay người Việt trong nước. Một điều quan trọng trong niềm ưu tư của ông là qua tập Hắc Thư chúng ta có thể tìm thấy trong đó những ý kiến, gương sáng trong việc xây dựng đất nước sau thời cộng sản. Nhà báo Hồ Văn Đồng cũng đã nêu tên tuổi của bạn bè, thân hữu những người đã giúp đỡ ông hoàn thành tập Hắc Thư. Và đồng thời cảm ơn giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, Dược Sĩ Nguyễn Mậu Trinh, nhà thơ Hà Bỉnh Trung, anh Huỳnh Trung Trực đã giúp cho ông ra mắt tập sách. Ông cũng cảm tạ quan khách đã bỏ thời gian đến tham dự buổi ra mắt tập Hắc Thư.

Hội trường đã sôi động hẳn lên, ông luật sư Phú, đã hỏi thêm về tội ác của cộng sản. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã chứng minh sự biến dạng, sự thay đổi chiến thuật, chiến dịch tuyên truyền của cộng sản y như loài "tắc kè" luôn đổi màu để sinh tồn. Giáo sư còn nhắc đến tác phẩm "Journey of Body, Mind, and Spirit (trang 31) để chứng minh sự gian trá của cộng sản, đã mượn màu sắc tôn giáo tôn vinh Hồ Chí Minh là Phật. Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân trình bày và mong muốn cộng đồng chúng ta phải thay đổi chiều hướng chống cộng để có hiệu quả. Cô Kim, một người trẻ tuổi cũng đã tham gia trong cuộc tranh luận, cô nói về tình trạng ô nhiễm tại Việt Nam, tình trạng cộng sản đã cắt đất bán cho những công ty nước ngoài lấy tiền ngoại tệ. Tình trạng tham nhũng tràn lan của các cán bộ lớn bé tại Việt Nam và sự phá sản về tinh thần của tầng lớp thế hệ trẻ. Cán bộ thì vơ vét của cải, đưa con cháu lớn bé ra nước ngoài học và gởi những số tiền khổng lồ vào các ngân hàng ngoại quốc. Nếu Việt Nam có biến động, chúng sẽ chuồn ra nước ngoài. Cô cũng đã làm nhanh một bài thơ tặng nhà báo Hồ Văn Đồng, người mà cô nói rằng rất quý mến và kính trọng. Chúng tôi xin được đọc lại cho quý vị thưởng lãm:

Sương vẫn còn thấm ướt áo anh (*)
Và thời gian tóc pha màu tuyết trắng
Anh đi giữa chông gai, tháng năm dài đăng đẳng
Trái tim vẫn sáng ngời hình ảnh một quê hương
Tập Hắc Thư anh vẽ một con đường
Vạch mặt kẻ nhân danh tự do, hạnh phúc
Quê hương anh cuối con đường là vực
Cộng sản dìm dân trong nghèo đói, bần hàn
Tỉnh dậy đi bạn ơi! Và ngân một cung đàn
Phá xiềng xích cùng nhau xây dựng nước
Anh đi giữa cuộc đời đấu tranh và mơ ước
Mơ ngày về ngợp sáng bóng cờ bay
Tóc đã bạc phơ mà vẫn trắng đôi tay
Chỉ gởi lại cuộc đời một trái tim nóng bỏng
Xin tặng cho anh bài thơ trào nhịp sống
Tôi sẽ lên đường thắp sáng một quê hương

Buổi ra mắt sách thành công tốt đẹp và đã kết thúc vào lúc 4 giờ 50 cùng ngày. Chúng tôi cũng xin mượn lời của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích để thay cho lời kết: "...Quyển Hắc Thư Về Chủ Nghĩa Cộng ra mắt ngày hôm nay, mới chỉ là bước đầu nhưng là một bước tiến cần thiết. Vì nó khoa học, nó có phương pháp, nó không chủ quan, không chửi bậy...Nó là một tác phẩm sử học khá chặt chẽ, có căn bản, do những học- giả ý- thức về những đòi hỏi của sử học nghiêm túc viết nên...Cuốn Hắc Thư là một gương tốt để chúng ta bắt đầu viết- một cách thận trọng và có trách nhiệm - về nữa thế kỷ tội ác của cộng sản trên quê hương chúng ta".

Nếu quý vị nào chưa có tập Hắc Thư trong tay, xin hãy gọi số điện thoại:

(703) 534-2571. Hay thư về theo địa chỉ 2903 Peyton Randolph Dr.Apt.102 Falls Church, VA 22044.

Chú thích: Sương vẫn còn thấm ướt áo anh (*) mượn ý nghĩa từ tập truyện ký "Sương Như Búa Bổ".

 

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002