Đại Chúng số 119 - ngày 15 tháng 5 năm 2003

Lá Thư Tòa Soạn
Vườn Thơ
Tin Tức Thế Giới
Tin Cộng Đồng
Lễ ra mắt Liên Đoàn Võ Thuật
Nhân Quyền và Cộng Sản VN
Thế Giới và Bình Luận
Những anh hùng không tên tuổi
Phanh Phui Bí Mật Hacker VN
Trập Trùng
Hoa Kỳ Phản Bội Người Iraq
Đọc Báo Dùm Bạn
Y Khoa Và Khoa Học
Cô Kiều Với Phạm Quỳnh
Nấu Ăn Ngon Cho Người Yêu
Ốc Đảo của Chủ Nghĩa Khoái Lạc
Goodbye Coca cola
Từ Vương Vũ đến Vương Thúy Kiều
Lồng Lộng Sắc Âm
Đông Y Thường Thức
Bệnh SARS
Phan Thanh Giản

ĐỐ VUI
- Tha Hương -

Câu đố 1

Bọn nào chửi Mỹ ác ôn
Nhưng đầu thì lại cúi luồn, mời vô
Chỉ vì Mỹ có lắm đô
Là ai ?? con cháu nhà hồphải không?
Đố ai giải đáp cho thông!

 

Câu đố 2

Đảng khoe thương nước thương nhà
Nhưng đem mồ mả ông cha cống Tàu
Hỏi rằng đảng ấy ở đâu ???
Nó là đảng cướp thần sầu phải không?
Cầm đầu chúa đảng, tên LÔNG
Đố ai giải được cho thông, cho tài!

 

Câu đố 3

Thằng nào con hoảng, con hoang
Cái tâm chồn cáo, ác gian hại người
Chối cha, chối mẹ, lừa đời
Và đem đất nước dâng người, cầu an!
Phải thằng con hoảng con hoang
Của tên đồ tể ác gian họ hồ?
Đố ai giải đúng, tôi chờ!

 

Câu đố 4

Bọn nào chửi Mỹ oang oang
Chửi bày "đĩ điếm" lớp lang, thế mà....
Chỉ vì ngửi thấy đô la
Đổi tông: "khúc ruột phương xa ân tình"!
Bọn nào ? anh đố cô mình
Phải chăng nó, bọn Ba Đình không cô ???

 

Câu đố 5

Bọn nào đầu độc học sinh
Tôn sùng đồ tể chí minh là thày
Thờ mao, thờ mác trên ngai
Phản dân, phản nước, thật loài sói lang
Biết không, xin hỏi cả làng ???

 

Câu đố 6

Con gì xác ở Ba Đình
Chết chương, hơi bốc thúi rình, thúi hoăng
Xuí bày con cháu làm xằng
Quê hương dân tộc khó khăn khốn cùng
Thú này, ai biết nó không?

 

Câu đố 7

Thằng cha bảo chẳng có con
Bỗng đâu đất nứt, một hòn chui ra
Thằng con cũng chẳng nhận cha
Còn đem đất nước bằm ra, cống Tàu
Mặc tình dân chúng thương đau
Đố ai biết nó, đứa nào, tên chi ???
Biết thì xin giải ngay đi!

 

Câu đố 8

Bọn nào nằm vũng, nằm vùng
Nỏ mồm chống cộng, cbống vung chích chòe
Nằm trong quần chúng,lập loè
Hỏa mù, thọc gậy, ti toe nói khùng!
Phải chăng làđảng anh hùng ???
Một bày, mộtlũ bọ hung hại đời
Bác nào biết , nói nghe chơi

 

Câu đố 9

Bọn nào tàn ác bất nhân
Làm cho cái Tết Mậu Thân kinh hoàng
Xâm lăng, pháo kích miền Nam
Giết dân, nó giết hàng ngàn, than ơi
Dã man, tập thể, chôn người
Nó khoe thành tích đỏ tươi màu cờ
Bác nào biết nó không cơ
Xin mau giải đáp, tôi nhờ, bác ơị...

 

Câu đố 10

Đảng nào cướp của dân hiền
Cướp từ chén gạo, đồng tiền, cướp đi
Ngôi cao đảng nó trị vì
Thương gì đến nước, xót gì đến dân !
Bất nhân trên loại bất nhân
Dã man, tàn bạo hơn Tần, Hít Le
Chúng thờ cờ máu đỏ loè
Nằm trong quần - chúng ngo ngoe, đảng nào ?
Xin mời đoán thử xem sao !

 

Câu đố 11

Bọn nào trí tuệ khoe hay
Đỉnh cao nhà nó ăn mày tứ phương
Với tư bản Mỹ phú cường
Tay xin, mồm chửi, lật lường, bất nhân
Với Nga, Tàu nó quỳ chân
Xin làm khuyển mã chực phần cơm rơi
Nào ngờ ngu dốt nhất đời
Nó mang đất nước dâng người cầu vinh
Phải chăng, con thú ba đình
Đẻ ra lũ phản bội tình quê hương
Đố ai giải đáp tỏ tường!

 

Câu đố 12

Lãnh tụ gì lại nhuốc nhơ
Chôm tư tưởng, thuổng văn thơ thế này
Nói rồi nó tự vỗ tay
Tự biên tiểu sử khen hay một mình
Bây giờ xác nó thuí xình
Chết chương, nằm ở ba đình, hại dân
Cháu con nó, bọn vô thần
Tiếp tay đồ tể bất nhân giết người
Bác nào biết, giải giùm tôi!

 

Câu đố 13

Đảng nào đểu nhất trần đời
Xua bầy tuyên vận mọi nơi sủa quàng
Thúi inh khắp xóm, khắp làng
Cây người, vốn qúi, con hoang của hồ
Ngôn ngữ của đỉnh bưng bô
Đáng cha chú, nó cũng vồ mới hay!
Nói như con vẹt, một bày
Biết chi sự thật, điều ngay cõi người
Đêm đen mà tưởng sáng trời
Đố ai biết chúng xin thời giải cho!

 

Câu đố 14

Đảng nào thèm đổ thèm đô
Thèm như con chó thèm đồ thải ra
Nhưng mồm thì lại ba hoa
Rằng ta là đỉnh tài ba trên đời
Tham nhũng thì nhất đảng rồi
Cướp ngày đảng lại cao ngôi nhất làng
Hôm qua đĩ điếm chửi toang
Hôm nay khúc ruột muôn vàn nhớ thương
Đem buà bỏ khắp bốn phương
Những mong dụ kẻ tha hương dại khờ
Dâng đô cho đảng sống nhờ
Và đem chất xám tô cờ đỏ tươi
Đảng nào ? Bác giải giùm tôi!

 

Câu đố 15

Đảng nào chỉ biết tiền thôi
Đưa ra ngoại quốc hàng tồi, hàng dơ
Đồ ăn thì bẩn lắm cơ
Còn nguy hại đến không ngờ, giời ơi
Ướp toàn độc chất giết người
Để hàng nó được giữ tươi lâu mà!
Bông lau nó tráo cá tra
Các hàng bánh, mắm, nó pha thuốc c vào
Nhìn thì bắt mắt, ôi chao
Nhưng mua của nó, ăn vào, biết ngay
Chất độc qua lớp dạ dày
Từ từ bịnh hiện, mọi thày chào thua!
Hàng nào ai biết hay chưả
Biết, xin các bác , đừng mua khốn đời
Đố ai giải đáp giùm tôi

 

Còn Thân Thì Vẫn

(Thể thơ : Liên Hoàn, Thủ Vỹ Ngâm, Thuận Nghịch vận)
Song Thái

Lần lữa hôm mai tóc bạc rồi
Nhớ thương, ai oán mãi chưa thôi
Ngậm ngùi khứ quốc, thừa cay đắng
Lận đận tha hương, dở khóc cười
Phiêu bạt lênh đênh, theo vận định
Nổi chìm sóng gió, mặc thời trôi
Còn thân thì vẫn còn lưu luyến
Gấm vóc giang sơn mãi cuối trời

Gấm vóc giang sơn mãi cuối trời
Thời gian lặng lẽ quá mau trôi
Thương nòi đau khổ, bầm gan ruột
Xót nước lầm than, biếng nói cười
Hào kiệt anh hùng đâu vắng nhỉ
Nam thanh nữ tú liệu đi thôi
Hồn thiêng tổ quốc đương chờ đợi
Lần lữa hôm mai tóc bạc rồi.

 

Xuân Thời Vận
-
Gia Trạng (Paris) -

Mã niên sửa soạn đón Dê sang;
Khai hội ngày Xuân pháo nổ vang.
Nêu dựng kêu bè gian ác mạt;
Chuông ngân dẫn lũ bạo quyền tan.
Hậu phương chung sức trừ tham nhũng;
Tiền tuyến thành công diệt phản dân.
Phục quốc toàn dân tròn nghĩa vụ;
Quí-Mùi thời vận tất huy hoàng.

 

 

Copyright (c) DaiChung News Media 2002